Chào ELLE. Tôi 36 tuổi, đang làm công việc hành chính trong một doanh nghiệp nhà nước. Công việc đều đặn, không quá áp lực nhưng gần như không còn cơ hội phát triển. Cuối năm ngoái, trong một giai đoạn bức bối, tôi đã mạnh dạn nộp hồ sơ vào một chương trình thạc sĩ. Không ngờ tôi trúng tuyển và còn nhận được học bổng bán phần. Nếu theo học, tôi sẽ phải vừa làm vừa học trong hai năm – một thử thách không nhỏ với một người phụ nữ đã lập gia đình và có con nhỏ. Tôi sợ sẽ kiệt sức, nhưng cũng sợ nếu không nắm lấy cơ hội này, mình sẽ mãi mắc kẹt trong vùng an toàn cũ. Tôi nên làm gì để biết lựa chọn nào là đúng?
Bạn mến, ELLE hiểu sự phân vân của bạn. Chính bạn đã dũng cảm giành lấy tấm vé bước ra khỏi vùng quen thuộc, nhưng khi cầm được trong tay, bạn lại bối rối không biết có nên dấn bước. Cảm giác đó rất tự nhiên, nhất là khi bạn đã quen với nhịp sống ổn định và luôn đặt gia đình lên trên hết.
Thật ra, việc bạn chủ động nộp hồ sơ đã cho thấy khao khát thay đổi trong bạn là có thật. Đó không phải một quyết định bốc đồng mà là tiếng nói âm ỉ muốn làm mới, học hỏi, mở ra một chương ý nghĩa hơn của cuộc đời. Nỗi sợ bây giờ không phủ nhận điều đó, chỉ phản ánh bản tính cẩn trọng, trách nhiệm của bạn.
Về thực tế, đúng là học thạc sĩ sẽ lấy đi nhiều thời gian, sức lực và đòi hỏi sự hy sinh nhất định. Nhưng nếu bạn có thể thương lượng để nhận thêm hỗ trợ từ chồng, người thân hoặc sắp xếp lại công việc vốn ít biến động, chuyện học chưa hẳn là không thể. Bạn cũng có thể bắt đầu nhẹ nhàng hơn: thử dự thính vài buổi, cảm nhận rõ cường độ và nội dung trước khi quyết định chính thức.
Không có lựa chọn nào hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng bất kỳ cơ hội trưởng thành nào cũng đi kèm thử thách và rất nhiều lòng tin. Bạn không hề đơn độc, rất nhiều người ở độ tuổi 30-40 cũng đang đứng trước những ngã rẽ tương tự. Mong bạn sẽ tìm được câu trả lời đủ sáng suốt và đầy yêu thương cho chính mình và gia đình.

Chào ELLE. Tôi đang cố gắng duy trì một tình bạn lâu năm mà không chắc nó còn lành mạnh. Tôi và cô bạn thân quen nhau từ thời đại học, đã bên nhau hơn 10 năm. Hiện bạn tôi đã lập gia đình, có con 3 tuổi, còn tôi vẫn chọn sống độc thân. Từ khi cô ấy kết hôn, mỗi lần gặp nhau, tôi thường cảm thấy kiệt quệ cảm xúc. Cô ấy hay than vãn, so đo thiệt hơn và đôi khi nói những lời thiếu tôn trọng lựa chọn sống của tôi, với lý do “bạn bè thì phải thật lòng”. Tôi không rõ có phải là cô ấy đang gặp khủng hoảng cá nhân hay tình bạn đã lệch khỏi quỹ đạo lành mạnh. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không muốn mất đi người bạn lâu năm này. Làm sao tôi biết mình nên tiếp tục đồng hành hay lặng lẽ buông tay?
Bạn mến, ELLE hiểu rằng một tình bạn gắn bó hơn 10 năm, từng cùng nhau vượt qua nhiều biến cố, chắc chắn rất đáng quý. Vì vậy, cảm giác hụt hẫng khi thấy kết nối ấy đổi khác là điều không dễ chấp nhận.
Điều bạn đối diện không chỉ là mệt mỏi vì lời than phiền hay những câu nói thiếu tôn trọng, mà còn là sự hoài nghi về tính chất của mối quan hệ vốn từng là điểm tựa. Càng thân thiết lâu năm, ta lại càng khó phân biệt đâu là lời thẳng thắn xây dựng, đâu là sự trút xả vô thức làm mòn lòng tin.
Bạn đã rất tử tế và tỉnh táo khi tự hỏi: Có phải cô ấy đang khủng hoảng cá nhân? Khi bước vào hôn nhân, làm mẹ, đối diện áp lực kinh tế… nhiều người dễ mất đi sự mềm mại vốn có. Và người bạn thân nhất lại thường trở thành nơi họ “xả” mà không kịp nhận ra.
Dù vậy, một tình bạn lành mạnh luôn cần hai yếu tố: tôn trọng và nâng đỡ lẫn nhau. Nếu cuộc trò chuyện khiến bạn tổn thương, nếu lựa chọn sống của bạn không được thấu hiểu mà bị phán xét, đó là dấu hiệu tình bạn đang lệch khỏi quỹ đạo cân bằng.
Bạn không cần cắt đứt ngay. Hãy thử giãn nhịp: giữ khoảng cách lành mạnh, chọn thời điểm phù hợp để gặp gỡ, khi cả hai sẵn sàng chia sẻ tích cực. Quan trọng hơn cả là nói ra, nhẹ nhàng nhưng thành thật, về cảm xúc của mình, đừng để sự tích tụ âm thầm làm rạn nứt không lời.
Nếu sau đó, mọi thứ vẫn không đổi hoặc tiếp tục khiến bạn kiệt quệ, việc buông tay cũng là một cách bảo vệ lòng tự trọng và sự an yên. Không phải mối quan hệ nào kéo dài cũng nên duy trì bằng mọi giá. Đôi khi, lùi lại chính là cách giữ được phần đẹp nhất của một tình bạn đã từng rất sâu đậm.
ELLE chúc bạn sớm tìm được câu trả lời an lành cho mình.
Nhóm thực hiện
ELLE Feature Team