Chào ELLE, tôi 36 tuổi, hiện là quản lý cấp cao tại một công ty FDI. Về sự nghiệp và địa vị, gần như tôi đã đạt được những mục tiêu cao nhất mình từng đặt ra. Thế nhưng, có lẽ tôi vẫn chưa thật sự là “niềm tự hào” của ba mẹ vì chuyện hôn nhân còn dang dở. Tôi không cố ý theo đuổi chủ nghĩa độc thân – ngược lại, tôi trân trọng các giá trị gia đình và cũng mong có tổ ấm riêng. Nhưng không hiểu vì duyên số hay lý do gì, tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa phù hợp. Éo le là, trừ số ít người thân thiết, phần đông mọi người lại nhìn vào vẻ ngoài của tôi mà dán nhãn “tham vọng, cứng rắn, độc lập”. Mỗi năm trôi qua, tôi càng lo sợ mình sẽ quá tuổi để gặp người bạn đời như ý và sinh con khỏe mạnh. Chính vì thế, ngày sinh nhật với tôi cũng không còn trọn vẹn niềm vui…
Bạn mến, cảm xúc của bạn vào ngày sinh nhật là điều dễ hiểu. Ở tuổi 30-40, đặc biệt trong văn hóa Á Đông, phụ nữ thành công nhưng chưa kết hôn thường bị nhìn qua lăng kính định kiến: “giỏi quá nên không ai dám với”, “tham công tiếc việc”, “kén chọn”… Dần dần, ta không rõ mình muốn kết hôn vì mong muốn thật sự, hay vì áp lực chữ hiếu và nỗi sợ “lạc loài”.
Bạn vẫn hướng về giá trị gia đình, nhưng cũng đang ở trong một xung đột nội tâm: một mặt muốn giữ sự tự chủ để làm tốt công việc, mặt khác lại khao khát được nương tựa. Đằng sau hình ảnh một “sếp nữ” mạnh mẽ là mong muốn rất đời thường: được yêu thương, lắng nghe, chia sẻ những khoảnh khắc bình dị. Khi những nét dịu dàng, ấm áp ấy không được thấu hiểu, bạn dễ cảm thấy lạc lõng, dù các mối quan hệ xung quanh có nhiều đến đâu. Nỗi lo về tuổi tác và khả năng sinh con càng khiến bạn sốt ruột, từ đó hoài nghi giá trị bản thân. Nhưng ELLE tin bạn không thiếu cơ hội, càng không thiếu giá trị, có chăng là thiếu một môi trường đủ tin cậy để bạn được là chính mình, không cần luôn bật “chế độ chiến đấu” như nơi công sở.
Có thể, điều bạn cần bây giờ chưa phải là vội tìm người phù hợp, mà là tạo điều kiện để chính mình hiện diện trọn vẹn hơn về mặt cảm xúc: cho phép bản thân mong manh, được chăm sóc và đôi chút dựa dẫm. Từ trạng thái đó, bạn sẽ nhận ra ai là người thật sự có thể đồng hành, chứ không chỉ đứng trước bạn để ngưỡng mộ. ELLE chúc bạn bình yên bước qua tuổi mới, và tin rằng mình xứng đáng với một tình yêu dịu dàng, đúng lúc – đúng người.

Chào ELLE, em vừa trải qua một cú sốc từ công ty đã gắn bó suốt 8 năm. Em gia nhập khi công ty vừa khởi nghiệp. Ngưỡng mộ tầm nhìn của người sáng lập, em không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đóng góp hết mình. Qua 8 năm thăng trầm, đội ngũ ban đầu đã thay đổi gần hết, nhưng em vẫn kiên trì ở lại, tự tin rằng mình đã cống hiến trọn tâm sức. Vậy mà hôm nay, em đột ngột được gọi lên phòng giám đốc và nhận thông báo cho thôi việc trong 30 ngày, với lý do tinh giản nhân sự. Em sốc không chỉ vì không hề có sự chuẩn bị, mà còn vì họ có thể thản nhiên thông báo như thể 8 năm tận tụy của em chỉ là “gió thoảng mây bay”. Đến giờ, em vẫn chưa tin nổi và bắt đầu hoài nghi chính bản thân…
Bạn mến, một công việc kéo dài 8 năm không chỉ là nơi bạn gửi sức lao động, mà còn là nơi bạn đặt niềm tin, lòng trung thành và một phần tuổi trẻ. Bị cho nghỉ đột ngột, không một lời báo trước hay sự ghi nhận xứng đáng, đủ khiến bất kỳ ai cảm thấy như mất đi nền móng quan trọng nhất. Cảm giác ấy dễ dẫn đến trạng thái mất kết nối với chính mình. Suốt 8 năm bạn gắn bó với một nhịp sống, một hệ giá trị, một cảm giác thuộc về, và giờ tất cả bị cắt ngang. Điều đáng tiếc không nằm ở việc bạn cống hiến quá nhiều, mà ở chỗ công ty thiếu sự chuyên nghiệp và nhân văn để đối đãi đúng mực với người đồng hành từ những ngày đầu.
Chúng ta không phải lúc nào cũng biết “ẩn tình” thực sự, nhưng khi một điều vô lý vẫn xảy ra, rất có thể đằng sau đó là những lý do chưa được bày tỏ. Đây là cơ hội để chiêm nghiệm, không phải để tự dằn vặt. ELLE mong rằng bạn hãy xem đây là “bản lề” để nhìn lại: 8 năm qua, bạn đã trưởng thành ra sao, học được gì, và quan trọng nhất là bạn có đang sống đúng với tiềm năng của mình chưa? Có thể bạn đã lớn hơn “chiếc áo” công việc cũ, chỉ là vì quen thuộc và tin tưởng nên chưa nghĩ đến thay đổi.
Sắp tới, cảm giác giận dữ hay hụt hẫng có thể vẫn trở lại, đó là điều tự nhiên. Quan trọng là bạn bước tiếp với tâm thế mạnh mẽ hơn, không còn sợ bị bỏ rơi bởi một hệ thống không còn phù hợp. Bạn từng tin vào tầm nhìn khởi nghiệp của người khác, biết đâu, cú hích này sẽ giúp bạn kiến tạo lý tưởng của riêng mình. 8 năm ấy sẽ không bao giờ là “gió thoảng mây bay” nếu bạn biết biến kinh nghiệm, kỹ năng và trí tuệ thành nền tảng cho một tương lai xứng đáng hơn.
Nhóm thực hiện
ELLE Feature Team