Angeline Jolie – Sức mạnh của thiên chức

Đăng ngày:

[Tạp chí ELLE tháng 5/2017] Angelina Jolie từng nói rằng, cô không hề có ý định làm mẹ cho đến khi cô gặp Maddox. Cậu bé nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, với đôi mắt sáng và hay cười, đã khơi dậy thiên chức bên trong một ngôi sao Hollywood vốn luôn ngông cuồng và bất cần.

Sau những tháng ngày khó khăn vì cuộc chia tay với mối tình hơn một thập kỷ, người ta lại thấy Angelina Jolie xuất hiện, rạng rỡ hơn, vui vẻ hơn trong chiến dịch quảng cáo của Guerlain và tại buổi ra mắt First They Killed My Father. Bộ phim thứ tư do Angelina làm đạo diễn trong hơn một năm trời, đi qua cả “tâm bão” của cuộc đời cô, cuối cùng cũng hoàn thành và được ra mắt tại Siem Reap vào giữa tháng 2 vừa qua. Có một sự trùng hợp là, ngoại trừ By the Sea, cả hai bộ phim còn lại do Angelina làm đạo diễn là In the Land of Blood and HoneyUnbroken đều khai thác đề tài chiến tranh. Với First They Killed My Father, cô tập trung tái hiện không khí căng thẳng của một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất Đông Nam Á dưới góc nhìn của một đứa trẻ.

Bộ phim dựa trên cuốn tự truyện của nhà hoạt động nhân quyền Cambodia Loung Ung và được chính tay Angelina Jolie viết kịch bản. Nhân vật chính là cô bé Loung Ung 5 tuổi bị lạc mất cha mẹ trên đường di tản về một vùng quê nghèo ở miền Nam Cambodia. Loung Ung được đưa về trại mồ côi và được nuôi dưỡng, huấn luyện để trở thành binh sĩ nhí trong cuộc chiến năm 1975, dưới sự thống trị tàn bạo của Khmer Đỏ (hay còn gọi là chế độ diệt chủng Pol Pot). Để khắc họa cuộc đời bi thương của một bé gái sinh ra trong thời loạn lạc và mô tả chân thực những năm tháng đen tối đến cùng cực, Angelina quyết định tạo nên bộ phim Hollywood đầu tiên được quay hoàn toàn ở Cambodia, với toàn bộ diễn viên là người bản xứ và chỉ nói tiếng Khmer. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ đối với Angelina, nhưng có vẻ như chính những thách thức như vậy càng thu hút nữ minh tinh dốc toàn lực cho tác phẩm của mình. Bộ phim sẽ được phát hành độc quyền trên Netflix vào tháng Chín năm nay.

Ít người biết là suýt nữa Angelina Jolie đã bỏ qua dự án phim này. Cuốn tự truyện của Loung Ung đã đến với Angelina từ năm 2001, và thậm chí cả hai đã trở thành bạn trước cả khi Angelina nhận Maddox làm con nuôi. Sau rất nhiều lần trì hoãn vì bận rộn với những bộ phim khác, nữ minh tinh quyết định rằng bầu không khí chính trị ở Cambodia không thực sự thuận lợi để làm một bộ phim lịch sử. Thế nhưng, vào năm ngoái, khi Maddox 14 tuổi, cậu con trai cả người Campuchia đã thuyết phục Angelina thực hiện bộ phim này. Có thể nói, Maddox đã góp phần không nhỏ trong việc mang cuốn tự truyện lên màn ảnh. Cậu bé cũng được mẹ ưu ái cho phép tham gia vào quá trình sản xuất phim để hiểu hơn mảnh đất sinh ra mình.

Angelina Jolie luôn luôn như vậy. Bà mẹ 6 con không bao giờ thừa nhận mình chiều con, nhưng hành động của cô thì ngược lại. Ange gọi đó là “lắng nghe”. Là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Hollywood nhưng Angelina chưa bao giờ đặt công việc lên trên những đứa con của mình. Cô luôn cố gắng sắp xếp những ngày cuối tuần để ở nhà cùng con, nếu phải đến phim trường hay tham gia sự kiện, Ange sẽ mang các con theo. Dường như những đứa trẻ là tất cả đối với cô. Chúng ta có dự án bảo tồn hoang dã Maddox Jolie-Pitt, có quỹ Shiloh Jolie-Pitt, có các chương trình từ thiện tại quê hương của Zahara… tất cả những gì Angelina Jolie đang làm, ngoài mục tiêu vì cộng đồng, trên tất cả, là muốn xây dựng mối liên kết của những đứa trẻ với nơi chúng được sinh ra.

Nếu gọi Angelina Jolie là “bà mẹ toàn cầu” cũng chẳng có gì quá đáng. Mặc dù đã có 6 người con, 3 trong số đó là những đứa trẻ da màu đến từ Cambodia, Việt Nam và Ethiopia, nhưng Angelina vẫn ấp ủ dự định có thêm nhiều đứa con đến từ những đất nước khác. Nữ minh tinh luôn đối xử công bằng và rất tôn trọng sở thích, ước mơ của con. Cô chưa bao giờ ép các con phải làm theo mong muốn của mình. Có lần Angelina tiết lộ các con của cô đang học nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, Shiloh học tiếng Khmer, Pax Thiên thích tiếng Việt, Maddox học tiếng Đức và Nga, Zahara học tiếng Pháp, Vivienne thích tiếng Ả Rập còn Knox thì quan tâm đến ngôn ngữ cử chỉ. Thật là một gia đình đặc biệt! Ange cũng rất hào hứng khi biết Maddox muốn làm biên tập viên còn Pax Thiên lại yêu âm nhạc, tất nhiên, cô hết mình ủng hộ các con theo đuổi ước mơ.

