Diễn viên Song Hye Kyo – Thanh ngần một giọt sương mai

Đăng ngày:

[Tạp chí ELLE – 7/2016] Diễn viên Song Hye Kyo hay cười và có thần thái thanh tao nhẹ nhõm. Vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào và hồn nhiên của nàng tựa sương mai.

Bình minh vừa hé trên đảo Jeju, những gò đá nham thạch xanh thẫm chập chùng nối liền với biển trông như từng đợt sóng hùng vĩ. Diễn viên Song Hye Kyo đứng ở mé nước nơi thủy triều còn sót lại. Chọn địa điểm chụp hình ở đảo Jeju là ý tưởng của nàng. “Vì tôi muốn giới thiệu với độc giả địa danh tuyệt đẹp này”.

Nhiếp ảnh lần này là một người bạn thân của cô. Anh và trợ lý tìm nơi bằng phẳng giữa những khối đá nham thạch, dán băng dính vàng đánh dấu lối đi. Diễn viên Song Hye Kyo vừa lảo đảo bước, vừa nói giọng hờn mát: “Anh chàng này dường như cố tình chọn địa hình khó nhất cho tôi thì phải!”, khiến tất cả mọi người có mặt phá lên cười. Nàng cũng nở nụ cười đắc ý lộ tám chiếc răng trắng ngà và cả những nếp nhăn. Diễn viên Song Hye Kyo đã 35 tuổi, không còn trẻ nhưng nàng không kiêng dè điều này. Trong quá trình phỏng vấn hay chụp hình, chỉ cần ai đó tung một mẩu chuyện hài hước, nàng sẽ lập tức bật cười thích thú.

Diễn viên Song Hye Kyo - Thanh ngần một giọt sương mai-1

“Đến bây giờ tôi vẫn là Kang Mo Yeon”

Song Hye Kyo gia nhập nghề diễn sau khi tham gia bộ phim hài Sungpung Clinic, khi còn là một thiếu nữ học trung học phổ thông. Sau này, nàng chuyển sang đóng chính kịch vì cảm nhận được cách diễn hài không còn thích hợp. “Cảm giác lúc đó của tôi là mọi thứ thật khó khăn, chẳng có chút tự tin nào. Tôi luôn rầu rĩ vì đã rất cố gắng nhưng chưa thể nhanh chóng nâng cao trình độ”. Song Hye Kyo từng viết trong cuốn sách ảnh của mình: “Cứ như thế, 10 năm trôi qua. Mãi đến sau Worlds Within, mọi người bắt đầu coi tôi như một diễn viên thực thụ”. Nàng nói mình không thuộc típ diễn viên thiên tài nhưng vẫn không giấu được sự mong đợi, muốn được nghe người khác khen ngợi “diễn xuất tốt”, bởi bản thân đã làm việc chăm chỉ và luôn cố gắng cống hiến. “Hiệu ứng của Hậu duệ mặt trời khá tốt nên có đôi lúc tôi cũng đọc xem mọi người đánh giá về mình ra sao. Tất nhiên, vẫn có một số phê bình nhưng lần này đa số là nhận xét tích cực. Những lời khen ngợi đã mang đến cho tôi sự tự tin”.

Nhà quay phim của Suk Won tiết lộ, ngay sau khi nhập đoàn, Song Hye Kyo đã tìm đến ông để “nhờ vả”. Tuy nhiên, khác với yêu cầu thông thường như các diễn viên nữ khác “Hãy quay tôi xinh đẹp một chút”, nàng đề nghị: “Xin hãy tập trung vào ánh mắt của tôi, nhờ ông lột tả diễn xuất của tôi sao cho ấn tượng”. Có một lần quay cảnh Song Hye Kyo khóc, nhà quay phim cũng bất giác rơi lệ. Những giây phút xúc động của ngọc nữ xứ Hàn đều được đặc tả đẹp lung linh, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, từ cảnh khóc ngấn lệ kinh điển cho tới kiểu khóc nức nở tuyệt vọng trong tập 2. “Tôi không luyện tập cảnh khóc mà để cảm xúc giải phóng một cách tự nhiên ngay trên trường quay. Chính vì thế bản thân cũng không biết trông mình sẽ ra sao. Sau đó, tôi theo dõi từng tập phim trên truyền hình và đến bây giờ mới biết là mình đã khóc như thế nào”.

