LHP Cannes 2017 – Hơn nửa thế kỷ sau, phụ nữ mới tiếp tục thắng

Đăng ngày:

LHP Cannes luôn mang một hấp lực kỳ lạ bởi nhiều lý do, một trong số đó là bảng vàng vinh danh người chiến thắng. Kết quả luôn khó đoán, đầy bất ngờ và không ngừng gây tranh cãi. Sau 70 năm, những tính chất ấy ở Cannes dường như bất biến chỉ trừ một chi tiết lịch sử, là cuối cùng cũng có thêm một nữ đạo diễn nữa được vinh danh.

Cannes 2017 xướng tên khá nhiều anh tài đến từ Hollywood. Hai ngôi sao Joaquin Phoenix (phim You Were Never Really Here) và Diane Kruger (phim In the Fade) lần lượt bước lên nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cây bút Zacharek của tờ Time đã dự đoán đúng khi chọn The Square của đạo diễn Ruben Östland và Loveless của đạo diễn Nga Andrei Zvyagintsev là những ứng cử viên xuất sắc cho mùa giải thưởng lần này. The Square được trao giải Cành cọ vàng, thuộc thể loại trào phúng, phim xoay quanh đề tài chính trị phản ánh hài hước, sâu cay những vấn đề nóng của thời cuộc. Nhân vật chính của phim, Claes Bang, là một giám tuyển cho một bảo tàng nghệ thuật, để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, anh phải bày trò trong bữa tiệc được tổ chức hoàn hảo nhằm thu hút đầu tư của các nhà tài trợ. Nhân vật khôi hài có khả năng gợi lên nhiều liên tưởng mạnh mẽ, lôi cuốn người xem đến phút chót. Tuy nhiên so với các ứng cử viên khác trước đó, The Square không “nặng ký” mấy trong mắt các nhà phê bình. Thế nên bộ phim tiếp tục là một truyền thống bất ngờ của Cannes.

Các diễn viên có mặt tại thảm đỏ Cannes 2017

Các diễn viên có mặt tại thảm đỏ Cannes 2017

Còn với Loveless, phim thắng giải Hội đồng giám khảo là nhờ vào những ấn tượng và xúc cảm gai góc về câu chuyện của đôi vợ chồng ly hôn phải cùng tìm kiếm đứa con chung bị mất tích. Đằng sau vấn đề tưởng chừng cá nhân lại là một bức tranh ẩn dụ sâu sắc về xã hội Nga hiện đại bị chia cắt. Grand Prix (giải thưởng lớn) năm nay thuộc về đại diện của chủ nhà Pháp. Đạo diễn Robin Campillo với tác phẩm lấy bối cảnh những năm 90, thời điểm nhân loại đang đối mặt trước cuộc chiến chống đại dịch AIDS, ông đã mô tả những thay đổi trong phong trào ủng hộ người đồng tính ở Pháp.

Cành cọ vàng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất đã gọi tên Sofia Coppola. Phải mất 56 năm kế từ khi người phụ nữ nước Nga, Yuliya Solnsteva trở thành nữ đạo diễn đầu tiên nhận lãnh giải thưởng cao quý này, Cannes lần thứ 70 mới tìm được người phụ nữ thứ hai kế vị xứng đáng. Cannes bấy lâu không ít phim ca ngợi phụ nữ và cổ vũ nữ quyền, nhưng lại hiếm chỗ cho phụ nữ ở khu vực tranh giải chính thức. Như năm nay, danh sách chỉ có vỏn vẹn 3 đề cử của tác giả nữ trên tổng số 19 phim tham gia (Gồm You Were Never Really Here của nữ đạo diễn Ireland Lynne Ramsay và Hiraki của nữ đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase).

