ELLE Vietnam

Lim Ji Yeon trong “Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi”: Không mặc hanbok vẫn giữ khí chất của một phi tần

Trong vai một phi tần Joseon bất ngờ xuất hiện ở thời hiện đại, Lim Ji Yeon không được tạo hình theo hướng hào nhoáng hay chạy theo các xu hướng đang thịnh hành. Thay vào đó, ê-kíp phục trang lựa chọn một lối đi thú vị hơn: giữ lại tinh thần của nhân vật đến từ quá khứ và chuyển hóa nó bằng ngôn ngữ thời trang đương đại. Đây cũng là lý do phong cách của Lim Ji Yeon trong “Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi” nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn. Người xem không chỉ tò mò về thương hiệu của những món đồ cô mặc mà còn bị thu hút bởi cảm giác rất riêng mà các bộ trang phục này mang lại.

Nội dung chính
  • Lim Ji Yeon xuất hiện với những món đồ mềm mại như váy dài, cardigan, knitwear, midi skirt, bảng màu dịu và phom dáng kín đáo.
  • Tổng thể trang phục mang tinh thần tiết chế, nền nã, ưu tiên chất liệu và độ rủ, gợi dấu ấn thẩm mỹ Joseon.
  • Chiếc cardigan hoa hồng 3D của SINOON trở thành điểm nhấn nhờ hiệu ứng thủ công và tính trang trí cao.
  • Ngoài đời, Lim Ji Yeon theo đuổi phong cách casual nhẹ nhàng, thoải mái và tối giản.

Không còn hanbok nhưng vẫn mang tinh thần cung đình

Trong nhiều bộ phim xuyên không, nhân vật thường có màn thay đổi hình ảnh rõ rệt để thể hiện sự hòa nhập với cuộc sống mới. Tuy nhiên, “Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi” không lựa chọn cách tiếp cận đó. Sau khi đến thời hiện đại, nhân vật của Lim Ji Yeon không xuất hiện trong những bộ trang phục mang đậm hơi thở đường phố hay các xu hướng Y2K đang phổ biến tại Hàn Quốc. Thay vào đó là những chiếc váy dài có độ rủ nhẹ, áo len dệt kim, chân váy midi, cardigan màu pastel và các chất liệu mềm mại như cotton hay len mỏng.

Ảnh: SBS
Ảnh: SBS

Nhìn tổng thể, tủ đồ của nhân vật gần như không có những đường cắt táo bạo, phom dáng quá ôm sát hay màu sắc nổi bật. Mọi thứ đều được giữ ở mức vừa phải, tạo cảm giác thanh lịch, nền nã và có phần điềm tĩnh. Đó là cách ê-kíp phục trang giữ lại dấu vết của một người phụ nữ từng sống trong cung đình Joseon. Dù không còn mặc hanbok, cô vẫn mang theo những giá trị thẩm mỹ của thời đại mình xuất thân: sự kín đáo, tiết chế và vẻ đẹp đến từ chất liệu hơn là những chi tiết phô trương. Chính điều này giúp nhân vật trở nên khác biệt giữa bối cảnh Seoul hiện đại mà không cần đến những bộ trang phục quá cầu kỳ.

Ảnh: SBS

Một trong những thiết kế được nhắc đến nhiều nhất kể từ khi bộ phim phát sóng là chiếc cardigan màu xanh nhạt đính hoa hồng nổi mà Lim Ji Yeon diện trong những tập gần đây. Mẫu áo này đến từ thương hiệu Hàn Quốc SINOON, cái tên đang được nhiều cô gái trẻ yêu thích nhờ sự kết hợp giữa nét nữ tính cổ điển và tinh thần lãng mạn đương đại. Điểm thu hút nhất nằm ở những bông hoa hồng ba chiều được đính nổi trên thân áo và tay áo. Trên nền len dệt màu xanh nhạt, các chi tiết hoa nổi tạo nên hiệu ứng giống như một món đồ được hoàn thiện thủ công thay vì sản xuất hàng loạt.

Nếu chỉ nhìn riêng lẻ, đây là một thiết kế mang tính xu hướng khá rõ rệt. Tuy nhiên khi xuất hiện trên nhân vật của Lim Ji Yeon, chiếc áo lại đóng vai trò như một phần của câu chuyện. Những chi tiết hoa nổi khiến tổng thể trở nên mềm mại hơn, đồng thời gợi nhớ đến vẻ đẹp trang trí thường thấy trên trang phục truyền thống Hàn Quốc.

