Không phải là kiến trúc sư, cũng không là nhà thiết kế, họ chỉ là những người yêu nghệ thuật và săn lùng những tác phẩm nghệ thuật. Căn biệt thự hai lầu rộng gần 1000m2 pha trộn phong cách hiện đại, màu sắc nổi bật và tạo cảm giác như khu nghỉ dưỡng ngay giữa lòng thành phố. Nội ngoại thất được trang bị không chỉ hài hòa mà còn tiện dụng. Tất cả đều mang phong cách hiện thực nhưng đầy thẩm mỹ. Nguồn cảm hứng của những thiết kế trong nhà bắt nguồn từ những chuyến ngao du, những kỷ niệm đẹp của chủ nhân.
Chủ nhân cho biết: “Phong cách trang trí chỉ thật sự tạo cảm hứng khi mang yếu tố nghệ thuật trong từng góc khác nhau. Sự sáng tạo đến từ các yếu tố bất ngờ”.
Ngôi nhà thiết kế riêng biệt không có giới hạn cụ thể, tạo cảm giác thoải mái, thân thiện và thẩm mỹ. Cả không gian toát lên không khí của một khu nghỉ dưỡng từ trong ra ngoài. Cách trang trí thiên về hướng sáng tạo nhưng vẫn mang nét cổ điển châu Á.
Ngôi nhà được bao phủ bởi không gian nhuốm màu nhiệt đới, với sự kết hợp của những sản phẩm thiên nhiên như gỗ, mây và đồ gốm. Khu vườn với các loại cây khác nhau tạo nên một không gian hoàn toàn thư giãn. Ánh sáng tự nhiên được khuếch đại bởi hồ bơi và sàn nhà trắng bên ngoài. Kiến trúc nhấn mạnh không gian mở. Mỗi khu vực trong nhà đều mang một không khí riêng. Phòng dành cho khách được đặt trong một khu nhà tách biệt nhìn ra vườn. Các thiết kế nội thất đã tạo ra hình ảnh đối lập. Những sản phẩm đều là sự kết tinh từ những nơi họ đã từng đến, nơi họ từng sống: giữa Pháp, Brazil, Singapore, Việt Nam nhưng vẫn mang nặng sự chi phối của Pháp và Madagascar. Đồ nội thất được nhập từ Nam Mỹ và châu Á, châu Phi và châu Âu. Mỗi đồ vật đều có nguồn gốc và câu chuyện của nó.
NỮ CHỦ NHÂN
Hiện đang quản lý bộ phận phát triển kinh doanh cho một tập đoàn khách sạn châu Âu hàng đầu. Bà là người gốc Madagascar nhưng học tại Pháp, làm việc ở châu Âu, Brazil và châu Á. Bà thừa hưởng sự nhạy cảm nghệ thuật và các xu hướng về trang trí nội thất.
Styling và bài SARAH NGUYEN
Ảnh ARNAUD DE HARVEN





