Tông mầu tối, những chiếc vòng cổ tay, trâm cài áo cỡ lớn, tráng bạc có thể làm người ta nghĩ đến âm hưởng của phong cách gothic hay ít ra cũng gây một cảm xúc u ám (cũng chính là một xu hướng của thời trang thu đông). Nhưng đây là một gothic giản lược và sự u ám dịu nhẹ, với một chút deco làm mềm kiểu dáng đơn giản của trang phục.
Tomas Meier rọi một chút ánh sáng lấp lánh lên các trang phục mầu tối, đính vải chiffon đen cực mỏng hay thêu sequin cũng mầu đen lên váy. In những vệt mực đen trang trí dọc theo tay và thân áo vét. Găng tay da thuộc mầu đen, dài quá khửu tay hay trâm cài áo kiểu rock pha một chút cám dỗ vào vẻ đẹp cổ điển của các bộ váy tiệc cocktail.
Nhà thiết kế cho biết kiểu dáng là trọng tâm của bộ sưu tập năm nay. Áo vét dài dress coat cắt sát người tạo dáng thanh mảnh, lịch sự nhưng cũng rất sexy, nhất là khi mặc kèm với ủng da cao cổ. Một chi tiết đáng chú ý nữa là bờ vai nhỏ, độn hơn bồng, cắt liền với tay áo của áo vét hay áo tunika.
Tất nhiên là bộ sưu tập không chỉ có các trang phục mầu đen, xám hay xanh mầu trời đêm. Váy các tông mầu sáng, nâu sô cô la, vải in, nhung thêu đính ngọc, ngọc trai là ngoại lệ, tuy không phải là những điều mới mẻ trong thời trang năm nay. Phong cách thanh lịch nền nã của Bottega Veneta cuối cùng cũng nhường chỗ cho kiểu dáng người cá lộng lẫy của các bộ váy nhung buổi tối.
Ảnh: Imaxtree.
Thành Lukasz.





