5 điểm đến thú vị ở Lào dành cho các nàng du lịch một mình

Đăng ngày:

Lào bình yên quá đỗi, thiên nhiên vô cùng tươi đẹp và người dân thì hiền hòa hiếu khách, là đất nước lý tưởng dành cho các cô gái hay đi du lịch một mình thích khám phá và chiêm nghiệm cuộc sống theo cách riêng.

1. Phiêu lưu trên cao nguyên Bolaven Plateau

Nam Lào với muôn đồi cây xanh rợp bóng và vô số những dòng thác hùng vĩ sẽ dễ dàng chinh phục những trái tim cô đơn xa xứ – nhất là những bạn thích đi du lịch một mình. Từ một cô gái chân yếu tay mềm, bạn sẽ trở nên đầy dũng cảm và phiêu lưu khi rong ruổi cùng chiếc Honda qua khắp các bản làng miền núi. Từ thủ phủ Paksé của Nam Lào, bạn có thể thuê một chiếc xe máy, đổ đầy bình xăng và lên đường với tờ giấy vẽ bản đồ Bolaven bằng tay do văn phòng cho thuê xe cung cấp. Muốn khám phá Bolaven có hai cung đường vòng tròn (loop) cho bạn chọn. Cung nhỏ có thể đi trong vòng 3 ngày. Cung lớn sẽ đi qua nhiều thác ghềnh hơn, đồng nghĩa với đường đi sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần, hoàn thành trong khoảng 5 ngày. Tuy nhiên, bù lại bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp như thôi miên do thiên nhiên ban tặng, những bản làng dân tộc đa văn hóa, thưởng thức những món ăn ngon, uống café Arabica rang xay tại gia và tiếp xúc với những người dân địa phương thân thiện có tấm lòng nhân hậu. Trải nghiệm tuyệt nhất là ở homestay bên dòng thác cùng với dân bản trong những ngôi nhà sàn đơn sơ nhưng ấm áp, giá cả phải chăng mà lại rất an toàn. Hãy tưởng tượng đến cảnh bạn sẽ được say ngủ trong không gian đêm tĩnh lặng, nghe tiếng thác rầm rì, sáng sớm được đánh thức bởi nắng rừng và tiếng chim líu lo, hít thở mùi thơm ngai ngái của cỏ cây đẫm sương và khói bếp, cuộc sống “du mục” thật đẹp phải không?

Vì lái xe đường rừng và thác sẽ rất khó khăn, nhất là những đoạn dốc hoặc bùn lầy, bạn hãy chuẩn bị sẵn các miếng đệm bảo vệ đầu gối, găng tay và đồ y tế cá nhân. Thoa kem chống nắng nhé. Bạn không sợ buồn đâu vì sẽ dễ dàng làm quen với nhiều bạn “phượt thủ” quốc tế đi cùng cung đường hay ở cùng một homestay, rủ họ đi cùng nếu không muốn đi xe máy một mình cũng là ý hay đó.

Thác Tad Lo

Thác Tad Yuang

2. Si Phan Don – 4000 hòn đảo giữa dòng sông Mekong

Từ Pakse đi xuống tận cùng phía Nam tỉnh Champasak, nơi biên giới giữa Lào và đất nước chùa tháp Campuchia, có một số cù lao và vô vàn gò đất lớn nhỏ nổi lên gữa dòng Mekong, người ta đặt tên là Si Phan Don, có nghĩa là Bốn nghìn đảo.

