Mỹ Tâm: Lúc nào tôi cũng đang yêu

Đăng ngày:

Cũng đang muốn kiếm một nửa đây chứ không có muốn độc thân đâu. Chắc tại không có ai ưa mình. Nhiều khi thấy mình cũng có vẻ khó gần thì phải? Hình như nhìn tôi nhiều người không thích lắm…”, Mỹ Tâm trả lời vô cùng nghiêm túc.

My-Tam-1

Cuộc sống muôn màu luôn có những điều ngạc nhiên không báo trước và chẳng ai giống nhau, đặc biệt là với những ai trót mang nghiệp “người của công chúng”. Mỹ Tâm cũng vậy, năm 2013 là một năm kỳ lạ với người phụ nữ đang giữ vị trí hàng đầu trong showbiz Việt. Scandal cũng có mà những niềm vui bất ngờ cũng không thiếu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Mỹ Tâm vẫn luôn biết cách xử lý chúng một cách khéo léo nhất có thể. Bảo cô là chuyên gia giải quyết sự cố cũng không hẳn là quá lời…

Cuộc sống muôn màu luôn có những điều ngạc nhiên không báo trước và chẳng ai giống nhau, đặc biệt là với những ai trót mang nghiệp “người của công chúng”. Mỹ Tâm cũng vậy, năm 2013 là một năm kỳ lạ với người phụ nữ đang giữ vị trí hàng đầu trong showbiz Việt. Scandal cũng có mà những niềm vui bất ngờ cũng không thiếu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Mỹ Tâm vẫn luôn biết cách xử lý chúng một cách khéo léo nhất có thể. Bảo cô là chuyên gia giải quyết sự cố cũng không hẳn là quá lời…

Có tài năng thì cứ việc tỏa sáng

My-Tam-2

Sao lớn dính scandal thường rất vất vả để xử lý, nhưng có vẻ vớiMỹ Tâm thì scandal chẳng là gì?

Hầu như những việc đó không phải là vấn đề mà tôi phải quá quan tâm. Cuộc sống luôn có những điều không thể nào đoán trước được. Dù muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra và tôi buộc phải đón nhận nó. Tôi bình tĩnh trước mọi điều. Tất nhiên là mình chẳng thể nào khiến cho một sự cố biến mất như chưa hề tồn tại được. Có nói hay làm thế nào thì cũng chẳng thay đổi được sự thật, tôi chỉ có thể làm cho nó bớt thiệt hại đi một chút mà thôi.

Năm 2013 vừa qua, điều gì khiến cho Mỹ Tâm phải trăn trở nhiều nhất?

Những câu chuyện không vui toàn đến từ bên ngoài chứ không phải do tự tôi gây ra. Tự nhìn lại thì thấy mình xử lý cũng không đến nỗi nào. Vì thế nên năm vừa rồi là một năm mà tôi thấy hài lòng. Tôi đã làm được rất nhiều điều trong một năm. Có cả những giải thưởng đến với mình mà mình không hề biết, khiến tôi vui khi công sức của mình được mọi người chào đón và công nhận. Tính ra năm nay làm được nhiều hơn năm ngoái, vậy thì tại sao mình phải trăn trở nữa chứ? Đúng không? (cười)

Mỹ Tâm giờ đã và đang ở trên đỉnh của nghề. Tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều người cạnh tranh quyết liệt để đạt được vị trí đó, chị thấy sao về chuyện ấy?

Cạnh tranh là sự phát triển vốn có của nghề. Nếu như có một người khác giỏi hơn mình, tốt hơn mình, có thể thay thế được mình thì càng hay chứ sao. Nó sẽ khiến cho nghề ca hát phát triển, đa dạng hơn. Tôi vẫn cứ làm công việc của mình, vì đó là nghề. Các bạn đó cũng vậy. Mình đâu thể nào cấm người khác giỏi hơn mình được? Nếu bạn có tài năng thì bạn cứ việc tỏa sáng.

