Quách Ngọc Ngoan – “Tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi”

Đăng ngày:

Đằng sau gương mặt đẹp nhất của điện ảnh trong nước hiện nay là gì? Và vì sao Quách Ngọc Ngoan là “Man of the Year 2011” của ELLE?

1

Đẹp như Quách Ngọc Ngoan

Đến gặp Ngoan để phỏng vấn, thấy anh chàng đang ngồi bệt dưới đất với anh em trong đoàn làm phim giữa giờ nghỉ. Chúng tôi bắc 2 chiếc ghế ngồi ngay trên bãi cỏ tranh thủ nói chuyện trong lúc Ngoan chờ vào quay phim tiếp. Trong suốt 2 tiếng ngồi với Ngoan, rất nhiều fan hâm mộ đứng từ xa chờ Ngoan xong việc để đến xin chụp hình và mua nước cho Ngoan uống.

Cho dù nhân vật chính có khẳng định: “Tôi không nghĩ mình là người đẹp, tôi rất bình thường” thì Quách Ngọc Ngoan vẫn là minh chứng cho việc: bản thân cái Đẹp đã là một giá trị. Từ khi Ngoan tham gia điện ảnh, gần như không có đạo diễn nào “nỡ” cho anh vai phụ. Đơn giản chỉ vì Ngoan có sẵn một ngoại hình để làm tài tử điện ảnh, một ngoại hình để vào các vai nam chính, từ vai đại thi hào Nguyễn Du trong Long Thành cầm giả ca hay một dũng tướng Lý Công Uẩn trong Khát vọng Thăng Long.

Hai vai diễn nặng ký mà diễn viên nào cũng mơ ước đã đưa tên tuổi Quách Ngọc Ngoan lên hàng “sao”. Ngoài những nỗ lực về diễn xuất, không thể phủ nhận Ngoan là sự lựa chọn hàng đầu khi người ta tìm kiếm một gương mặt nam với ngoại hình chuẩn mực để hóa thân vào những hình tượng lịch sử đẹp.

Với Long Thành cầm giả ca, Ngoan thể hiện thần thái, cử chỉ, điệu bộ của tân khoa Tố Như một cách tròn trịa. Với Khát vọng Thăng Long, Ngoan khiến người ta yêu mến nhân vật Lý Công Uẩn của mình: một vị tướng với những xúc cảm, tâm tư bình dị, gần gũi thể hiện qua diễn xuất chừng mực và nhuần nhị. Trong vai một bệnh nhân tâm thần ở Chuyện tào lao, bộ phim ngắn trong dự án phim về chủ đề giao thông của Hồng Ánh, Ngoan đã làm được một điều rất khó trong diễn xuất đó là làm cho người xem bị hoang mang lẫn lộn, không hiểu nhân vật của mình đang tỉnh hay điên.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại một “hóc bà tó” thuộc tỉnh Cà Mau, lang bạt xa nhà từ năm 14 tuổi, đằng sau hình ảnh “quý ông lịch lãm của showbiz Việt” là những ngày cơ hàn phải làm đủ việc từ khuân vác, bán hàng đến bồi bàn để kiếm sống. Ngoan nói bước ngoặt của cuộc đời anh là khi Ngoan tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008 và đạt giải Bạc. Giải Bạc này là một bước ngoặt mở ra một chân trời mới, Ngoan chính thức đến với nghệ thuật, bén duyên với điện ảnh và bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành một kép đẹp của màn ảnh Việt.

Tuy nhiên, “Ngoại hình chỉ đóng 30% vào thành công. Điện ảnh là đời thật mà. Nếu chỉ có ngoại hình mà không nghiêm túc, không cháy hết mình với mỗi vai diễn, và không may mắn thì làm sao có thành quả? Được dốc hết sức cho phim đã là hạnh phúc của người nghệ sĩ rồi”, Ngoan nói.

“Tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi”

Năm 2011 có thể được coi là năm của Quách Ngọc Ngoan với hình ảnh như “Rhett Butler” trong Cặp đôi hoàn hảo và cuối năm là giải Nam diễn viên chính xuất sắc LHP Việt Nam 17, điều mọi người sợ nhất là Ngoan sẽ thay đổi trong tính cách và xử sự.

Nói với Ngoan điều này, Ngoan bình thản đáp: “Không có gì thay đổi cả, trước sau vẫn vậy, tôi vẫn đi đóng phim thôi. Tôi cũng chẳng đua đòi gì, chỉ cần có công việc đều, được khán giả thương, được đóng vai mà mình thích là vui rồi” Chỉ làm những gì mình thích, sống đúng với những gì mình có, không “gồng” quá khả năng của bản thân, Ngoan vẫn hằng ngày ở nhà trọ, đi xe máy, tự lo cho cuộc sống của mình và nuôi em trai ăn học. Trong cuộc sống, nhiều người đánh mất đi sự giản dị, riêng Ngoan thì chính những suy nghĩ đơn giản, chất phác đúng kiểu miền Tây làm nên một hình ảnh rất khác biệt trong showbiz quá nhiều rối ren.

“Nhiều người hỏi Ngoan sao không làm cái này cái kia để có nhiều tiền hơn, được đi xe hơi, ăn nhà hàng. Chi vậy? Ăn hôm nay chứ ngày mai có ăn được nữa không? Chỉ có tiền mua xe máy thì đi xe máy thôi, bon chen làm gì?”. Không vũ trường, không nhậu nhẹt, không đi chơi thâu đêm suốt sáng, cuộc sống của Ngoan gắn liền với phim trường rồi về nhà.

Suy nghĩ của Ngoan về cuộc sống và showbiz cũng đi theo một đường thẳng. “Nhiều người tối ngày lên báo với những chuyện vô bổ, nhảm nhí. Như vậy người ta nhớ mình được bao lâu?”. Ngoan sẵn sàng từ chối tất cả các lời mời mà mình không hứng thú bởi anh không bị áp lực phải xuất hiện liên tục để đánh bóng tên tuổi. “Nếu tôi bon chen thì cuộc sống đã khác nhiều rồi nhưng tôi tự hào rằng nào giờ tôi chỉ làm những gì mình thích, chưa phải cúi luồn, van xin, năn nỉ ai. ”

Khi nói về điện ảnh, Ngoan tỏ ra say mê và hứng thú đặc biệt. Anh cho rằng nỗi sợ lớn nhất của một diễn viên là không hiểu, không cảm và không thể hóa thân vào nhân vật. Điều này là kết quả của sự thiếu vốn sống và chai lỳ cảm xúc. Thích nét diễn của Steven Seagal, Matt Damon, Leonardo DiCaprio nhưng mơ ước của Ngoan là sẽ được hóa thân vào một vai diễn khắc họa hình ảnh người nông dân rặt Nam Bộ bởi như lời anh nói, cho tới tận bây giờ trong mắt ba mẹ và chòm xóm, anh vẫn chỉ là một “thằng Ngoan nông dân” mà thôi.

Hỏi Ngoan lần gần đây nhất anh khóc là khi nào? Ngoan thành thật đáp, là khi xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của VTV.

Với những người yêu mến Quách Ngọc Ngoan, điều mong muốn lớn nhất dành cho “Man of the Year” của ELLE chính là anh sẽ mãi giữ được “chất” của mình, mãi “ngoan”, mãi yêu tiếng hát Hương Lan, mãi mê “Bông bí vàng” và “Tình cha”, mãi rặt Nam Bộ và mãi là gương mặt nam tính nhất, gợi cảm nhất của màn ảnh Việt

Nhóm thực hiện

Bài: Khánh Ngọc – Ảnh: LONG PHẠM – Stylist LI LAm
Trang phục: vest ki ton, áo ysl (runway-vincom center)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more