Xuất xứ: Việt Nam

Fanpage:https://www.facebook.com/nguyenthienngan.writer

Nguyễn Thiên Ngân sinh tại Daklak. Năm 2005, Thiên Ngân bắt đầu được chú ý khi đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết Chân dung tuổi mới lớn lần 2 của báo Mực Tím. Năm 20 tuổi, Nguyễn Thiên Ngân đã có bốn cuốn sách được xuất bản: Những phố dài ướt mưa (NXB Kim Đồng), Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau (NXB Kim Đồng), Cặp vòng mây (NXB Văn Hóa Sài Gòn) vào cuối năm 2008, và Ngôi nhà mặt trời (NXB Phụ Nữ). Cô là một người khá đa tài, ngoài các tập truyện Nguyễn Thiên Ngân còn có tập thơ Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012), Lạ lùng sao, đớn đau này (2013). Các tác phẩm của Nguyễn Thiên Ngân: - Những phố dài ướt mưa - 2005 - Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau - 2006 - Cặp vòng mây - 2007 - Ngôi nhà mặt trời - 2008 - Đường còn dài, còn dài - 2009 - Những chuyển điệu - 2010 - Kỳ nghỉ của mỗi người - 2011 - Mình phải sống như mùa hè năm ấy (thơ) - 2012 - Ngày hoa hướng dương - 2013 - Lạ lùng sao, đớn đau này (thơ) - 2013 Cô vẫn thường tham gia viết blog thú vị chia sẻ những trải nghiệm của mình trên ELLE Việt Nam.
Trải nghiệm
“Từ bao năm, chân phiêu lãng quên quay về…” - blog Nguyễn Thiên Ngân
Gần cuối năm, sau nhiều tuần ho không dứt, tôi vác xác đi bệnh viện. Sau một hồi hỏi han về bệnh sử và gia đình, bác sĩ đưa cho tôi tấm phim phổi,...
Thuy Nguyen
Trải nghiệm
Shirakawa-go - Giấc mộng sơn thôn - blog Nguyễn Thiên Ngân
Hồi tôi đến Shirakawa-go, trời vừa sang xuân. Nằm ở Kyoto đợi mãi mà hoa anh đào chưa nở, tôi đi vùng Tokai chơi để đỡ sốt ruột. Quyết định bốc...
thanhphuong
Trải nghiệm
Những người yêu bưu thiếp - blog Nguyễn Thiên Ngân
Nếu bạn chưa từng gửi bưu thiếp, hãy thử một lần, để thấy hành trình của mình hiện lên qua những dòng ngắn ngủi.
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Trải nghiệm
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về (*) - blog Nguyễn Thiên Ngân
Nhiều người hỏi tôi mắc giống gì mà ở Kyoto đến 8 ngày. Kyoto nhỏ xíu, đạp xe hai tiếng là thấy lại đường quen. Ở, thì là ở thôi. Chẳng lẽ nói...
thanhphuong
Xem thêm...