ELLE lắng nghe bạn: Hãy để người khác tôn trọng bạn

Đăng ngày:

Tôi đã lớn tiếng khẳng định không cho phép ai được bình phẩm, mỉa mai về bạn trai cũng như tình cảm của tôi.

Hãy để người khác tôn trọng bạn

Hãy để người khác tôn trọng bạn

Tôi vừa nhận được thư thông báo yêu cầu nghỉ việc của sếp. Trong khi đó, chỉ hai tuần trước, tôi vẫn còn nhận được danh hiệu “Nhân viên của tháng”. Lý do họ đưa ra là “Không đủ khả năng chi trả” cho tôi, trong khi tôi biết rõ công ty không có kế hoạch cắt giảm gì trong quý. Nghĩ lại, lý do chính là việc tôi đã phản ứng mạnh mẽ khi sếp đem chuyện tình cảm của tôi với bạn trai (một nhiếp ảnh gia có phần hơi lập dị) ra làm trò đùa suốt 2 giờ đồng hồ. Tôi đã lớn tiếng khẳng định không cho phép ai được bình phẩm, mỉa mai về bạn trai cũng như tình cảm của tôi. Có phải việc tôi phản ứng như vậy là không chuyên nghiệp? Trong tương lai, nếu gặp chuyện này, tôi nên làm gì?

(Kim, 24 tuổi)

Thẳng Thắn thân mến, chúc mừng bạn đã thoát khỏi vị sếp ngớ ngẩn của mình. Đừng lo nghĩ về việc chuyên nghiệp hay không. Bạn có năng lực (công ty đã trao danh hiệu cho bạn còn gì), bạn có tuổi trẻ, bạn lại có một người để yêu và bạn thấy anh ấy xứng đáng. Kẻ không chuyên nghiệp chính là sếp bạn, người vừa không biết đâu là giới hạn của đời tư, vừa cảm tính khi sa thải một nhân viên tốt chỉ vì chút không vừa ý. Quên họ đi! Tìm việc mới. Và nếu ở môi trường công việc mới, tình yêu lại bị đem ra làm trò đùa, bạn có thể nên giữ bình tĩnh hơn một chút. Hãy nói chuyện nhỏ nhẹ với từng người về mong muốn được tôn trọng của bạn.

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

Hãy gửi các câu hỏi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Phái đẹp – ELLE: Tầng 3, Copac 12 Tôn Đản, P.13, Q.4, TP.HCM

Email: lienhe@elle.vn

Xem thêm chuyên mục ELLE lắng nghe bạn tại đây

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more