“Nếu ngày hôm đó không thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn và lại không muốn ảnh hưởng tới diễn xuất ở các tập tiếp theo thì chỉ có một cách duy nhất là tìm cách quên ngay suy nghĩ đó khi rời khỏi trường quay”.

Cho dù tất cả các thành viên tập trung hết sức để “có thể quay bao nhiêu cảnh thì quay ngần ấy cảnh” nhưng Song Hye Kyo vẫn luôn nghi ngờ bản thân. Cảm giác tự tin và thiếu tự tin về diễn xuất luôn song hành. “Dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, ở trường quay tự tin như thế nào thì vẫn lo lắng không biết mọi người có đón nhận cách diễn của mình hay không. Hơn nữa, diễn viên chỉ là một thành phần của ê-kíp, ngoài việc diễn xuất còn cần hợp tác với nhiều bộ phận khác nữa”.

Trong thời gian phim phát sóng, Song Hye Kyo luôn ngồi trước tivi chờ đợi. Nàng tự đánh giá về sự thể hiện của bản thân: “Mặc dù đây là bộ phim được hoàn thiện rồi mới chiếu, không phải làm theo kiểu cuốn chiếu (vừa quay vừa phát sóng) nhưng vẫn tồn tại nhiều thiếu sót đáng tiếc. Ví dụ do điều kiện thời tiết, bối cảnh ngoại cảnh đến một mốc thời gian nào đó phải gỡ bỏ nên những cảnh phim nội tâm thực hiện vội vã, xem lại sẽ cảm giác chưa thực sự hoàn hảo. Khi xem đến tập 15, tôi mới thấy diễn xuất của mình tròn trịa”.

Kang Mo Yeon là vai diễn trong sáng mà rất lâu rồi Song Hye Kyo chưa đảm nhiệm. “Tôi đã đóng rất nhiều vai bi và rất lâu rồi mới gặp được một nhân vật tích cực như vậy. Chính vì thế, tôi đã bỏ qua trở ngại là những thuật ngữ chuyên ngành đáng ghét để nhận lời diễn xuất”. Trong lần trả lời phỏng vấn vào năm ngoái, nàng cảm nhận Hậu duệ mặt trời là phiên bản trưởng thành của Ngôi nhà hạnh phúc (2004), cột mốc trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc với tỷ suất người xem trung bình 31,9%, cao nhất là 47%. Giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, Hậu duệ mặt trời đã đạt tỷ suất người xem 28,58%, con số cao nhất trong lịch sử phim truyền hình lên tới 46,6%, một thành tích đáng kinh ngạc!

Khởi nghiệp quá sớm, Song Hye Kyo từng trải qua không ít gian nan vất vả. Trước đây khi đọc được những lời phê bình thậm chí là lời nhục mạ, nàng sẽ rất buồn. “Bây giờ vẫn có lúc bị chê, không phải không quan tâm nữa mà tôi chỉ không quá để ý đến nó như lúc còn trẻ. Cũng có lẽ bản thân đã quen với điều này, hoặc là do tôi đã trưởng thành. Thực tế mà nói, bản chất của điều này khá bất lực và đáng buồn”. Cách đây không lâu, khi đọc được những bình phẩm về chiều cao, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. “Từ năm 1998 khởi nghiệp cho đến nay đã 18 năm rồi, Song Hye Kyo từ lâu vẫn là Song Hye Kyo. Chuyện đó đến bây giờ vẫn còn thắc mắc thì tôi chỉ cảm thấy thật thú vị mà thôi”.

