Dresscode “Avant-Garde” sao cho hợp tại MET Gala 2017?

Đăng ngày:

Sự kiện thời trang lớn nhất trong năm MET Gala 2017 tôn vinh NTK kỳ cựu Rei Kawakubo với chủ đề “Comme des Garçons: Art of the In-Between,” đem tới một triển lãm rực rỡ với 140 mẫu thiết kế trong hơn 30 năm thành lập thương hiệu.

Trong giới mộ điệu thời trang, cái tên Comme des Garçons (CdG) không có gì xa lạ với phong cách thời trang avant-garde ấn tượng từ những thiết kế xếp li, chiết eo hay cho tới những đường cắt mang tới những cấu trúc kỳ dị.

Triển lãm Comme des Garçons: Art of the In-Between tại Bảo tàng nghệ thuật đương đại New York

Với chủ đề “Avant-Garde” trên thiệp mời, để có thể chọn trang phục phù hợp với yêu cầu không hề đơn giản, nhất là trong một sự kiện thời trang lớn như MET Gala. Đây là một sự kiện không chỉ để các hãng thời trang đẩy mạnh thương hiệu với sự phối hợp của các “gương mặt đại diện” mà cũng là cơ hội để PR hình ảnh của các ngôi sao. “Avant-Garde” mang tới rất nhiều ý nghĩa: sự phá bỏ rào cản, phá bỏ quy luật hay tạo nên những điều mới mẻ – ví như chiếc váy xanh bay bổng của Jennifer Lopez tuy đẹp nhưng quá an toàn với chủ đề của sự kiện.

Jennifer Lopez trong chiếc váy xanh trang nhã lệch tông với sự kiện

Cara Delevingne trong bộ suits ánh bạc và chiếc đầu cạo trọc được sơn bạc mang màu sắc vị lai hoàn toàn hướng tới BST Thu-Đông 2017 của Chanel. Lẽ dĩ nhiên, Anna Wintour vẫn mặc váy của Chanel.

Cara với chiếc đầu bạc ấn tượng

Anna Wintour trong thiết kế của Chanel

Trái với phần đông các thương hiệu cao cấp, CdG không “tài trợ” trang phục cho những người nổi tiếng và cũng không có “đại sứ” hay “gương mặt” thương hiệu. Bên cạnh đó, những thiết kế nổi tiếng lại quá phá cách và trái với những bộ váy dạ tiệc lỗng lẫy thường thấy tại MET Gala. Vậy mặc sao để hợp với chủ đề? Sự lựa chọn đơn giản nhất là mặc đồ của CdG.

Tracee Ellis Ross trong chiếc váy xanh từ CdG

Không cần phải bàn cãi, Riri một lần nữa trở thành tiêu điểm tại MET Gala với chiếc váy lập dị nhưng tinh tế từ BST Thu-Đông 2016 của CdG.

Rihanna trong thiết kế từ BST Thu-Đông 2016 của CdG

Helen Lasichanh, vợ của Pharrell Williams (đồng chủ tịch của MET Gala) nổi bật với bộ jumpsuit đỏ từ CdG. Trong khi Pharrell Williams tôn vinh nữ NTK với chiếc quần jeans in chữ “Rei” nổi bật.

Pharrell Williams và vợ Helen Lasichanh

Caroline Kennedy, cựu đại sứ tại Nhật Bản xuất hiện trong chiếc váy hoa xếp tầng hình cầu cũng từ BST Thu-Đông 2016 của CdG.

Cựu đại sứ Caroline Kennedy cùng con trai

Michèle Lamy, người bạn đời của NTK đình đám Rick Owens, ấn tượng với chiếc váy CdG đỏ phối hồng rực rỡ.

Cựu đại sứ Caroline Kennedy cùng con traii

Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao không chọn thiết kế của CdG nhưng tôn vinh Rei qua những ý tưởng làm nên tên tuổi của bà. Một trong những câu nói rất nổi tiếng của Rei Kawakubo chính là “Red is black”. Rei từng nói rằng “Đen không chỉ là một màu, đó là cả một bảng màu”. Tuy nhiên vào năm 1988, bà đã mang tới BST Thu-Đông nhuốm sắc đỏ rực lửa. Vì vậy diện thiết kế màu đỏ cũng phù hợp với tinh thần của sự kiện.

Sắc đỏ cũng là chủ đề của BST “Máu và Hoa hồng” của Rei Kawakubo

Katy Perry trong thiết kế của John Galliano cho Maison Margiela phần nào gợi nhớ tới BST đình đám “Màu và Hoa hồng” của Rei Kawakubo năm 2014.

Katy Perry trong chiếc váy tulle đỏ với dòng chữ “nhân chứng” thêu trên mắt đầy ấn tượng từ Maison Margiela.

Nam diễn viên Rami Malek cũng diện một bộ suits đỏ ấn tượng.

Rami Malek trong bộ suits đỏ ấn tượng

Ngoài ra, lựa chọn những thiết kế phá cấu trúc cũng hoàn toàn đúng với chủ đề “Avant-Garde” của MET Gala. Claire Danes trong chiếc áo sơ mi trắng phá cấu trúc của thương hiệu trẻ đang lên Monse là sự tôn vinh cho BST Xuân-Hè 2012 của CdG.

Clair Daines trong thiết kế của Monse

Xem thêm 

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Selena Gomez và The weeknd tại Met Gala 2017

Thời trang thảm đỏ ấn tượng của các ngôi sao tại Met Gala 2017

Những điều bạn cần biết về Met Gala 2017

Nhóm thực hiện

Minh (Nguồn: Tạp chí phái đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more