“Niềm Vui Nhân Đôi” – Kết quả tuần 3 (03/11 – 10/11)

Đăng ngày:

Chương trình “Niềm Vui Nhân Đôi” do ELLE Việt Nam kết hợp cùng mỹ phẩm LANEIGE tổ chức vừa kết thúc tuần thứ 3 bắt đầu từ ngày 03/10/2014. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu chuyện và những món quà  ý nghĩa các bạn độc giả mong muốn dành tặng cho người thân yêu.
Dưới đây là 5 độc giả sẽ nhận được “Niềm vui nhân đôi” trong tuần 3:

ellevn-niem-vui-nhan-doi-tuan-1

1. Trần Ngọc Quỳnh Như

Gửi: Chị gái

Món quà: Kem nền làm trắng da BB Cushion

Với lời nhắn:

Chị Hương à. Giờ chị đã bắt đầu đi làm, bước vào một môi trường mới vời nhiều thách thức hơn. Đặc thù công việc lại phải tiếp xúc với khách hàng thường xuyên, đi nhiều ngoài nắng nên chị Hương sẽ rất cần một sản phẩm trang điểm nền mỏng mịn, có chất chống nắng và đắc biệt là long-lasting bền đến 12h. Phải thật xinh thì mình mới thật sự tự tin gặp gỡ đối tác và hoàn thành công việc xuất sắc, Na nghĩ Cushion BB làm trắng da của hãng mỹ phẩm nổi tiếng Laneige sẽ là một sản phẩm hoàn hảo để chị Hương mang theo mình mỗi ngày và biết đâu chừng…nó sẽ là cô bạn thân nhất của chị đấy :). Niềm vui của chị cũng chính là gia đình mình, vì vậy hãy vui lên chị nhé. Hãy thật sự tự tin và tỏa sáng trong công việc cùng với sản phẩm nềnCushion Laneige làm trắng da nha chị.

2. Nguyễn Thị Thoa

Gửi: Cô giáo cấp 3

Món quà: Kem dưỡng trắng giữ ẩm

Với lời nhắn:

Bao lớp học trò đã trưởng thành, mái tóc của cô đã có bao sợi bạc, nếp nhăn đã hằn sâu bao lâu, con không rõ nữa, nhưng có một điều con biết dù bao năm qua đi cô vẫn tâm huyết với nghề giảng như thế. Cô quan tâm từng học trò của mình như một đứa con, lúc con hư, cô rất nghiêm khắc dạy dỗ nhưng đằng sau đó lại viết cho con lá thư dài bốn trang để an ủi khích lệ con cố gắng. Trong đó có cả những chữ nhòe đi vì nước mắt. Con cảm ơn cô vì tất cả. vì từ nhỏ con đã không có vòng tay mẹ che chở, nên cô càng thương con hơn. Con ra trường rồi cô vẫn không quên gọi điện động viên con vươn lên. Cô ạ, con chưa từng nói rằng đối với con cô như một người mẹ, nhưng sâu tận trái tim con vẫn tự hứa rằng mai sau thành công con nhất định không quên công ơn cô. con biết đến cuộc thi hơi muộn, nhưng con vẫn cứ viết, để gửi tới cô món quà bất ngờ nhất và những lời chưa kịp nói ra. Con biết đồng lương ít ỏi nghề giáo khiến cô chật vật lắm với cuộc sống, nhưng tháng nào cô cũng trích một phần mua sách, mua quà, mua quần áo tặng học trò, tết đến đứa nào cũng được cô thưởng. Còn tụi con chưa làm gì được cho cô cả. Cũng sắp đến 20-11 rồi, con hi vọng rằng món quà này sẽ đến được với cô. Con chọn Kem dưỡng trắng kết hợp dưỡng ẩm này bởi vì con hi vọng có thể giúp cô chăm sóc làn da những ngày khô hanh này. Để tụi con mỗi lần trở về không thấy cô già đi nhiều nữa. Con mong món quà này không chỉ ý nghĩa về vật chất mà thay lời biết ơn của lớp 12a tụi con gửi đến cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

3. Nguyễn Vũ Mai Anh

Gửi: Chị gái

Món quà: Tinh chất dưỡng mắt

Với lời nhắn:

Hai cuộc phẫu thuật liên tục chỉ trong hai tháng, một lần đối mặt với nguy cơ đi mất thị lực , Chi của em hình như đã rất nhiều mệt mỏi rồi. Mọi thứ hy vọng sẽ lâi yên bình và vui vẻ như trước kia. Nhưng cũng vì những giây phút cuộc sống thử thách mọi thứ như thế này, chị em mình mới càng gắn kết hơn bao giờ. Em tặng chị tinh chất dưỡng mắt của Laneige, để đôi mắt sáng của chị có thể luôn dõi em đứa em gái bé bỏng này, mội đôi mắt biết cười và không mệt mỏi. Vẫn mãi là chị em gái, là bạn bè, là chiến hữu – Thương Chi của em nhiều.