Ảnh: SBS

Trong nhiều năm trở lại đây, thời trang phim Hàn Quốc thường gắn liền với những món đồ xa xỉ. Khán giả quen thuộc với việc nữ chính diện trang phục từ các nhà mốt lớn hay xuất hiện cùng những chiếc túi có giá hàng nghìn USD. ““Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi”” đi theo hướng khác. Các bộ trang phục của Lim Ji Yeon không được xây dựng để tạo cảm giác xa cách. Chúng là những món đồ mà người xem hoàn toàn có thể hình dung trong tủ quần áo của mình: một chiếc cardigan dệt kim, đôi giày da lộn, chân váy dài hay áo khoác nhẹ cho những ngày chuyển mùa.

Ảnh: SBS
Ảnh: SBS

Sức hút của nhân vật nằm ở cách phối hợp các món đồ quen thuộc để tạo nên bản sắc riêng. Thay vì dựa vào logo thương hiệu, trang phục tập trung vào màu sắc, chất liệu và phom dáng. Đó là lý do nhiều khán giả cho rằng thời trang trong “Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi” mang tính ứng dụng cao hơn phần lớn các bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng gần đây.

Ảnh: SBS
Ảnh: SBS
Ảnh: SBS

Phong cách đời thực của Lim Ji Yeon: Thoải mái & tinh gọn

Nếu nhân vật trong “Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi” được xây dựng bằng bảng màu dịu nhẹ và những bản phối mang cảm hứng cung đình hiện đại, phong cách đời thường của Lim Ji Yeon lại mang đến một năng lượng khác hẳn. Đó là hình ảnh một cô gái yêu thích những món đồ đơn giản, thoải mái và gần gũi với thiên nhiên.

Trong loạt ảnh du lịch, Lim Ji Yeon xuất hiện với quần short trắng cùng áo dáng corset ngắn, váy maxi rộng, quần yếm denim, áo len màu pastel hay những chiếc váy hai dây in hoa. Các bản phối đều có điểm chung là sự nhẹ nhàng và cảm giác thư thái.

Ảnh: @limjjy2
Ảnh: @limjjy2
Ảnh: @limjjy2

Đặc biệt, cô rất ít khi sử dụng phụ kiện nổi bật. Một chiếc túi cói, kính mát đơn giản hay đôi sneaker trắng thường đã đủ hoàn thiện tổng thể. Chính sự tiết chế này tạo nên vẻ tự nhiên được nhiều người hâm mộ yêu thích. Khác với hình ảnh sắc sảo trong nhiều vai diễn trước đây, phong cách đời thường của Lim Ji Yeon mang đến cảm giác trẻ trung và gần gũi hơn.

Ảnh: @limjjy2
Ảnh: @limjjy2

Từ “Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi” đến những khoảnh khắc đời thường, Lim Ji Yeon đang cho thấy khả năng chuyển đổi hình ảnh linh hoạt. Trên màn ảnh, cô là một phi tần Joseon lạc giữa thế giới hiện đại. Ngoài đời, cô lại đại diện cho tinh thần nghỉ dưỡng tự nhiên, thoải mái và không gò bó. Chính sự đối lập ấy đã tạo nên sức hút riêng cho nữ diễn viên trong giai đoạn bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả châu Á.

Lim Ji Yeon là nữ diễn viên Hàn Quốc ghi dấu ấn nhờ khả năng biến hóa mạnh giữa nhiều dạng vai, đặc biệt là các nhân vật có chiều sâu tâm lý và cá tính đối lập. Cô được biết đến rộng rãi qua “The Glory” (Vinh Quang Trong Thù Hận) với vai phản diện gây nhiều tranh luận nhưng giàu sức nặng diễn xuất, bên cạnh các tác phẩm như “Obsessed” (Ám Ảnh Ngoài Luồng) hay “High Society” (Xã Hội Thượng Lưu). Trong “”Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi”” (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi), Lim Ji Yeon tiếp tục mở rộng hình ảnh với vai một phi tần Joseon xuyên không đến thời hiện đại, cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận nhân vật cũng như khả năng cân bằng giữa yếu tố lịch sử và đời sống đương đại thông qua diễn xuất và ngôn ngữ thời trang.

Xem thêm:

10 bộ trang phục thập niên 2000 nổi bật trong Euphoria

Thời trang trong “Đồi Gió Hú”: Hiện thân của những cơn bão lòng

“Cheap moment” cùng chiếc túi xách 3 triệu của YoonA trong “Ngự Trù của Bạo Chúa”

Nhóm thực hiện

Bài: Hạ Thi
Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Thế giới thời trang

Bộ sưu tập thời trang

Sao & Style

Tin thời trang

Xu hướng thời trang

Bộ hình của ELLE

ĐỒNG HỒ & TRANG SỨC