Diễn viên Song Hye Kyo - Thanh ngần một giọt sương mai-2

Thuộc típ phụ nữ… mặc quần

Phỏng vấn Song Hye Kyo khiến tôi có cảm giác… chóng mặt. Mặc dù giữa chúng tôi còn có phiên dịch viên nhưng mỗi lần nghe hết câu hỏi, cô ấy đều nhìn thẳng về phía tôi để trả lời. Đạo diễn Vương Gia Vệ từng nói, đôi mắt của Song Hye Kyo giống như một thiên thần. Nhìn vào mắt của cô ấy, tim gan như reo lên hồi chuông báo thức. Có lẽ đây chính là cảm giác đó. Biên kịch Noh Hee Kyung từng hợp tác với Song Hye Kyo hai bộ phim Worlds Within và Gió mùa Đông năm ấy đã nhận xét: “Đôi mắt ấy phảng phất như hiểu hết tất thảy mọi thứ, khiến cô ấy trở thành một diễn viên, một phụ nữ, con người khó lường. Không dễ dàng dùng ngôn từ để định nghĩa về Song Hye Kyo, chính vì thế cô ấy càng thêm hấp dẫn, khiến người khác phải say mê”.

Cư dân mạng so sánh các bức ảnh Song Hye Kyo từ lúc khởi nghiệp đến nay, ngưỡng mộ người phụ nữ chẳng hề thay đổi qua năm tháng. Làn da mịn màng, hai má bầu bĩnh, đôi mắt đen láy trong sáng… y như thuở ban sơ. “Không thể nào bất biến” – nàng mỉm cười. “Đóng phim bao năm qua, chững chạc nhiều rồi. Đây là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng duy trì tâm thế thật hồn nhiên. Diễn viên là nghề dùng đôi mắt để biểu đạt. Nếu đã lõi đời, ánh mắt cũng không thể che giấu. Nội tâm của tôi tuy đã trưởng thành nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn cố gắng để bản thân sống vô tư”.

Khởi nghiệp lúc còn rất trẻ nhưng nàng đã rất thông minh khi học được cách bảo vệ đời sống riêng tư. Xung quanh nàng luôn có rất nhiều người bạn tốt nhưng không phải là đồng nghiệp trong làng giải trí. “Mỗi lúc trò chuyện, đi du lịch cùng họ, tôi không có cảm giác quá xa rời cuộc sống”.

“Những địa điểm thiên nhiên hay các thành phố lớn tôi đều thích. Khi đến đó, tôi thường không làm bất cứ điều gì. Chỉ nghỉ ngơi và khi đói thì ăn, mệt thì đi ngủ, hoặc có lúc đi bơi, đọc sách. Cứ như vậy, tâm hồn dần được thư thái và cân bằng”.

Ngoài đảo Jeju, gần đây Song Hye Kyo còn đem lòng yêu thủ đô New York – nơi nàng có thể thoải mái đi bộ trên đường. Ở đây, Song Hye Kyo mắc chứng “cuồng” đi bộ, đi đến khi chân run rẩy sẽ chọn một quán cà phê nghỉ ngơi, uống một chút rượu vang trắng, để bản thân rơi vào trạng thái ngà ngà say, ngắm người qua đường hối hả. Nếu nhận được một vai diễn mới, nàng sẽ nghiên cứu xem nên chọn cho nhân vật này trang phục ra sao, những người phụ nữ mặc đồ như vậy trên phố có những động tác, biểu hiện thế nào. “Ví dụ như một người phụ nữ mặc quần, dáng ngồi sẽ thoải mái hơn, chân cũng không quá khép chặt. Tuy nhiên, nếu mặc váy thì chắc chắn dáng ngồi không thể tùy tiện được. Từ nghiên cứu trang phục đến cử chỉ, từ cử chỉ tiếp tục sáng tạo biểu diễn. Đây là cách của tôi”.