Si Phan Don cực kỳ thơ mộng và yên bình. Có một hòn đảo lớn là Don Khong và hai hòn đảo song sinh là Don Det và Don Khon là những nơi bạn có thể dừng chân nghỉ lại, hưởng thụ một cuộc sống chậm rãi và gần gũi với thiên nhiên nhất. Gọi là đảo nhưng thực chất chúng là những cù lao xanh, đi bộ thảnh thơi vài chục phút là có thể thăm thú hết mọi ngõ ngách. Nếu thích nhiều hoạt động sôi nổi mà rẻ hơn, bạn có thể ở Don Det, tụ tập niều backpacker nhất. Nếu thích yên tĩnh hơn, bạn hãy chọn ở Don Khon với những resort bên sông cao cấp hơn hẳn. Đặc sản của Si Phan Don không gì hơn là nằm trên võng mắc ngoài hiên những ngôi nhà sàn bên sông ngắm cuộc sống đời thường của những người đánh cá ven bờ, những đứa trẻ có đôi mắt đen to tròn chơi đùa trong làn nước đục, những con xuồng máy nhiều màu sắc hờ hững xuôi ngược. Chiều đến, mua một chai Beerlao mát lạnh ra bãi cát bến sông tắm táp và ngắm hoàng hôn đỏ rực, cảnh đẹp như ở một chốn hoang đường không hiện hữu. Buổi tối, con đường duy nhất trên đảo sáng đèn lung linh từ hàng chục nhà hàng, quán bar tuy có đôi chút náo nhiệt hơn nhưng trong một chừng mực nào đó. Vẫn vô cùng yên lành mà tươi vui.

Ngoài ra, bạn có thể chọn nhiều hoạt động khác nhau nếu đã chán nằm lười, chẳng hạn như chèo kayak dọc sông ngắm bình mình hoặc ra một hòn đảo nào đó mở tiệc nước và cắm trại ngắm hoàng hôn; đạp xe từ hòn đảo này qua hòn đảo kia, chầm chậm hòa nhập vào cuộc sống của người dân trên đảo; Đi thuyền ra mũi giáp ranh với Campuchia để hy vọng gặp gỡ đàn cá heo nước ngọt ngẫu hứng bơi qua. Cuộc sống ở Si Phan Don bình yên đến nỗi, tự nhiên bạn sẽ thấy mình hiền hơn, điềm đạm hơn, dịu dàng hơn và lãng mạn hơn rất nhiều.

Don Det

3. Thủ đô Vientiane nhỏ xinh

Không ồn ào, không hào nhoáng, Vientiane là một thành phố gọn gàng, nhỏ xinh với nhiều đền tháp và cung điện dát vàng, những kiến trúc mang phong cách Pháp, những tòa nhà kiểu cũ còn từ thời thuộc địa. Xen giữa những quán ăn mang đậm tính truyền thống, Vientiane ngày càng xuất hiện nhiều nhà hàng, quán bar pha trộn hơi hướng Tây phương.

Ở Vientiane là sự giao thoa thú vị giữa hiện đại và cổ kính, khiến cho người ta có cảm giác cứ đang ở lưng chừng đâu đó nhưng lại rất dễ chịu. Đôi khi, du khách sẽ có cảm giác buồn chán khi lưu lại Vientiane đủ lâu vì ở nó không có điểm nhấn, không có đột phá mà cứ bình bình, biếng nhác. Thế nhưng, quen ở Vientiane rồi lại thấy thích, lại thấy lười phải di chuyển đến nơi khác vì nó dễ đem lại cảm giác thân thuộc, lưu luyến. Vientiane rất an toàn cho phụ nữ du lịch một mình. Chỉ cần lưu lại 2-3 ngày, bạn sẽ thăm thú được hết các đền chùa, hoàng cung, dạo chợ đêm và thưởng thức những món đặc sản độc đáo. Ở thành phố này, bạn sẽ cảm nhận cuộc sống, phong cách, bản tính của người dân Lào giai đoạn đang phát triển một cách rõ nét nhất.

4. Phiêu lưu ở Vang Vieng

Chỉ mất vài giờ đi xe khách từ Vientiane, băng qua những ngọn đồi xanh mướt và vài con đèo ngoạn mục, bạn sẽ đặt chân đến Vang Vieng, thị trấn có thể mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm và cảm xúc khác nhau.