Khi Angelina Jolie chia tay Brad Pitt, người ta lo rằng bà mẹ đơn thân sẽ không thể kham nổi việc nuôi dạy và chăm sóc cả 6 đứa con. Tuy nhiên, họ lại quên rằng chính 6 đứa trẻ này mới là động lực để Angelina có thể vượt qua những tháng ngày chông chênh nhất. Chính việc toàn tâm toàn ý lo cho con, cùng đón những ngày lễ lớn, đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống cùng nhau… đã giúp Angelina nhận ra rằng, cô chưa bao giờ mất đi gia đình của mình. Và gia đình bé nhỏ ấy ngày càng gắn bó với nhau, không thể tách rời.

Còn nhớ, trước đây, lúc Angelina Jolie phát hiện mình mang gen lỗi BRCA1 khiến cô có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng, cô đã chủ động chọn giải pháp cắt bỏ ngực, buồng trứng và ống dẫn trứng của mình. Đối với một người phụ nữ, hơn hết, là một người mẹ, quyết định này thực sự rất khó khăn. Nhưng chính tình yêu dành cho những đứa con đã cho cô thêm sức mạnh. Chỉ cần nghĩ đến việc được sống để nhìn thấy các con lớn lên, rồi được gặp những đứa cháu của mình, Angelina lại có thêm động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật. Phải trải qua những cuộc phẫu thuật, đối mặt với những thay đổi của cơ thể, và nhất là không thể tiếp tục sinh con, nhưng cô chưa bao giờ thôi lạc quan. Có lẽ chính những biến cố này lại càng khiến cho Angelina Jolie thêm trân quý thiên chức làm mẹ, càng thêm cảm thông với những người phụ nữ phải rơi vào tình cảnh giống như mình, để rồi càng thêm nhiệt huyết trong các hoạt động nhân đạo, nhân quyền, nhất là cuộc chiến giành quyền lợi cho
phụ nữ và trẻ em.

Angelina Jolie từng nói rằng, cô không hề có ý định làm mẹ cho đến khi cô gặp Maddox. Cậu bé nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, với đôi mắt sáng và hay cười, đã khơi dậy thiên chức bên trong một ngôi sao Hollywood vốn luôn ngông cuồng và bất cần. Sợi dây vô hình đó, dù chẳng phải máu mủ ruột rà, nhưng lại giống như một mạch ngầm phun trào, tưới mát những xúc cảm trong trẻo trong tâm hồn người phụ nữ. Cuộc đời của Angelina Jolie có lẽ đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác ngay từ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô chọn sống cho người khác ngoài bản thân mình.

Hỏi đáp với Angelina Jolie

Cô quan niệm thế nào là tính nữ? 

Tôi nghĩ đó là nét riêng của mỗi người phụ nữ. Từng phụ nữ tôi biết hoàn toàn khác biệt với những người còn lại. Con gái tôi chẳng hạn. Thật khó để diễn tả bằng lời. Nó vừa bí ẩn mà cũng rất sống động. Nhưng tôi cho rằng nữ tính là khía cạnh nhẹ nhàng hơn của bản thân chúng ta, rằng đôi khi, tất cả chúng ta đều thích nuông chiều chính mình.

Vừa phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở London xong, cô lại đi cùng UNHCR (Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn) đến trại tị nạn ở Jordan. Cô sắp xếp cuộc sống của mình ra sao?

Chuyện đó diễn ra nhiều năm qua, chỉ là cái này nuôi cái kia thôi. Thật hạnh phúc khi được là một nghệ sĩ, nhưng công việc ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không hữu ích và mang lại những đóng góp cho người khác. Tôi rất may mắn khi có thể làm công việc sáng tạo và rồi trở lại thực hiện những chương trình phát triển quỹ và giúp đỡ cộng đồng. Sáng tạo hoặc kiếm tiền chỉ tạo nên một cuộc sống vô ích và trống rỗng nếu nó không có mục đích.

Cô đã quyên góp toàn bộ thù lao từ chiến dịch quảng cáo cho Guerlain vào quỹ từ thiện của mình. Hãy chia sẻ một chút về các quỹ đó nhé!

Công việc này được lấy cảm hứng từ các con của tôi, từ mối liên kết của chúng với từng quốc gia. Chúng tôi cùng nhau ghé thăm các dự án, cùng phát triển các quỹ từ thiện. Những quỹ này chủ yếu dành cho giáo dục, sức khỏe và môi trường. 13 năm trước, một chương trình lao ở Cambodia đã phát triển thành một chương trình điều trị và phục hồi trẻ em, thanh thiếu niên bị lao ở Ethiopia. Tại Nambia, trọng tâm chính của chúng tôi là bảo tồn và giáo dục như: tài trợ cho một khu bảo tồn động vật hoang dã, chương trình cứu hộ động vật, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho cộng đồng địa phương. Chúng tôi đang dần mở rộng hoạt động nhưng vẫn tập trung vào việc nâng cao năng lực của người dân địa phương để họ tự phát triển.

Xem thêm

Vì sao Angelina Jolie chấp nhận làm gương mặt đại diện nước hoa Pháp Mon Guerlain?

Emma Watson nối gót Angelina Jolie trên con đường chính trị

Angelina Jolie trải lòng về Brad Pitt: “Chúng tôi mãi là gia đình”

Nhóm thực hiện

Bài: Đoàn Trúc – Ảnh: Alexel Hay

Nguồn Tạp chí Phái Đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more