Jessica Alba – Hài hước từ bản năng

Đăng ngày:

Jessica Alba – một người vợ, người mẹ và hiện là bạn diễn của Ben Stiller trong phim hời Little Fockers, đang sẵn sàng làm mới hình ảnh. Từ đạo diễn Paul Weitz đến tài tử Dustin Hoffman đều cho rằng cô sẽ tạo ra bước đột phá mới.

Jessica Alba

Jessica Alba

“BÂM DẬP” VÌ LITTLE FOCKERS

Jessica kể lại cho tôi nghe việc cô đã chui ra khỏi một hố bùn như thế nào. Cô đã bầm dập khi liên tục lao vào bùn, đá, sỏi và bị ném bánh vào mặt khi chỉ mặc mỗi bộ đồ lót trong một phân đoạn gây cười. “Cảnh quay đó mới cách đây có 2 ngày”, cô nói và chỉ cho tôi thấy cánh tay đầy vết xước của mình. “Vai tôi xây xát, đầu gối thì mỏi rã rời, khắp người đầy vết xước nhưng thật là đáng đồng tiền bát gạo, vì tôi đã khiến mọi người phải cười lăn cười bò”. Đó là những thử thách mà Thiên thân bóng tối phải chịu đựng khi quay Little Fockers, phần ba của loạt phim hài đình đám Meet the Parents (2000) do Ben Stiller và Robert De Niro thủ vai chính. Alba tựa hai khuỷu tay còn đầy vết trầy trụa lên bàn và hóm hỉnh chia sẻ: “Tôi bị viêm phổi suốt thời gian đó. Nhưng đừng lo! Tôi đang rất khỏe, không lây bệnh cho ai đâu!”

Nếu cảnh quay này không phải là một cú hích cho sự nghiệp của Alba, thì tôi sẽ không tưởng tượng được nó là cái gì. Đứng từ khía cạnh một nhà phê bình chứ không phải là một fan hâm hộ cuồng nhiệt của Jessica, thì rõ ràng trong bao năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1981 này vẫn luôn loay hoay tìm một hướng đi mới để thoát khỏi hình ảnh quen thuộc, nhưng bây giờ mới là lúc cô tìm được hướng đi. Vai diễn này đã đặt gánh nặng doanh thu 145 triệu đô của phần trước lên vai cô, nhưng cũng mang lại một cơ hội để Jessica làm việc với đạo diễn bậc thầy về phim hài Paul Weitz. “Jessica là một diễn viên hài hước hơn là mọi người mong đợi” – Weitz xác nhận.”Tuy đóng chung với những tên tuổi lớn như Stiller, Hoffman rồi De Niro nhưng cô không hề lu mờ trước họ”.

TỪNG MUỐN BỎ NGHỀ

-003

“Tôi từng muốn bỏ nghiệp diễn”, Alba kể. “Tôi đã thực sự ghét đóng phim. Tôi còn nhớ phân đoạn nhân vật Sue Storm của tôi trong Silver Surfer sắp chết”, Alba nhắc đến phần tiếp theo của Fantastic Four năm 2007. “Đạo diễn lúc ấy nói: Cảnh này thật quá, và nhìn cô đau khổ quá. Cô khóc đẹp hơn lên nào, khóc cho đẹp vào Jessica. Điều này chẳng khác nào đạo diễn bảo tôi: Cứ giữ nét mặt đẹp đi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa trên máy tính để cho thêm tí nước mắt vào. Nhưng như thế đâu có giống một người đang khóc? Rồi tôi nghĩ: Chẳng lẽ mình diễn tệ lắm sao? Bản năng và khả năng diễn xuất thiếu biểu cảm đến độ người ta coi thường và chẳng cần mình phải diễn gì cả, và mình không được là chính mình trong công việc hay sao?

