Thời trang mũ chống nắng xuất hiện trong show diễn của Raf Simons

Đăng ngày:

NTK Raf Simons vừa ra mắt show thời trang Xuân-Hè 2018 dành cho nam tại một khu chợ Trung Quốc nằm ở chân cầu Manhattan toạ lạc tại thành phố New York, Mỹ. Trong show diễn này, thật bất ngờ khi có sự xuất hiện của chiếc mũ chống nắng thường thấy trên đường phố chúng ta.

Xây dựng bối cảnh như một bộ phim điện ảnh cổ điển với sàn diễn phủ sương cùng hiệu ứng đèn neon kết hợp với những lồng đèn giấy phát sáng đa sắc màu, show thời trang xuân 2018 của Raf Simons khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Được biết show diễn của NTK Raf Simons được trình diễn tại một khu chợ Trung Quốc nằm ngay chân cầu Manhattan toạ lạc tại thành phố hoa lệ New York, Mỹ.

Rất nhiều gương mặt các NTK nổi tiếng xuất hiện tại show thời trang vừa qua: A$AP Rocky, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal, Ashton Sanders hay Marc Jacobs. Đến với show diễn này khách mời được uống bia ướp lạnh đóng chai và hút thuốc tạo nên một màn khói mờ mang đậm phong cách Trung Hoa. Với BST này, NTK Raf Simons cũng chăm chút tới từng hoạ tiết nhỏ như hàng chữ New Order và Joy Division được thiết kế đồ hoạ và in bởi hoạ sĩ Peter Saville. Không những thế, màu sắc neon trong buổi trình diễn này được lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng Blade Runner.

Thông điệp chính của xuyên suốt BST là “The cultures coming together” (tạm dịch: Nét giao thoa của các nền văn hóa). Chia sẻ chi tiết hơn về BST của mình, Raf Simons mong muốn truyền tải sự giao thoa và kết nối giữa hai nền văn hoá Đông Tây và Phương Tây tưởng chừng như là khác biệt đó, nhưng lại luôn có điểm tương đồng. Đến với BST Xuân 2018, NTK hy vọng có thể mang hơi hướng âm nhạc, những đồ hoạ thay đổi xuyên suốt những năm tháng trưởng thành của mình đến với giới mộ điệu cùng những người yêu thiết kế của ông. Phong cách thiết kế của BST lần này mang đậm chất văn hoá Á Đông đặc biệt là cảm hứng từ những vị sư, biểu tượng Phật pháp của Châu Á. Cũng trong BST này, khán giả có thể dễ dàng nhận ra “mũ chống nắng” của Việt Nam xuất hiện trong hầu hết các thiết kế của NTK này với hoạ tiết sọc ca rô nhỏ với đầy sắc màu biến đổi trên mỗi người mẫu khác nhau.

Đặc biệt hơn, các thiết kế lần này mang đậm phong cách thời trang giai đoạn Mid-century (những năm 50 của thế kỷ trước), đây cũng được biết đến như một kỹ năng mà Raf Simons trải nghiệm trong suốt thời gian làm việc tại Dior.

Điểm nhấn cũng như cao trào của toàn BST diễn ra vào lúc 10 giờ tối, khi các người mẫu trình diễn với các đèn lồng giấy đa sắc màu biểu tượng tiêu biểu của Trung Hoa cổ xưa. Hơn thế, các hiệu ứng đèn neo nvà đèn LED cũng được tận dụng triệt để trong khoảng thời gian này. Cũng trong lúc này NTK Raf Simons chia sẻ vềBST của mình: “Chúng ta thay đổi mọi thứ, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Các bạn có thể thấy, tại khu chợ này, rất nhiều các hàng quán được lưu truyền từ đời này sang đời khác, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng chính là để có một buổi tối như ngày hôm nay, một show diễn khiến chúng ta cảm nhận như những người chạy bộ trong căn nhà tối tăm “Blade Runner’s”.

Cùng ELLE chiêm ngưỡng các thiết kếtrong BST này nhé:

\
Nhóm thực hiện

Lược dịch: Như Huỳnh (Nguồn: Fashionista)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more