Patrick Demarchelier sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ của La Havre, gần Paris cùng với mẹ. Tình yêu nhiếp ảnh của ông bắt đầu từ năm 17 tuổi khi ông được cha dượng tặng cho chiếc máy ảnh đầu tiên. Demarchelier chuyển đến Paris vào năm 20 tuổi và làm việc cho một phòng in ảnh tạp chí. Sau đó, ông làm trợ lý cho một nhiếp ảnh gia từng làm việc với Vouge. Ông làm việc với Grace Coddington (người sau này giữ chức Giám đốc sáng tạo của Vouge US) trong suốt thời gian cô làm nhân viên biên tập của Vouge Anh và ghi nhận sự giúp đỡ của cô cho sự nghiệp của mình. “Đó là tạp chí hàng đầu thế giới, một trong những nơi bạn thực sự muốn được làm việc, do đó, làm việc với cô ấy là bước đột phá lớn” – ông phát biểu với tờ Telegraph năm 2012. Năm 1975, sau khi tạo lập được danh tiếng như là một nhiếp ảnh gia thời trang uy tín tại Pháp, Demarchelier quyết định cùng bạn gái đến New York mặc dù ông không nói được tiếng Anh. Ông làm việc như một nhiếp ảnh gia tự do.  Sự nghiệp ông khởi sắc khi những tác phẩm của ông xuất hiện trên nhiều ấn phẩm, trong đó có nhiều trang bìa của Vouge. Ông cũng tham gia nhiều chiến dịch cho Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Elizabeth Arden, Dior, Giorgio Armani. Louis Vuitton... Năm 1989, ông trở thành nhiếp ảnh gia riêng của công nương xứ Wales Diana, bà đã liên lạc với Demarchelier sau khi thấy hình ảnh của ông chụp trên trang bìa của Vouge. Ông là nhà nhiếp ảnh không phải người Anh đầu tiên có được vị trí chính thức chụp ảnh cho gia đình hoàng gia. Tháng Mười Một, 2007, ông được vinh danh là Cán bộ trong ngành Văn hóa nghệ thuật được trao bởi Bộ trưởng bộ Văn Hóa Pháp. Tháng Mười, 2011, Demarchelier phát hành cuốn “Dior Couture Patrick Demarchelier” – một bộ sưu tập những hình ảnh của Dior từ bộ sưu tập của chính ông năm 1947 đến những bộ sau này của Galliano. Patrick Demarchelier vẫn đang là một trong những nhiếp ảnh gia được săn đón nhất làng thời trang thế giới. Ông đã tạo ra những tác phẩm chân dung mang tính biểu tượng cùng nhiều những ảnh bìa, những chiến dịch cho nhiều ấn phẩm có tầm ảnh hưởng. Năm 2003 ông nói: “Tôi chẳng có bằng cấp chính thức nào, chính trường đời đã dạy tôi tất cả. Tôi học bằng cách chụp, chụp thật nhiều ảnh, rất nhiều ảnh tôi chụp thất bại, nhưng chính những thất bại đó lại là những bài học đắt giá nhất. Là một nhiếp ảnh gia cũng giống như một vận động viên. Bạn phải tập luyện mỗi ngày”. Ông cũng từng nói, người mẫu lý tưởng nhất của mình không phải là công nương Diana hay người nổi tiếng nào khác mà chính là chú chó của ông – Puffy. Ông hiện sống ở New York cùng vợ là cựu người mẫu Mia, họ có với nhau ba người con. Ghé thăm Website của Patrick Demarchelier