Du lịch Hokkaido: Nơi có mùa Hè đẹp nhất nước Nhật

Đăng ngày:

Nếu bạn từng mê mẩn những thước phim nên thơ trong tác phẩm điện ảnh Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, ắt hẳn bạn sẽ ngất ngây trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ ở Hokkaido. Từ những vườn hoa đa sắc ngút ngàn tận chân trời đến những hồ nước mang trong mình nhiều truyền thuyết, chắc chắn, mùa Hè Hokkaido sẽ níu chân bạn mãi không rời.

Hokkaido là tỉnh lớn nhất Nhật Bản. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những khu trượt tuyết dài rộng và các món hải sản tuyệt vời do có khu cảng rất lớn. Nhưng có một điều hiếm người để ý, đó là nét đẹp nao lòng ở đây mỗi khi Hè về. Thật sự, nếu nhắc đến đất nước mặt trời mọc, rất nhiều người sẽ chọn Tokyo nhộn nhịp hay Kyoto cổ kính làm điểm đến. Ít ai biết rằng, tỉnh đảo Hokkaido thật sự là một nơi tuyệt vời cho những người muốn trải nghiệm sự bình yên. Khi khí trời trở nên ấm áp hơn, thiên nhiên cũng khoác lên mình chiếc áo mới. Nếu có một lần du lịch Hokkaido, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên được kỷ niệm về vùng đất này.

Sắc hoa vương vấn lòng người

Được thiên nhiên ưu ái với đủ sông nước, biển cả và núi đồi, Hokkaido hội tụ đủ những điều kiện cần thiết để thực vật sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, vào mùa Hè, nếu bạn có cơ hội đến thăm nơi đây, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi những dải màu sắc đan xen, nối nhau đến tận chân trời.

Tiêu biểu trong hệ thống vườn hoa nơi đây phải kể tới công viên Higashimokoto Shibazakura. Dù công viên có rất nhiều loại hoa, nhưng đặc trưng hơn cả phải kể đến hoa chi anh (tên tiếng Nhật là Shibazakura).

hoa chi anh

Hoa chi anh ở Hokkaido nở mỗi độ đầu Hè. Ảnh: Glolink

cánh đồng hoa chi anh

Ảnh: BAA

Khi những cánh hoa anh đào cuối cùng rụng xuống cũng là lúc chi anh bắt đầu hé nở. Hoa thường có màu trắng chuyển sang hồng. Đối với người Nhật, đây là loài hoa tượng trưng cho “sự hòa hợp” và “giấc mơ ngọt ngào”. Vườn hoa nơi đây được cho là vườn chi anh rộng nhất Nhật Bản với hơn 10 hecta hoa trải dài. Nếu muốn ngắm loài hoa này, bạn hãy sắp xếp chuyến đi vào độ tháng 5, tháng 6 nhé.

Bên cạnh đó còn có cánh đồng hoa oải hương (lavender) Asahikawa tọa lạc ở Funero. Được biết, hoa oải hương đã được trồng ở đây từ rất lâu rồi nhưng đến những năm 60, 70 của thế kỉ trước, giá trị kinh tế của chúng bị sụt giảm nên người dân đã quyết định trồng hoa để phục vụ cho mục đích du lịch.

hoa oải hương hokkaido

Những đồi hoa tím ngắt quyến rũ độ vào Hè. Ảnh: Worrld Trans

lavender va cac loai hoa khac

Ngoài oải hương, các trang trại ở Hokkaido còn trồng xen kẽ các luống hoa khác. Ảnh: All About Japan

Giờ đây, không cần đi đến nước Pháp xa xôi, ở ngay tại châu Á, bạn vẫn có thể tìm thấy những cánh đồng hoa tím dịu dàng tỏa hương thơm ngát. Vì khung cảnh quá đẹp nên rất nhiều cặp đôi đã chọn đến đây vào tháng 7, tháng 8 hàng năm – khi hoa nở rộ – để lưu lại những tấm hình cưới với mong muốn gìn giữ sự thủy chung.

Một cánh đồng hoa được “săn lùng” nữa là Himawari-no-sato. Đây cũng chính là bối cảnh cho những cảnh quay trong phim Nhắm mắt thấy mùa Hè. Hơn 1,5 triệu cây hoa vàng óng thuộc 30 giống khác nhau hướng về phía mặt trời làm say lòng không biết bao nhiêu du khách.

cánh đồng hoa hướng dương ở hokkaido

Ảnh: Singapore Brides

Được thành lập năm 1976 bởi đội ngũ nhân viên hợp tác xã nông nghiệp Hokuryu, giờ đây, vườn hoa này đã được xếp vào danh sách những vườn hoa đẹp nhất thế giới. Nếu muốn tham dự Lễ hội hoa hướng dương, bạn hãy ghi nhớ thời gian tháng 7, tháng 8 hàng năm nhé.