Ý nghĩ đó lớn dần theo thời gian. Alba ngày càng cảm thấy áp lực bởi bị cho là quá… xinh đẹp, và bị nhắc nhở liên tục phải đọc lời thoại đúng y như kịch bản. “Những diễn viên xịn không bao giờ lặp lại từng chữ một theo kịch bản, trừ khi nó quá xuất sắc. Tất cả bạn diễn tài ba mà tôi từng đóng chung đều thoại theo cách của riêng họ”, Alba nhấn mạnh. Và dù thật khó để chia sẻ với một ngôi sao điện ảnh chảnh chọe, thì bạn vẫn có thể nhận ra được sự bất mãn của cô, như bất cứ người trẻ 20 tuổi nào luôn nỗ lực nhưng thấy mình bị coi thường, hiểu lầm và bị sử dụng một cách không xứng đáng. Ngồi bên Jessica Alba trong khi cô nhấm nháp miếng thịt xông khói, sẽ dễ thông cảm hơn với người đẹp này, và hiểu rằng việc trở thành một diễn viên nổi danh ở Hollywood xa hoa cũng đi kèm với những tù túng về mặt cảm xúc tại nơi làm việc.

CỘT MỐC QUAN TRỌNG: CON GÁI CHÀO ĐỜI

-006

Hy vọng những bức xúc về nghề diễn viên có thể thay đổi, Alba tham gia và nhiều thể loại phim – trong đó có The Love Guru, Good Luck Chuck và vài phim mang hơi hướng siêu nhiên và kinh dị khác – để tìm ra khả năng thật sự của mình. Alba chỉ rời xa ống kính máy quay sau khi bất ngờ mang thai vào cuối năm 2007. “Tôi làm việc suốt từ năm 12 tuổi”, Alba thổ lộ. “Và rõ ràng là còn những điều quan trọng hơn ngoài kia”. Sự ra đời của bé gái Honor tháng 6/2008 xác nhận điều đó. Nó còn cho Alba lòng tự tin để quay lại phim trường theo cách riêng. Ít ra, bà mẹ trẻ đã học được cách thẳng thắn nói lên ý kiến riêng. “Tôi quá sợ bị chỉ trích từ hồi còn nhỏ. Ngày trước, mỗi khi thấy lời phê phán, tôi luôn có cảm giác mình bị xúc phạm, nhưng giờ thì không thành vấn đề. Đó chỉ là cơ hội để thử cảm nhận mọi thứ theo một cách khác. Để tung hứng nhiều hơn với một nhân vật. Nó cũng giúp tôi hiểu ra thêm vài chuyện và nói lên quan điểm của mình”.

Alba còn thay đổi hướng tiếp cận màn ảnh, bằng cách điều chỉnh lại cả tiêu chuẩn lựa chọn lẫn cái tôi. “Thời gian mà tôi không ở bên con gái phải đáng giá chứ!”, cô khẳng định. “Vì thế, khi sẵn sàng trở lại với công việc diễn xuất, tôi bảo các agency của mình rằng: Hãy xem đạo diễn là ai”. Alba cũng không nhất quyết phải thủ vai nữ chính nữa. Cô sẽ chọn những vai hay chứ không xem trọng số lần xuất hiện trên màn ảnh. “Giờ tôi thích mình không đóng chính hơn”, Alba nói “dễ như đếm” và tỏ ý hài lòng với sự chín chắn trong lời tiết lộ này. “Đây là cách nhìn nhận hoàn toàn khác, dĩ nhiên tốt hơn trước nhiều”.

Sau bước lùi với An Invisible Sign of My Own (2009), phim đầu tiên Alba đóng sau thời gian bầu bì, bước đi mới có vẻ thành công. Đầu năm 2010, Alba tham gia trong The Killer Inside Me – bộ phim nóng bỏng của đạo diễn Michael Winterbottom nói về một cảnh sát nhận thấy chuyện phạm tội lý thú hơn là ngăn cản nó. Alba đóng vai gái mại dâm ở đầu phim và chỉ xuất hiện khoảng 28 phút, cho đến khi cảnh sát trưởng vùng Texas (do Casey Affleck thủ vai) khiến mặt cô “biến dạng” bằng nắm đấm. Alba đã biến thời gian hiện diện trên màn ảnh thành màn diễn khó quên, còn chính cô thành diễn viên không thể thiếu được.

“Tôi chỉ được xem ảnh cô ấy trước khi quay phim thôi”,

Affleck thú nhận “Tôi chưa từng xem bất kì phim nào có cô ấy. Nhiều người có thể cho rằng đó là vai diễn kì quặc, nhưng nếu ai tự thân đóng được như Jessica thì vai diễn đó lại thành ra rất hay. Sức hút mà cô ấy mang đến cho nhân vật góp phần làm nên thành công của bộ phim”.

