Valentine, mảnh ghép cuối của bức tranh tình yêu – blog My Vũ

Đăng ngày:

“Đối với mình, thay vì cái ý nghĩa lãng mạn mà vô số người ra rả nhắc tới, Valentine chỉ là một cái ngày chết tiệt để những kẻ độc thân nhận ra họ đang cô đơn đến mức nào!” – trích dẫn cuộc hội thoại của đám bạn gái.

Valentine

Có lẽ mình sẽ xin phép được bỏ qua phần tản mạn về cột mốc lịch sử, rằng tại sao nó lại tên là Valentine, và lý do vì sao từ cách đây cả ngàn năm cho tới tận bây giờ, các lứa đôi luôn mong ngóng tới cái ngày thiêng liêng này để giãi bày tình cảm thầm kín mà lâu nay chưa dám mở lời, hoặc theo đúng ý nghĩa của nó, để cho họ có thể tô vẽ một tình yêu nồng nàn cho nhau bằng đủ mọi phương cách, vượt qua cả trí tưởng tượng thông thường của bạn.

Tuy là một cô gái độc thân, nhưng tất nhiên cũng như bao cô gái khác, mình đã từng có lúc chờ đợi đếm đong từng ngày một, hi vọng rằng cái người con trai mình bí mật yêu thích sẽ tự nhiên tỏ tình  vào đúng dịp Valentine, hay ngồi tỉ mẩn gấp từng ngôi sao một cho tròn 1000 chiếc đủ loại sắc màu, đựng vừa vặn trong chiếc bình nhỏ xinh khấp khởi mong rằng chỉ cần nhận được món quà này, anh sẽ khắc hiểu được tình cảm của mình mà thôi.

Đôi khi tình yêu là thế đó, bất kể thể loại tình yêu gì, dẫu đơn phương, thầm kín, mãnh liệt hay kể cả là đau khổ, chúng đều đẹp cả. Đối với mình, bản chất của tình yêu thay đổi theo thời gian. Lúc bạn còn mới tập tễnh tìm hiểu cái định nghĩa về tình yêu mà bạn chỉ mới nhìn thấy trên phim ảnh, nghe qua âm nhạc, bạn đôi lúc lầm tưởng cái trái tim lần đầu tiên biết đập loạn nhịp vì một ai đó của mình đã là tình yêu vĩnh cửu. Và bạn chỉ đơn giản yêu theo những lý thuyết trước đó mà bạn đã tô vẽ ra trong  cơn mơ nhỏ hàng đêm, chẳng ngại ngùng nhảy vào tình yêu như con thiêu thân khi thấy ngọn đèn sáng.

Thế rồi bạn học ra tình yêu đâu phải chỉ là thốt lên rằng “Em yêu Anh”, hay những lời hứa hẹn mong manh cho một tương lai rạng rỡ bởi câu từ sẽ sớm trôi vào dĩ vãng; đâu phải chỉ là những bông hồng thoáng chốc đem nụ cười cho bạn khi ngày mai chúng sẽ chóng tàn. Nhiều hơn thế nữa, bạn hiểu rằng tình yêu sẽ luôn luôn đi kèm với nỗi đau, điều mà bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng nó thực sự tồn tại. Bởi chẳng ai có thể đoán trước người bạn yêu đầu tiên chưa chắc đã là người cuối cùng, hoặc khi lớn lên nữa, các cám dỗ, biến chuyển trên đường đời sẽ lật ngược tất cả mọi thứ mà bạn đã từng chắc như đinh đóng cột, và thay vào đó, họ sẽ chỉ nhún vai rồi bảo: “Cứ yêu đi, rồi khắc sẽ biết”.

Ngày còn non nớt trong tình yêu, cãi nhau giận hờn, nói lời chia tay là chuyện quá đỗi bình thường. Tuy nhiên lúc đó, mình chẳng nghĩ vậy. Mình gọi điện cho mẹ, thút thít khóc nước mắt nhạt nhòa, nghẹn ngào chia sẻ: “Con và anh ấy đã chia tay rồi, con cảm thấy như tất cả mọi thứ đều sụp đổ, chỉ muốn chết đi cho xong!”. Mẹ lặng đi vài giây, bật cười: “Ngày mai tỉnh dậy, con sẽ thấy khác”.

Ngày mai của ngày hôm đó, tình yêu trong mình không chỉ dừng lại ở “vui bên cạnh nhau” là đủ vì một nỗi sợ trước cái kết kể cả khi nó chưa bắt đầu, hoặc cho dù không còn có nhau trong đời, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống và đi tiếp con đường của riêng mình. Lúc này, yêu đòi hỏi sự đồng cảm giữa hai tâm hồn, lòng kiên nhẫn giúp nhau nhận ra đâu đúng và sai, là ủng hộ sự lựa chọn của đối phương, là hành động thay cho trình bày, là cho dù có thể không được ở gần bên nhau 24/7, bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi sau nhiều lần đổ vỡ, nước mắt hoặc lừa dối mà bạn trải qua trước đây, tìm và có được một trái tim chân tình bạn đã từng cho rằng chẳng còn tồn tại trên cuộc đời này thực sự có lẽ quả là một kỳ tích.

Cứ mỗi mùa Valentine tới, là lẽ thường người độc thân phiền muộn vô vàn bởi không có ai bên mình, người đang ngập tràn hạnh phúc mới mẻ lại như đang bay bổng trên trời cao mây xanh, còn người đã thành gia lập thất coi rằng cái ngày này chẳng còn dành cho họ nữa.

Mặt khác, đối với mình, Valentine thực sự là một ngày vô cùng đặc biệt, vì mình tin Valentine đại diện cho tình yêu , và tình yêu – một khái niệm trừu tượng tuyệt diệu nhất trên thế giới này, sẽ giúp bạn nhận ra mình đặc biệt như thế nào, cuộc sống mới đẹp đẽ ra làm sao khi đường đời không còn cô quạnh nữa.

Thế nên cho dù bạn đang ở đâu, có đang hay chưa được yêu, hãy mỉm cười đón nhận Valentine bởi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, Valentine chính là mảnh ghép cuối cùng của trái tim tình yêu mà bạn đang cố hoàn tất.

”Hãy ôm em thật gần và ôm em thật nhanh

Phép thuật mà anh đã tạo ra khiến cho cuộc sống em trở thành một màu hồng

Mỗi khi anh hôn lên đôi môi em, đến cả thiên đường cũng phải thở dài

Và kể cả khi em nhắm đôi mắt mình, em vẫn thấy rằng, cuộc sống này thật tươi đẹp ”

– La Vie En Rose –

Nhóm thực hiện

Blog My Vũ

Ảnh tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more