ELLE tháng 3/2014: In The Mood For Love

Đăng ngày:

Người ta bảo phụ nữ 20 làm đẹp vì người khác, còn phụ nữ 30 làm đẹp cho chính mình. Có thể. Và có là 20, 30 hay 40 rồi 50, vẻ đẹp nào cũng xứng đáng được tôn vinh, được tự hào, bởi mình là Phái Đẹp.

Khi ta 20, ta thích nước hoa có mùi kẹo ngọt hay thoang thoảng hương hoa tinh khiết một sớm mai trong lành, như chính tâm hồn phơi phới sức trẻ của mình vậy. Ta chọn nước hoa theo những mẫu hình mà ta hoặc ngưỡng mộ, hoặc muốn trở thành. Khi ta 30, vẫn là những mùi hương ưa thích nhưng lại là một phức hợp tinh tế giữa ngọt ngào của nữ tính, nồng nàn của từng trải, lành lạnh của kiêu kỳ và cả mạnh mẽ đầy cá tính. Và ta chọn mùi hương của riêng ta chứ không một ai khác.

Khi ta 20, ta chọn màu son hồng phớt cho đôi môi hãy còn e ấp và sáng trong như nụ hàm tiếu, khiến người chỉ muốn đặt ngay nụ hôn nhẹ như tơ trời lên cánh môi mềm. Khi ta 30, nụ hồng càng thêm rực rỡ với những sắc màu rực cháy của lửa, khiến người không dám trao lời. Có hề chi, vì những gì càng đẹp, càng quý thì càng khiến người khao khát để có, để nâng niu.

Khi ta 20, thời trang là sự trải nghiệm, hoặc đơn giản jeans và áo trắng, hoặc đổi mới theo trào lưu. Khi ta 30, thời trang là một cuộc chơi, bởi ta hiểu rõ từng đường nét trên cơ thể mình và biết cách phát huy tối đa những thế mạnh ấy. Cũng là jeans và áo trắng, nhưng gợi cảm hơn bao giờ hết khi phô diễn trọn vẹn từng đường cong quyến rũ của cơ thể, căng đầy như một trái táo chín mọng. Đó cũng chính là một thứ vũ khí tối thượng, quyền lực của đàn bà.

Người ta bảo phụ nữ 20 làm đẹp vì người khác, còn phụ nữ 30 làm đẹp cho chính mình. Có thể. Và có là 20, 30 hay 40 rồi 50, vẻ đẹp nào cũng xứng đáng được tôn vinh, được tự hào, bởi mình là Phái Đẹp.

Happy Women’s Day! Mỗi ngày đều là ngày của Phái Đẹp.

Nguyễn Thùy Linh
Thư ký Tòa soạn

ellevn-cover-chuong-tu-di

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more