4. Nguyễn Anh Đức

Gửi: Mẹ

Món quà: Kem nền làm trắng sáng da

Với lời nhắn:

Câu nói khó nhất không phải là xin lỗi cũng không phải ” anh yêu em ” mà câu nói khó nhất chính là ” con yêu bố mẹ” , tất nhiên điều đấy càng khó khi tôi là một thằng con trai nữa chứ . Bố mẹ tôi trở nên bất hòa không hạnh phúc từ khi mình và em gái còn nhỏ, bố mẹ không li dị mà họ chỉ li thân lí do có lẽ là tôi và em gái . Mẹ mình lúc nào cũng vui vẻ cười nói nhưng tôi biết thực sự trong thâm tâm mẹ buồn lắm , mẹ còn trẻ mà . Mẹ mình chỉ là người buôn bán nhỏ ở nhà nên hầu như thời gian chính của mẹ là ở nhà .Mẹ chăm lo cho 2 anh em tôi chính là mẹ , chăm lo cho chúng tôi từ bữa ăn giấc ngủ ,ngoài ra còn phải chăm thêm bố chồng bị tai biến. Tôi thương mẹ biết mẹ vất vả mẹ buồn nhưng chả thể mở lời ra an ủi mẹ được. Bây giờ thì cả 2 anh em tôi đều lên Hà Nội học xa nhà một mình mẹ ở nhà chăm ông và bán hàng nhưng vẫn không hề nghe thấy một câu phàn nàn nào từ mẹ,một điều mà tôi thấy mình rất tệ đó là chưa 1 lần nào tôi tặng mẹ được món quà nào cho tử tế vì vẫn đang đi học chưa làm ra tiền.Nhân có cơ hội tham gia chương trình tôi muốn Laneige gủi tặng mẹ 1 món quà có thể nói là đắt tiền nhất mà tôi có thể tặng được mẹ ở thời điểm hiện tại .Tôi muốn mẹ tôi được làm đẹp ,diện dàng như những người phụ nữ khác .Con trai nên tôi không rành cho lắm về mỹ phẩm nên có tham khảo qua ở page thấy đây là sản phẩm khá nhiều người dùng . Laneige hãy thay tôi gửi tặng mẹ lời nhắn ” Con và em luôn mong mẹ hạnh phúc, dù bố đã không thể hạnh phúc với bố nhưng mẹ hãy tin ở chúng con sẽ sống thật tốt để không phụ công mẹ ,Mẹ hãy hứa rằng hãy sống thật lâu, cười thật nhiều mẹ nhé. Chúng con yêu mẹ

5. Quang Thị Thu Hường

Gửi: Đồng nghiệp

Món quà: Tinh chất dưỡng trắng da

Với lời nhắn:

Tớ và cậu cùng là nhân viên marketing thế nên ngày nào cũng phải rong ruổi khắp mọi ngóc ngách để giới thiệu sản phẩm, cứ phơi mặt ra nắng ra gió sạm hết đi nên mãi chẳng có người yêu. Thi thoảng vào giờ ăn trưa tớ cứ thấy cậu ngẩn ngơ rằng tuổi trẻ chẳng mấy mà sẽ qua ngay, giờ cứ đầu tắt mặt tối với công việc, đến cả thời gian trang điểm cũng chẳng có thì sẽ chết già và cô đơn mất thôi. Rồi ánh mắt tiếc nuối, rồi nụ cười bất an.Con gái mà, ai cũng muốn được xinh đẹp lắm chứ, nhưng điều kiện chưa cho phép nên cậu nhận phần thiệt thòi về mình. Có những người có thể bỏ ra cả mấy chục triệu đi tút tát lại nhan sắc, nhưng với cậu đồng lương còn để dành mua đồ cho bố mẹ, đóng học cho em út, tiền ăn tiền ở khiến cậu chẳng còn có chút dư dả để nghĩ đến bản thân. Tớ cũng chẳng khá hơn để giúp cậu được nhiều, tớ chỉ hi vọng mùa đông này bớt hanh hao, gió bớt khô một chút cho công việc đỡ cực nhọc. Nếu may mắn thêm nữa, hi vọng tinh chất dưỡng trắng của Laneige sẽ hỗ trợ cậu một phần, biết đâu đó nhờ món quà này một anh chàng nào đấy trong cuộc đời sẽ đến và yêu thương cậu như sự xuất hiện của hoàng tử. Để từ nay cậu thôi không còn phải ngắm nghía những lọ tinh chất dưỡng da trên báo và suýt xoa mong ước có được một lần, cậu sẽ không còn phải buồn tủi khi nhìn thấy các cô gái khác cùng tuổi xinh đẹp hơn mình, và quan trọng hơn là giúp cậu tự tin ở một tương lai tốt hơn, chắc chắn có một người nào đó trong cuộc đời này dành riêng cho cậu. Khi ấy, tớ cũng thấy việc làm của mình hôm nay ý nghĩa nhân đôi.

Xin chúc mừng 5 độc giả may mắn này. Chúng tôi đã gửi email xác nhận thắng giải đến hộp thư của bạn. Vui lòng cung cấp các thông tin được yêu cầu trong email và mang theo email xác nhận đến các hệ thống cửa hàng của Laneige (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Long Xuyên) để được nhận món quà bạn đã yêu cầu sau 1 tuần nhận được thông báo.

(Tham khảo danh sách cửa hàng tại: http://www.laneige.com.vn/vi/services/storelocator)

Chúng tôi chân thành cám ơn các bạn đã tham gia chương trình và hy vọng các bạn sẽ hạnh phúc với món quà ý nghĩa mình nhận được.

 

 

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more