“Vậy chị là người phụ nữ mặc quần hay mặc váy?” “Mặc quần” – nàng cười giòn tan.

Cuộc trò chuyện ngắn với Song Hye Kyo

Là con gái duy nhất trong gia đình, mối quan hệ của chị và mẹ ra sao?

Mẹ tôi là một phụ nữ rất mạnh mẽ, tuy nhiên cũng có lúc giống như một đứa trẻ. Bà không chỉ là người mẹ mà còn là người bạn thân của tôi. Nếu sau này có con gái, hy vọng tôi sẽ biết yêu thương và giáo dục chúng giống như vậy.

Chị có giống nhân vật Kang Mo Yeon, chia sẻ với mẹ chuyện tình yêu của mình?
Có chứ, giống hệt Kang Mo Yeon. Tuy nhiên, mẹ tôi xưa nay chưa bao giờ đề nghị gặp mặt bạn trai của tôi. Theo bà, nếu hai người vẫn chưa tính chuyện kết hôn thì chưa cần gấp gáp giới thiệu cho phụ huynh. Bà cho rằng đây là phép lịch sự với người bạn trai của tôi.

Mẹ chị có giục chuyện kết hôn không?

Đôi lúc bà cằn nhằn vài câu nhưng không tỏ ra quá quan tâm đến việc này bởi mẹ tôi biết rằng anh chàng mà con gái mình thích sẽ là một người tốt.

Kang Mo Yeon thích mẫu đàn ông vừa thông minh vừa hài hước. Còn chị?

Chắc chắn phải hài hước. Điểm này rất quan trọng, thậm chí hơn cả ngoại hình.

Nếu buộc phải chọn lựa giữa típ bạn trai kém tuổi và hơn tuổi, chị sẽ nghiêng về phía nào?

Mẫu người hơn tuổi.

Chị thích cuộc sống luôn đầy ắp các hoạt động sôi nổi hay chỉ muốn yên tĩnh một mình?

Tôi thích được ở một mình hơn. Khi có thời gian rảnh, tôi thường đọc sách, xem phim rồi sau đó tập thể dục.

Với chị, cuộc sống hiện tại đã đạt đến trạng thái lý tưởng chưa?

Trạng thái lý tưởng nhất là khi cuộc sống bình lặng, không có gì quá nổi bật và cũng chính vì thế không cần quá để ý đến “trạng thái”. Tôi thích nhất là cuộc sống giản dị, được ở bên cạnh những người bạn thân hoặc người mà tôi thích, người yêu tôi và người tôi yêu. Hàng ngày chúng tôi tán gẫu vui vẻ, có thời gian thì cùng nhau đi du lịch. Hy vọng những mối quan hệ này, trạng thái này có thể duy trì được lâu dài. Cá nhân tôi không ôm quá nhiều tham vọng cho cuộc sống của mình.

Bí quyết làm đẹp để có làn da tươi tắn của chị là gì?

Ngoài việc chăm sóc da thích hợp, điều quan trọng nhất là phải vận động. Khi bận công việc, tôi cố gắng một tuần đến phòng tập 2 – 3 lần. Còn khi không đi đóng phim, cứ có thời gian rảnh là tôi lại đi. Việc ra mồ hôi sau khi vận động sẽ giúp nhiều vấn đề về da khác được giải quyết, để làn da có độ đàn hồi tốt.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Xem thêm

Thời trang Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Của Mặt Trời

Bí quyết làm đẹp của Song Hye Kyo

Những kiểu tóc ấn tượng của Song Hye Kyo qua từng thời kỳ

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái Đẹp ELLE

Biên dịch: Nguyễn Bảo Châu – Ảnh: Hong Jang Huyn

Stylist: Hubert Chen, Kim Hyun Kyun – Trang điểm: Hong Hyun Jung

Làm tóc: Lee Hye Young

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more