Tiếp đến, Alba nhận vai trong Machete do Robert Rodriguez, một người bạn, làm đạo diễn với sự góp mặt của Robert De Niro. Như vậy, chỉ trong năm 2010, cô đã cộng tác cùng diễn viên gạo cội này tới hai lần. Cô chia sẻ chân thành “Tôi không nhận thù lao. Đây chỉ là một dự án tôi làm cùng bạn mình – người đã cho tôi được quyền thêm thắt rất nhiều vào vai diễn”. Không dừng lại ở đó,

ĐẠO DIỄN, BẠN DIỄN KHEN HẾT LỜI

-004

“Có thuốc kích thích khả năng ái ân cho phụ nữ không nhỉ?”, Alba hỏi dí dỏm. “Tôi không biết chút gì hết. Đại khái tôi hiểu là nó sẽ giúp phái đẹp khao khát chuyện ấy. Vi lũ trẻ chắc chắn là ‘thủ phạm’ làm cụt hứng trong tình cảnh này, rồi nguyên nhân cũng nằm ở chuyện cưới nhau đã lâu, cả thời kỳ mãn kinh nữa. Tất cả đều làm mất hứng hết. Không hiểu sao chỉ có ‘thần dược’ cho nam mà không có cho nữ nhỉ? Nên có sự thúc đẩy nho nhỏ nào đó trong việc này!”.

Những suy nghĩ trên không hề liên quan gì đến quan hệ êm đẹp giữa Jessica Alba và chồng là nhà sản xuất phim tài liệu Cash Warren mà phù hợp với vai diễn của cô trong Little Fockers – một đại lý dược phẩm chuyên chào mời “Sustengo”, loại thuốc trị chứng rối loạn cương ở người mắc bệnh tim. Alba cười “Tưởng tượng nổi không? Đó là mặt hàng tôi rao bán. Tôi xuất hiện trên màn ảnh như thể đang nói ‘chị em ơi, các bạn có biết mình vẫn cần thứ thuốc này không?”

Bạn diễn Dustin Hoffman tỏ ra rất khâm phục diễn xuất của Alba trong Little Fockers “Cô ấy là một diễn viên hài bẩm sinh thực thụ. Cô ấy có khiếu và hài hước từ trong bản năng”.

Đạo diễn Weitz xếp Alba vào cùng hàng với các ngôi sao phim hài độc đáo ở thế kỷ trước như Rosalind Russell và Judy Holliday – hai nữ minh tinh rất giỏi hóa thân vào vai hài ở những góc độ khó ngờ. “Ngày nay, người đẹp làm được như vậy có Anna Farris và Jessica”, Weitz nhận xét. Không hề biết về những lời so sánh này, Alba từng cho rằng cô không hề “có cửa” tham gia Little Fockers. “Tôi cho rằng ai cũng sẽ đóng được vai này ngoại trừ tôi. Tôi đang quay Machete với Robert De Niro cùng lúc với khoảng thời gian tôi nhận kịch bản Little Fockers, và tôi rất lo lắng mình sẽ diễn chẳng ra gì. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu đúng vậy, Bob (De Niro) sẽ nhận ra liền và đạo diễn sẽ không chọn tôi”.

Weitz biết rõ vai diễn này là của Alba ngay khi cô nghiên cứu kịch bản cùng Stiller. “Cô ấy có thể buông kịch bản và ứng biến suốt thời gian thử vai và đóng phim”, Weitz kể. “Tất nhiên chúng tôi đã kiểm tra khả năng diễn xuất của những người khác, nhưng khi Alba diễn thử, vai ấy thuộc về cô. Nếu Alba muốn đóng nhiều vai hài hơn nữa, sẽ có vai dành cho cô ấy thôi. Đó là tôi còn chưa đề cập đến phim hài lãng mạn đâu, Alba luôn là tâm điểm của loại phim ấy!”.

“Tôi hay mắc cỡ lắm”, Jessica Alba thú nhận. “Tôi không thích làm trung tâm của sự chú ý đâu!” – cô nháy mắt, đằng hắng và cười. “Nhưng khi đóng phim hài, tôi dẹp hết mọi rào cản lẫn suy xét nội tâm. Tôi không quan tâm đến chúng nữa!”

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more