Rồi sẽ có một con đường

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) Bắt đầu công việc kinh doanh hàng handmade dù nhỏ, tưởng chừng đơn giản nhưng không phải vậy, tất cả đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

-002

Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ và thú vị, mà cả người trong cuộc cũng không thể ngờ rằng điều ấy sẽ xảy ra như thê nào, và sẽ thay đổi cuộc sống ra sao. Một ngày, bạn tình cờ khám phá ra mình có một sở thích, hay nói cách khác, một niềm đam mê thú vị, để rồi chúng trở thành động lực khiến bạn thay đổi cuộc sống hoặc ít ra làm cuộc sống của bạn phong phú hơn.

Câu chuyện về niềm đam mê của tôi bắt nguồn từ một sở thích rất “phụ nữ”. Tôi thích chưng diện cho cô con gái nhỏ của mình, ngay khi nó chỉ được một tháng tuổi. Tôi thích ngắm nhìn cô công chúa bé bỏng đáng yêu với những chiếc băng đô vải mềm mại trên mái tóc, giống như hình ảnh của các bé gái nước ngoài trên internet. Lúc đó, việc tìm mua một chiếc băng đô đáp ứng được yêu cầu mềm mại, đẹp và chất liệu an toàn rất khó. Ở chợ thì hoàn toàn không thể vì đa phần là hàng Trung Quốc và không có loại vải mềm cho trẻ sơ sinh. Các shop bán hàng trẻ em cũng không có những loại này. Và việc mua hàng online không phổ biến như bây giờ. Vì vậy, tôi đã tìm mua vài mét vải ren mềm, ribbon, tự mày mò may thành chiếc băng đô ren đầu tiên cho con gái. Rồi mẫu thứ 2, thứ 3… được làm ra, chúng trở thành những món quà dành cho con gái của bạn bè tôi. Dần dà, người quen hỏi mua thêm, rồi thêm những đơn đặt hàng từ khách hàng mới.

Cứ thế, tôi chợt nhận ra, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống, một sở thích rất thú vị bởi khi ngồi tạo ra các kiểu nơ hay headband mới, nghĩ đến các công chúa nhỏ trông sẽ xinh xắn như thế nào thì mọi căng thẳng đều biến mất.

Sau môt năm bán thử nghiệm trên forum lamchame.com, tôi quyết định đầu tư nghiêm túc và xem đây là một khởi nghiệp cho riêng mình. Khi từ bỏ một công việc ổn định và thú vị, một vị trí Brand Manager của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, nhiều người cho rằng tôi bị “hầm”. Để đưa ra quyết định nghỉ việc, tôi đã phải đắn đo nhiều, bởi tình cảm bảy năm gắn bó đối với thương hiệu và đặc biệt là người sếp mà tôi thật sự quý trọng. Chị đã ủng hộ và động viên khi nghe tôi trình bày lý do.

Bắt đầu công việc kinh doanh hàng handmade dù nhỏ, tưởng chừng đơn giản nhưng không phải vậy. Việc tìm kiếm nguồn phụ liệu, lên ý tưởng thiết kế logo, website, bao bì, thiết kế mẫu mã, chụp hình, kế hoạch PR, giới thiệu sản phẩm, kiểm kê số lượng nhập xuất,… tất cả đều phải được chuẩn bị \1 kỹ lưỡng. Tôi thật sự là người may mắn khi nhận được sự ủng hộ và hổ trợ nhiệt tình từ người thân, bạn bè và từ những mối quan hệ thân thiết trong công việc trước đây.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng an toàn, không độc hại của các bà mẹ, tôi phải tìm nguồn phụ liệu chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn cho bé. Ngoài ra, mẫu mã phải được cập nhật liên tục, do đó việc thiết kế là một áp lực nhưng vô cùng thú vị. Chất lượng thành phẩm phải được kiểm tra kỹ, đảm bảo độ bền chắc, bởi tôi muốn khi khách hàng cầm trên tay món phụ kiện handmade của tôi, họ sẽ nhận ra được ngay không chỉ bởi kiểu dáng tinh xảo, màu sắc tinh tế mà còn vì độ chắc chắn, khác biệt hoàn toàn.

Hiện tại, mọi thứ vẫn còn đang bắt đầu, còn nhiều điều để học hỏi, rút kinh nghiệm, khó khăn vẫn còn nhiều. Nhưng tôi thật sự vui và hạnh phúc khi được làm việc với niềm đam mê này.

Bài: Lâm Hoài Thu – Ảnh: T.H

Phái đẹp – ELLE

ELLE.VN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more