Kim Thủy – Nữ doanh nhân mang tâm hồn thi sĩ

Đăng ngày:

Hãy cùng ELLE trò chuyện với chị để hiểu hơn về một nữ doanh nhân quyết liệt trong công việc nhưng lại vô cùng dễ mến và có tâm hồn của một thi sĩ.

Bạn đã bao giờ gặp một người mà chỉ qua tiếp xúc đã thấy như được truyền thêm lửa, tiếp thêm năng lượng? Cảm giác tuyệt vời ấy tôi có được khi gặp chị Nguyễn Thị Kim Thủy, Giám đốc chi nhánh của Đất Việt VAC. Chị cũng chính là một Bông Sen Vàng của cuộc thi Nữ doanh nhân Tài năng và Phong cách được Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội tổ chức cuối năm 2013. Khi được hỏi về cảm xúc khi nhận giải thưởng này, chị đã diễn tả lại bằng những vần thơ chân thật:

“Cuộc sống đôi khi như một bản tình ca
Khúc intro nhẹ nhàng tha thiết
Đoạn điệp khúc trào dâng mãnh liệt
Kết thúc rồi sao ta mãi ngẩn ngơ…”

ellevn-kimthuy-1

Chị “kết duyên” với nghề truyền thông và quảng cáo thế nào và bí quyết gì khiến chị thành công đến vậy?

Bí quyết chính là… chẳng có bí quyết nào cả! Có lẽ là do nghề chọn mình và mình lại trót đam mê với nghề. Tôi “kết duyên” với nghề tại thời điểm mà hầu hết mọi người chỉ hình dung quảng cáo qua các tấm pano dựng ngoài trời. Bản thân tôi cũng vậy, xuất phát điểm là con số 0. Lúc đó, tôi chưa từng trải qua bất kỳ khóa học hoặc đào tạo nào về nghề vì chẳng có trường nào dạy, tất cả đều phải mò mẫm theo một số cuốn sách dịch từ nước ngoài cũ kỹ và thi thoảng được các sếp thị giáo là may mắn lắm rồi!

Truyền thông – quảng cáo là một nghề thời thượng, hấp dẫn các bạn trẻ nhưng thực tế của nghề là?

Tôi muốn chia sẻ với những người sẽ trở thành đồng nghiệp với tôi rằng, đam mê một nghề được coi là thời thượng chưa đủ, các bạn cần suy xét liệu có tố chất phù hợp với nghề không? Nhìn bề ngoài, hầu hết người làm truyền thông luôn xuất hiện với hình ảnh phong cách, cá tính và năng lượng, nhưng nếu bạn chứng kiến tốc độ làm việc, xử lý khủng hoảng, chạy theo các chiến dịch quảng cáo mà thời gian được tính bằng giây thì mới thấy con đường của chúng tôi đi không hề được trải hoa hồng…

Ngoài công việc, năng lượng và sự nhiệt huyết của chị được chia sẻ tới mọi người thế nào?

Tôi nhớ câu nói: “Bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ được hương thơm”. Vì vậy, ngoài công việc, tôi thích được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nghề cho những học viên, bạn bè và thành viên trong các tổ chức tôi đang tham gia. Khi được mời giảng dạy hoặc chia sẻ cho các học viên đã và đang làm việc ở doanh nghiệp và giữ những vị trí quản lý khác nhau, tôi cảm thấy thật có ý nghĩa. Chúng tôi có cùng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu, truyền thông, quảng cáo, PR, sự kiện để học viên áp dụng vào doanh nghiệp của họ thông qua những trải nghiệm thực tế. Đó là những điều bạn không thể học được từ sách vở.

Quay lại với phong cách riêng của chị, dường như nó “biến hóa” không ngừng thì phải?

Tôi thích mặc đẹp nhưng lại không phải là tín đồ thời trang và càng không trung thành với một phong cách nào cố định cả. Gu thời trang của tôi phụ thuộc vào cảm xúc, không gian, thời gian và từng giai đoạn cuộc đời.

Những năm 90, tôi rất thích những chiếc áo may theo kiểu bà ba bằng lụa, mặc với quần ống côn. Bước vào tuổi 30, tôi có cả một BST veston hoặc giả vest như những nữ ký giả, phát thanh viên trên truyền hình Pháp. Vào tuổi 40, tôi lại thích thời trang Cuốn theo chiều gió, và bây giờ thì bạn lại thấy tôi có “tomboy” và “colorful” quá không? Nhưng dù trang phục có thay đổi thế nào đi nữa thì những nguyên tắc cơ bản vẫn phải là thoải mái, tự tin và tạo gu thẩm mỹ riêng cho người mặc.

ellevn-kimthuy-2

Vậy còn những chiếc mũ luôn được chị kết hợp với các bộ đồ, phải chăng là có lý do nào đó?

