Tình bạn không có lỗi, lỗi ở The Face Thailand!

Đăng ngày:

Liệu tình bạn giữa hai vị HLV Bee và Cris có rạn nứt khi chiến thắng thì chỉ có một và sự cạnh tranh trong The Face Thailand thì chưa bao giờ có điểm dừng? Hãy cùng ELLE xem lại những khoảnh khắc đấu tranh quyết liệt giữa hai vị giám khảo này trong chương trình The Face Thailand.

Dù có là bạn thân

Sự kịch tính của The Face Thailand mùa 2 được đẩy lên tới đỉnh điểm trong tập 9, Khi đội của Bee chiến thắng thử thách và nắm trong tay lá bài quyết định cho việc thí sinh được đi hay ở. Trong lúc không kiềm chế, Bee đã mời luôn cả HLV Cris vào vòng loại thay cho thí sinh Kwang tại thời điểm đó. Hành động có phần thách thức này dường như đã khiến tình bạn giữa Bee và Cris lung lay và cuộc chiến của họ chính thức bắt đầu.

Kwang khóc nức nở chia sẻ với Cris về yêu cầu của HLV Bee.

Với mong muốn giữ lại thành viên xuất sắc nhất đội của mình, Cris đã chấp nhận yêu cầu khó chiều của Bee khi tự mình vào vòng loại trừ. Ngay khi cả hai mặt đối mặt, Bee đã bỏ qua tình cảm bạn bè, nhất mực lên mặt chỉ ra khuyết điểm và yếu điểm của Cris tại chương trình. Trước sự công kích của Bee, Cris chỉ khóc và nhận mình còn nhiều thiếu sót ở vị trí HLV. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ mình đã dốc hết tâm huyết của mình với cuộc thi này, chỉ là may mắn vẫn chưa mỉm cười với đội của mình mà thôi.

 Bee lạnh lùng với lời lẽ đanh thép dành cho bạn thân của mình, Cris.

HLV Cris trở lại và sự đáp trả ngọt ngào

Sau khi Cris khóc lóc trước mặt Bee tại mùa 2, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự dừng lại ở đó?

Tại The Face Thailand mùa 3, Cris quyết định quay lại để thay thế cho HLV Marsha. Với sự tự tin và kinh nghiệm dày dặn hơn, đội của Cris đã chiến thắng. Thay vì loại thí sinh trên tiêu chí tiềm năng như mọi khi, Cris đã mời trực tiếp HLV Bee và HLV Lukkade vào phòng loại để đưa ra ý kiến và bảo vệ học trò của mình. Hiểu được ý đồ của Cris, Bee nhất quyết không bước vào vòng loại và lạnh lùng ngồi ngoài chờ đợi kết quả. Và hiển nhiên Lukkade thành công trong việc bảo toàn thành viên đội mình và cái kết ngậm ngùi cho Blossom (đội Bee).

Blossom cảm thấy tủi thân khi HLV của mình không vào cứu cô.

Thú vị hơn, ở phần phỏng vấn cá nhân, một lần nữa HLV Lukkade chiếm trọn 2 phút spotlight vì phát ngôn gây sốc tột độ.


Oẳn tù xì để loại thí sinh

Ở tập 10 tại The Face Thailand mùa 3, Team Bee trở về vị trí hoàng kim khi cô nắm trong tay quyết định loại thí sinh hai đội còn lại. Chiêu trò của vị HLV này được đẩy lên cao trào khi cô cho hai thí sinh chơi trò may rủi để quyết định số phận của mình. Hai thí sinh bị đưa vào tình thế dở khóc dở cười này là Hana (đội Cris) và Mint (đội Lukkade). Tự xưng là “Cao thủ tù xì” trong xóm, Hana khá tự tin trước trò chơi tuổi thơ này, tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với Mint khiến Hana phải ra về trong tiếc nuối.

Hana của Team Cris và Mint đến từ Team Lukkade.

Đáp trả chiêu trò của Bee, Cris và Lukkade cũng chơi tù xì để phân định thắng thua, và phần thắng lúc này lại thiên về Cris, HLV Cris ngay lập tức lạnh lùng thông báo:” Lukkade, rất tiếc chị không phải The Face Thailand” mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

HLV Cris và HLV Lukkade diễn lại cảnh của học trò trong phòng loại trừ.

Và đây là biểu cảm đáng yêu của Lukkade khi thua trò tù xì này.

Nhóm thực hiện

Như Huỳnh (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more