Chôn chân trong đám đông đi du lịch biển mùa Hè

Đăng ngày:

Từ lâu, những bãi biển mùa Hè không còn thơ mộng nữa. Khi mọi người đều chọn du lịch biển, những chuyến đi bỗng trở thành ác mộng.

Mùa Hè, nắng vàng như mật, thỉnh thoảng bất chợt vài cơn mưa, rồi trời lại trong văn vắt. Mùa của kem chống nắng, sữa dưỡng thể, son môi có chứa SPF. Mùa của nước da ngăm khỏe khoắn. Mùa biển xanh vẫy gọi. Không có mùa nào thích hợp để đi biển bằng mùa Hè. Ngoài tất cả những yếu tốtrên, mùa Hè là thời điểm biển đẹp nhất, xanh nhất, dịu dàng và bình yên nhất. Ở Việt Nam, những mùa còn lại hầu như biển động vì mưa bão. Thếnên, đã thành thông lệ, cứ đến Hè là phải du lịch biển.

Đời không như là mơ

Nhưng cũng từ rất lâu rồi, những bãi biển mùa Hè không còn thơ mộng như chúng ta vẫn nghĩ nữa. Hệ quả của “thông lệ” là tất cả mọi người đều đổ ra biển. Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Sầm Sơn, Hạ Long… những bãi biển nổi tiếng và phổ biến luôn trong tình trạng người đông như kiến mỗi dịp lễ hay Hè về. Và những chuyến đi bỗng trở thành ác mộng, bởi vì:

Đông đúc

Hàng ngàn người tập trung vềmột nơi, chen chúc nhau ở cả trên bờ lẫn dưới nước. Bơi vềhướng nào cũng va phải người, đành đứng chết trân một chỗ cho sóng xô, nếu sóng không xô thì cũng bị dòng người xô, đi đâu thì đi. Chưa kể quá nhiều người xuống nước cùng lúc, nước đục ngầu và cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

Trên bờ còn đông hơn dưới nước. Kẻ đứng người ngồi san sát, chia nhau từng mét vuông bãi biển. May mắn hơn thì có chỗ nằm phơi nắng, nhưng thể nào kếbên cũng có nhóm người đang ăn hải sản. Đừng mơ có cảnh tóc gió thôi bay, đầm maxi tung tăng trên bãi biển vắng người như trong phim. Còn chẳng có nổi cái background ổn ổn để selfie nữa là.

Dù muốn đi biển nhưng không ít người ngán ngẩm cảnh tượng chen chúc nhau như thếnày.

Kẹt xe, kẹt xe và kẹt xe

Lúc trước đi cao tốc từ TP.HCM ra Vũng Tàu mất hơn 2 tiếng, nay phải 3-4 tiếng mới tới nơi. Xe hơi, xe máy ùn ùn đổ vềmà chỗ đậu xe lại khan hiếm, nên nhiều người đậu xe ngoài đường luôn. Xe hơi mà, khó trộm lắm, lại chẳng có ai phạt, cứ vô tư thôi.

Tệ nạn xã hội

Những địa điểm đông người là nơi các tệ nạn như trộm cắp, móc túi, lừa đảo… diễn ra dễ dàng và phổ biến nhất. Mải len qua đám đông ngộp thở kia, bạn làm sao còn đủ tâm trí để chú ý đến túi quần của mình nữa?

Dòng người đông đúc là nơi dễ xảy ra các tệ nạn xã hội.

Ô nhiễm môi trường

Xả rác là điều đã nói nhiều, nói hoài nói mãi, nhưng ai nói cứ nói, ai xả cứ xả. Sau mỗi lễ hội, mỗi mùa du lịch biển, người đi rồi, rác ở lại nhé.

Giá thành tăng cao

Đây là điều không tránh khỏi, là quy luật tất yếu của tự nhiên và xã hội. Từ giá thuê nhà nghỉ, khách sạn, giá tham quan, giá hàng lưu niệm, giá ăn uống, giá hải sản, thậm chí cả giá gửi xe cũng tăng vù vù.