Nhưng hiện tại thì các nghệ sĩ trẻ có rất nhiều chiêu trò để rút ngắn quãng đường đi đến sự nổi tiếng mà trước đó chị phải làm việc cực nhọc mới có được… Càng rút ngắn thì sẽ càng không được lâu dài. Không chỉ trong ca hát mà tất cả mọi nghề khác cũng vậy. Nếu bạn bỏ qua những giai đoạn cần thiết để “rèn nghề” thì khi đứng trên cao bạn cũng sẽ rất yếu ớt. Chỉ một cơn gió nhẹ là đủ để xô bạn ngã. Danh tiếng tới nhanh thì dễ tan biến. Những ai đi đúng giai đoạn thì khi nổi tiếng sẽ rất vững vàng.

Mà giờ đúng là chiêu trò ngày càng khó đoán. Bản thân tôi chỉ thích yên bình, trái ngược với suy nghĩ “càng gây chú ý thì càng nổi tiếng”. Tôi tránh các sự cố hết mức mà vẫn cứ dính, cứ như “từ trên trời rơi xuống”. Đôi lúc tôi tự hỏi các bạn trẻ làm điều đó liệu sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe thấy những gì mọi người nói về họ. Tôi chỉ muốn nhắn bạn trẻ nào muốn đi con đường đó thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Khán giả cần những gì chân thật nhất chứ không phải là những ồn ào mà bạn mang đến.

Người ta bảo là Mỹ Tâm đang theo chủ nghĩa độc thân. Điều này chính xác chứ?

Không có đâu. Cũng đang muốn kiếm một nửa đây chứ không có muốn độc thân đâu. Chắc tại không có ai ưa mình. Nhiều khi thấy mình cũng có vẻ khó gần thì phải? Hình như nhìn tôi nhiều người không thích lắm…

My-Tam-3

Nghe có vẻ tự ti quá nhỉ?

Không phải tự ti mà là cái kiểu của tôi không hợp nhãn với số đông khi chỉ nhìn bên ngoài. Nhưng khi tiếp xúc với mình rồi thì họ lại thích. Người bình thường gặp tôi họ sẽ không thích đâu. Nếu tôi muốn thân thiết với ai đó thì tôi sẽ chủ động hơn.

Thường, phụ nữ luôn cần một bờ vai để dựa vào những lúc yếu lòng. Còn chị, chị sẽ dựa vào đâu khi mà hiện tại vẫn chưa tìm được một người thích hợp?

Đôi lúc là những người bạn mà mình cảm thấy có thể tin tưởng để chia sẻ. Tôi có những người bạn ngoài nghề tốt lắm, có thể ngồi tâm sự cả buổi mà không phải e ngại điều gì hết. Nhưng cũng có khi chẳng ai hết mà chỉ mỗi bản thân để gặm nhấm nỗi buồn.

Lần cuối cùng Mỹ Tâm yêu là khi nào?

Thực ra lúc nào tôi cũng cảm thấy mình đang yêu hết nên cũng chẳng nhớ ra lần yêu cuối là khi nào nữa. Còn tình đầu là khi học ở nhạc viện. Cũng đón đưa trên hàng me, cũng viết thư, cũng tặng quà… Nói chung là hơi sến một chút. (cười lớn)

Đến tuổi này bạn bè cùng thời cũng đã yên bề gia thất. Còn Mỹ Tâm thì vẫn cứ mãi vui với công việc. Chị có bị gia đình thúc hối không?

May mắn thay là ba mẹ tôi không nói gì về chuyện đó hết. Bản thân tôi luôn mong muốn có một gia đình để ổn định mọi thứ. Tôi đang hướng đến điều này. Ai mà chẳng muốn mình có được một mái ấm, một nơi để mình có thể nương tựa và chăm sóc cơ chứ! Tôi cũng vậy và rất nghiêm túc trong việc này. Vì thế tôi rất kỹ tính. Tôi nghĩ rằng dù là gia đình hay bất cứ thứ gì khác cũng phải được xây dựng trên một mối quan hệ mang lại sự hạnh phúc cho những người liên quan.

Cảm ơn Mỹ Tâm rất nhiều và chúc chị hạnh phúc mãi mãi với những gì mong ước.

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more