Thị trấn nhỏ xíu thôi, lọt thỏm giữa phong cảnh đẹp như chốn thần tiên với dòng sông Nam Khong lờ lững uốn lượn quanh những dải cỏ mềm mại trải rộng ngút ngàn, dãy núi đá phủ rêu xanh ẩn hiện trong mây. Vừa bước tới Vang Vieng, bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhõm, lơ là, không còn lo toan, không còn tha thiết với bất kỳ gánh nặng đời thường nào nữa. Ở đây, bạn có thể muôn vàn kiểu… lười. Mà đến Viang Vieng rất dễ trở nên lười biếng, vì cái không gian quá ư là thư giãn, hàng quán san sát mà cái nào cũng bày sẵn toàn ghế lười, chiếu phim sitcom suốt từ sáng đến tối. Đồ ăn đồ uống thì vừa ngon vừa rẻ. Chỉ cần lê la từ hàng này sang quán khác, xem từ tập này sang tập phim khác đã thấy ngày trôi qua lúc nào không biết. Bạn có thể lười kiểu khác bằng cách thuê chiếc phao to, nằm trên đó và tự thả thôi mình dọc dòng sông, thỉnh thoảng cập bến lại ở một quán bar nào đó và uống cocktail chung với những du khách khác, thấy ai cũng vui vẻ, dễ mến như nhau. Mạo hiểm hơn thì bạn có thể thuê xe máy và khám phá những hang động trong hốc núi dọc đường mòn ra vùng ngoại ô xa xa. Nhưng hãy tham khảo trước chỗ đi và xem kỹ bản đồ nhé vì có rất nhiều hang động giả do người dân tự quảng cáo để thu tiền riêng. Tuy nhiên, dọc đường bảng chỉ dẫn rất rõ rang và dễ thấy nên bạn khó có thể lạc đường. Chèo kayak vượt thác hay đu dây cũng là những họat động sôi nổi được các bạn trẻ ưa thích. Chỉ cần gia tăng lòng dũng cảm lên chút thôi nhưng bạn sẽ trải nghiệm những khoảnh khắc vui nhớ đời.

Ở Vang Vieng, bạn hãy ra trung tâm thị trấn và thưởng thức bánh xèo ngọt (pancake) có nhân là các loại trái cây tùy chọn. Người Lào rất thích thịt nướng kiểu Hàn nên bạn sẽ dễ dàng thấy các quán nướng buffet ở khắp nơi, giá rất rẻ mà ăn đến khi nào no mới thôi.

Hang Tham Phu Kham o Vang Vieng

5. Sống chậm ở Luang Prabang

Luang Phrabang là cố đô của đất nước triệu voi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đến Luang Prabang du lịch một mình cứ như đang lội ngược dòng thời gian trở về quá khứ bởi dáng vẻ cổ kính, trầm mặc trong không gian thiền định đầy hoài niệm. Ở Luang Prabang, bất giác bạn sẽ đi nhẽ nói khẽ, lòng an yên mặc nhiên không còn cảm thấy sân si, rối bời.

Luang Prabang có chút dáng dấp của phố cổ Hội An trong đó với những ngôi nhà gỗ cũ kỹ hiên nở đầy hoa; những ngôi chùa sơn vàng mái cong bình dị; dòng sông Nam Khan uốn lượn hiền hòa dưới chân núi Phousi. Ở Luang Prabang, bạn nhất phải dành ra một buổi sớm dậy từ 5g sáng, quần áo chỉnh tề ra đứng ở ven con đường chính. Bạn sẽ thấy từng hàng dài các nhà sư áo cam chậm rãi bước chân trần đi khất thực. Hai bên đường, người dân đều đã chuẩn bị sẵn xôi và đồ ăn, quỳ gối và dâng lên các nhà sư một cách cung kính và thành khẩn. Đó là nét đặc trưng rất riêng của cố đô một lòng hướng Phật này.

Bạn có thể thuê xe đạp hoặc đi bộ dạo quanh khu phố, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của miền Bắc Lào. Sau đó thuê xe máy đi thác Kuangsi, ngọn thác có nước trong vắt và xanh màu ngọc lam tuyệt đẹp để bạn tha hồ chụp ảnh và bơi lội. Chiều xuống, bạn có thể leo trăm bậc thang lên núi Phousi, ngắm toàn cảnh Luang Prabang nhuộm vàng trong ánh hoàng hôn đẹp mê đắm. Sau đó thơ thẩn nhấn nhá qua các hàng chợ đêm, mua đồ lưu niệm và nhâm nhi các món ăn đường phố. Mỗi ngày trôi qua ở Luang Prabang đều nhẹ nhàng như thế nhưng sẽ khiến bạn bất giác đem lòng yêu mà quên mất đường về.

Nhóm thực hiện

Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more