Hết chỗ

Thậm chí, ngay cả khi chấp nhận trả giá cao, vẫn có khả năng bạn không đặt được phòng khách sạn, không thuê được nhà nghỉ hay không có chỗ ngồi khi tới những quán ăn “đặc sản”, vì nhiều người đã lên kế hoạch trước bạn cả vài tháng rồi.

Và còn nhiều lý do khác nữa. Vậy, tại sao chúng ta lại bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để đi “hành xác” như vậy? Sao phải đến một nơi không còn gì vui, phải chen chúc, mệt mỏi và nhận về những bực dọc, khó chịu?

Nếu không đi biển thì đi đâu?

Không đi biển thì đi… núi

Sự thật là ngoài biển, vùng trung du và núi cao cũng có thể xua tan cái nóng mùa Hè. Có rất nhiều điểm đến lý tưởng như  Đà Lạt, Nha Trang, SaPa, Tam Đảo, Mộc Châu, Hà Giang… Những nơi này có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh nên thơ với rừng cây, con suối, thác nước, cỏ hoa… Đến đây, bạn muốn du lịch khám phá, mạo hiểm cũng được, hay đơn giản chỉ là nghĩ dưỡng tại các homestay, thưởng thức món ăn độc đáo, đến các khu chợ của người miền núi để sắm những chiếc  khăn thổ cẩm hay đồ trang trí được làm thủ công.

Vùng núi cao có khí hậu mát mẻ là địa điểm tránh nóng lý tưởng cho mùa Hè.

Du lịch nước ngoài

Hãy thử đến những đất nước cận ôn đới có khí hậu mát mẻ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, nếu có tiền thì sang châu Âu. Khu vực Đông Nam Á cũng có rất nhiều vùng biển đẹp và không quá đông như ở Boracay, El Nido (Phillipines), Phuket, Railay (Thái Lan), Lombok (Indonesia), Sihanoukville (Campuchia), Pangkor, Langkawi (Malaysia)… Hiện nay, có rất nhiều tour du lịch nước ngoài chỉ từ 2-10 triệu cho cá nhân lẫn gia đình, và bạn sẽ  được khám phá một đất nước mới, văn hóa mới, ẩm thực mới. Vậy là quá đủ cho mùa Hè.

Nghỉ dưỡng ở resort

Tất nhiên, chỉ khi bạn dư dả tiền bạc. Hiện nay, Việt Nam có rất nhiều resort năm sao như Six Senses Côn Đảo, Amanoi Vĩnh Hy – Ninh Thuận, InterContinental Đà Nẵng, Fusion Maia Đà Nẵng, An Lâm Ninh Vân Bay – Nha Trang… Những resort cao cấp thường sở hữu bãi biển riêng, sạch sẽ, an toàn và chắc chắn không đông người. Nếu không thích xuống biển, bạn cũng có thể ngâm trong làn nước xanh mát ở hồbơi riêng. Các dịch vụ ăn uống, spa, tham quan, trò chơi, mua sắm… ở các resort luôn đầy đủ, thú vị và đẳng cấp. Đây có thể là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn tranh thủ thời gian thư giãn, nghỉ ngơi trong mùa Hè.

Đến những bãi biển vắng

Bên cạnh những bãi biển quen thuộc, có rất nhiều bãi biển hoang sơ, chưa bị khai thác nhiều. Những địa điểm này rất thích hợp để cùng nhóm bạn khám phá, cắm trại và nhất là thoát khỏi đám đông. Có thể kể đến một số cái tên như Ba Động (Trà Vinh), Đại Lãnh (Khánh Hòa), Cà Ná (Ninh Thuận), Đồi Dương (Phan Thiết), Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị), Hoàng Hậu (Quy Nhơn), Đầm Trầu (Côn Đảo)… Tất nhiên, đến những vùng biển này, bạn sẽ không được “chăm sóc tận răng” vì các loại hình dịch vụ chưa phát triển. Bù lại, bạn được đắm chìm trong thiên nhiên hoang dã, không khí trong lành, những bãi biển vắng và sạch…

Bãi biển Đại Lãnh (Khánh Hòa)

 

Nhóm thực hiện

Đoàn Trúc (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more