Bạn có biết vì sao tôi thích đội mũ không? Tôi thường hay vui đùa với những người bạn của mình rằng: “Vì chân mình không dài nên chóp mũ sẽ làm mình cao hơn”, nhưng lý do lớn nhất mà tôi cảm thấy tự tin hơn khi đội mũ là để che bớt mái tóc kém bồng bềnh. Ngờ đâu, chính những chiếc mũ này đã làm nên “Sự nhận diện thương hiệu – Brand Identity” cho tôi!

Chị có những bài thơ rất hay, người ta hay tìm đến thơ để trút buồn sẻ vui, còn chị thì sao?

Đúng vậy. Thay vì thói quen viết nhật ký, tôi lại thể hiện cảm xúc đời thường của mình bằng thơ.

“Thơ ta làm không hay
Chỉ thấy tình bàng bạc
Ngập hồn ta bát ngát
Ân tình như men say…”

… và có lẽ cũng do tâm hồn mình còn “khắc khoải” nên cần cần viết ra để “giải tỏa” chăng?

Câu nói nào chị yêu thích và coi đó là quan điểm sống của mình?

“Bạn không thể cho người khác những thứ mà bạn không sở hữu”, đó chính là một quan điểm sống. Chẳng hạn, bạn muốn thể hiện mình là người vợ, người mẹ hết lòng hy sinh cho chồng con mà không hề đoái hoài chăm sóc bản thân mình, rồi dấu hiệu già nua, mệt mỏi dẫn đến sự thiếu vắng nụ cười trên môi mà thay bằng những tiếng cáu gắt và trách móc bản thân mình. Chứng kiến cảnh bạn như vậy, liệu rằng chồng con bạn có hạnh phúc không?

Nói về một cuốn sách không thể không đọc, chị sẽ chọn tác phẩm nào?

Đó là cuốn sách Suối nguồn (The Fountainhead) của nhà văn Ayn Rand. Đây là cuốn tiểu thuyết tràn đầy sức sống và sự thú vị, một tác phẩm mạnh mẽ, kịch tính, mãnh liệt và rành mạch từ đầu đến cuối, rất đáng để đọc. Suối nguồn có thể được coi là cột chỉ đường hiếm hoi trong cuộc tìm kiếm một hình ảnh cao cả về bản chất con người và cuộc sống.

Cuốn sách Suối nguồn của tác giả Ayn Rand

Cuốn sách Suối nguồn của tác giả Ayn Rand

Có 1 ngày dành trọn cho bản thân mình, chị sẽ làm gì?

Tôi sẽ đến một nơi có những bãi cỏ, cây xanh, một ngôi nhà gỗ nhỏ với bức tường kính xung quanh để ngắm nhìn không gian bát ngát trải dài. Chắc chắn tôi cũng sẽ chuẩn bị một cuốn sách hay, vài tờ giấy trắng, bút, một chút đồ ăn và 1 chai rượu vang Vindoro của vùng Monte la conca – Italia, cứ thế đắm chìm suốt một ngày đọc sách, viết lách, thưởng thức rượu, và thư giãn hoàn toàn trong niềm hạnh phúc.

Có nơi nào chị tới rất nhiều lần nhưng vẫn muốn được quay lại?

Đó là Bruges, Bỉ, đây được coi là thánh địa ngọt ngào, nơi làm ra thứ socola tuyệt hảo nhất. Tôi thích đến Bruges để ngắm những khu vườn vàng rực màu của hoa thủy tiên nở rộ, trượt băng trên những mặt kênh đã đông cứng hoặc chỉ đạp xe dạo chơi khắp phố cũng thấy tuyệt vời. Có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt đây là nơi đã đánh dấu tình yêu ngọt ngào của tôi với người chồng quá cố, bởi thế dù có trở lại bao nhiêu lần tôi vẫn cảm thấy nhớ Bruges.

 

Bruges là nơi đã lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời nhất của chị Kim Thủy

Bruges là nơi đã lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời nhất của chị Kim Thủy

Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!

4 địa chỉ chị Kim Thủy thích tại Hà Nội:

1. Nhà hàng Nhật Shinbashi (65-67 Triệu Việt Vương): Nghệ thuật ẩm thực đặt trong không gian sang trọng, ấm cúng đậm chất văn hóa Nhật.

2. Bistro D.C (15 Ngô Văn Sở): Nơi hòa quyện của nền văn hóa Pháp với ẩm thực và những chai rượu vang theo gu của anh bếp trưởng Didier Corlou.

3. Bích Nguyệt Luxury Spa (7C Lê Đại Hành): Là nơi tin cậy để chăm sóc làn da với sự phục vụ tận tình của chính bàn tay cô chủ Bích Nguyệt.

4. Fusion Body Works (tầng 4, Trung tâm chợ Hàng Da): Trung tâm Thể dục thẩm mỹ spa chuyên nghiệp.

Nhóm thực hiện

Bài: Ngọc Anh – Ảnh: Thành Nam

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more