Trong làng nhiếp ảnh cũng như thời trang trong nước, cái tên An Lê vừa lạ vừa quen. Lạ vì so với những bậc đàn anh trong nghề, tần suất xuất hiện cũng như tác phẩm trình làng của An Lê chưa nhiều. Quen vì mỗi lần có dịp xuất hiện, anh đều để lại dấu ấn với người thưởng thức nghệ thuật, và được giới chuyên môn trong nước công nhận.Năm 2013, chàng trai sinh năm 1989 này đã đạt một giải thưởng ấn tượng của làng nhiếp ảnh thời trang quốc tế, đó là cuộc thi New Exposure do tạp chí Vogue và hãng thời trang Bottega Veneta tổ chức. Tốt nghiệp trường Art School Savannah College of Art and Design ở Georgia, Mỹ với tấm bằng nghệ thuật và bằng cử nhân kinh tế cùng giải thưởng đầu tay, An Lê đã chuyển lên định cư ở New York để tiếp tục giấc mơ theo đuổi nghệ thuật của mình cũng như tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.  An Lê từng có cơ hội chụp cho hàng loạt ngôi sao quốc tế như Naomi Campbell, John Legend, Rebecca Hall, Olivia Palermo hay cho những tạp chí thời trang danh tiếng như ELLE, Harper's Bazaar Mỹ Latin, L'Officiel Singapore, Tatler... Với nhiếp ảnh, An Lê quan tâm đến ý tưởng hơn là kỹ thuật. Anh khẳng định, vẻ đẹp của mỗi bức ảnh không phụ thuộc vào sự hiện đại của máy móc. Anh luôn muốn nâng những bộ ảnh thời trang lên khỏi ý nghĩa thực dụng mà thể loại này thường được gắn cho. Gắn kết nhiếp ảnh với văn học, hội họa, điện ảnh và âm nhạc trong một nội dung nhất định là mục tiêu mà An Lê muốn theo đuổi qua từng tác phẩm của anh.