 Leonor Serraille for film “Jeune Femme”

Leonor Serraille

Có thể thấy sự xuất hiện của Pedro Almodovar ở ghế Chủ tịch BGK LHP Cannes là một lợi thế đối với chị em, vì ông là một nhà làm phim gạo cội cực kỳ được yêu chuộng qua nhiều tác phẩm thể hiện sức thấu cảm về nữ giới. Nhưng sẽ không công bằng nếu chỉ đánh giá Sofia Coppola dựa trên cái nhìn ưu ái của Pedro Almodovar. Xuất thân từ con nhà nòi và từng sở hữu Oscar, Sofia tạo dựng danh tiếng bằng chính các tác phẩm nữ tính sâu sắc, đậm chất thơ hơn là đời tư của một ngôi sao được săn đón từ gia thế lừng lẫy. Phim dự giải năm nay của cô, The Beguiled (tựa tiếng Việt Những Kẻ Khát Tình) gây tò mò và háo hức từ những hình đầu tiên. Tác phẩm làm lại từ phiên bản năm 1971, khéo léo hội tụ dàn sao đẹp về mọi mặt, đảm bảo yếu tố thương mại này đã hoàn toàn chinh phục những nhà phê bình khó tính của Cannes. Một bộ phim phức tạp, u uẩn , ma mị, nhưng đầy lôi cuốn bởi cảm xúc trữ tình và vẻ đẹp kỳ diệu. Chiến thắng của Sofia càng tô đậm thông điệp cho mối quan tâm chung ở mùa liên hoan phim năm nay, đó là sự chia rẽ và tính nữ. Tính nữ không chỉ bộc lộ qua các nhân vật nữ mà còn là cách các nhà làm phim nữ quan sát thế giới. Trong thế giới ấy bao gồm cả đàn ông.

Bên cạnh Sofia, phim của nữ đạo diễn Lynne Ramsay cũng đã chiến thắng thêm giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất để ẵm về tận 2 bằng khen Cannes danh giá. Một dấu ấn đáng ghi nhận khác là Léonor Serraille, nữ đạo diễn đã đoạt giải Camera vàng ( Phim đầu tay xuất sắc). Riêng Cành cọ vàng đặc biệt của Cannes 70 đã được trao cho Nicole Kidman. Kết quả này đánh bay mọi nghi ngại “tuổi về chiều” của người đẹp nước Úc. Đồng thời đặt mốc son mới trong sự nghiệp diễn xuất của nhan sắc rạng rỡ, bật nhất mùa LHP Cannes 2017 này.

Dù Cannes 70 để lại nhiều dấu ấn của phái nữ, nhưng đây vẫn chưa thật sự là một bữa tiệc điện ảnh đậm tính nữ. Vẫn cần rất nhiều phụ nữ tham gia vào nền công nghiệp phim ảnh, chính họ phải mạnh dạn xây dựng nhiều nhân vật nữ hơn nữa để cân bằng góc nhìn về phụ nữ trên màn ảnh rộng.

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Kết quả Cannes 2017

  • Cành cọ Vàng: The Square (Ruben Ostlund)
  • Grand Prix: 120 Beats per Minute (Robin Campillo)
  • Đạo diễn xuất sắc nhất: Sofia Coppola (The Beguiled)
  • Nam diễn viên xuất sắc nhất: Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here, đạo diễn Lynne Ramsay)
  • Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Diane Kruger (In the Fade, đạo diễn Fatih Akin)
  • Giải của Hội đồng giám khảo bình chọn: Loveless (Andrei Zvyagintsev)
  • Kịch bản xuất sắc nhất: The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos); You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)
  • Phim ngắn xuất sắc nhất: A Gentle Night (Qiu Yang)
  • Phim đầu tay xuất sắc nhất/ Camera Vàng: Jeune Femme (Montparnasse-Bienvenue, Leonor Serraille)
  • Cành cọ Vàng Đặc biệt của LHP Cannes nhân 70 năm: Nicole Kidman.
Nhóm thực hiện

Bài: May Ngô (Theo Tạp chí Phái Đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more