Những hồ nước nhuốm màu thời gian

Có lẽ bạn sẽ hiếm khi được nghe kể về những hồ nước ở Hokkaido, nhưng thật sự, chúng mang theo rất nhiều câu chuyện ẩn trong dòng nước. Ở vùng núi đồi bao phủ, chỉ vào mùa Hè, bạn mới có cơ hội tham quan những hồ nước đẹp tuyệt này.

Nếu đã đi du lịch Hokkaido, bạn không thể bỏ qua hồ Aoike (hay còn gọi là hồ Xanh). Sở dĩ hồ có tên như vậy vì màu nước xanh trong vắt của nó. Chính màu sắc nên thơ cùng khung cảnh những cây tùng soi bóng xung quanh quá đẹp, nên rất nhiều công ty máy tính đã chọn hình ảnh hồ Aoike làm hình nền máy tính.

hồ xanh ở hokkaido

Ảnh: Medium

Hồ Aoike ở thị trấn Biei có lịch sử hình thành khá thú vị. Thực chất, sau sự kiện núi lửa Tokachidake phun trào năm 1988, người dân muốn xây một con đập để ngăn lũ bùn tràn xuống thị trấn. Dòng nước bị chặn đã chảy vào rừng và tạo nên hồ nước xinh đẹp này. Cho đến tận năm 2010, chính quyền vẫn cấm mọi người đến gần hồ. Nhưng giờ đây, mọi người đã có thể tự do chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong trẻo này vào mùa Hè.

Bên cạnh đó, còn có 3 hồ nước nằm ở vườn quốc gia Akan là hồ Akan, Kussharo và Mashu. Tương truyền rằng, có một cặp đôi yêu nhau không thành nên cùng nhảy xuống hồ Akan tự tử. Sau đó, họ biến thành loài thực vật Marimo (tảo cầu) – một loại bùa may mắn của người Nhật.

hồ akan

Hồ Akan. Ảnh: japan-giude.com

Hay có thể đề cập đến truyền thuyết về lời nguyền hồ Mashu. Người Ainu – người dân bản địa cổ của Hokkaido tin rằng hồ Mashu là hồ của Thượng Đế. Do đó, nếu nhìn vào mặt hồ vào ngày nắng ráo không có sương mù bao phủ, người đó sẽ gặp vận xui. Hoặc là phải chịu lời nguyền không thể lập gia đình cho đến khi cao tuổi, hoặc chia tay người yêu hay thất bại trong sự nghiệp.

hồ mashu

Hồ Mashu. Ảnh: Japan Hoppers

Hoặc nếu bạn tắm nước nóng ở bãi Sunaya quanh hồ Kussharo, bạn sẽ được người dân bản địa kể cho nghe câu chuyện về loài thủy quái Kusshie. Nó sống trong lòng hồ và thường lang thang khắp các vùng đất của người Ainu.

hồ kussharo

Hồ Kussharo. Ảnh: Intertour

Một bức tranh giữa đời thực

Dù là mùa Hè nhưng nhiệt độ ở Hokkaido không quá cao, chỉ dao động từ 20-23 độ C và có khi còn se lạnh khi đêm về. Vì thế, du khách sẽ cảm thấy rất mát mẻ, dễ chịu.

những cánh đồng xanh ở Hokkaido

Những cánh đồng xanh yên bình ở Hokkaido. Ảnh: Klook

Du lịch Hokkaido, dạo bước trên một con đường trong thị trấn hay chạy xe đạp qua những cánh đồng lúa mạch đang vào độ chín, bạn sẽ cảm nhận được cái bình yên hiếm có sau những phút giây làm việc mệt mỏi. Đặc biệt, người dân ở đây rất thân thiện, hiền lành và mến khách. Giá cả cũng không quá đắt đỏ như Tokyo và bạn còn có cơ hội thử các loại nông sản xanh tươi hay mua chúng làm quà cho người thân.

Còn chần chừ gì nữa, lên kế hoạch du lịch Hokkaido ngay để biết vì sao nơi này được mệnh danh là nơi có mùa Hè đẹp nhất xứ sở Phù Tang nhé.

du lịch hokkaido

Ảnh: Bokksu

cánh đồng hoa ở hokkaido

Ảnh: South China Morning Post

cánh đồng hoa hokkaido

Ảnh: NhatbanAZ

Nhóm thực hiện

Bài: Ánh Xuân

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more