BST Alta Moda: hội chợ phù hoa của nhà mốt Dolce & Gabbana

Đăng ngày:

“Trải nghiệm đáng giá mọi thứ trong thế giới quay cuồng của thời trang cao cấp. Và Domenico Dolce và Stefano Gabbana là những bậc thầy trong nghệ thuật pha trộn những bộ quần áo đặc biệt với thật nhiều niềm vui.”

“Hội chợ phù hoa”, đó là những lời mà Suzy Menkes, nhà phê bình thời trang nổi tiếng người Anh đã nói về show diễn Alta Moda mới đây của Dolce & Gabbana.

Cặp đôi giám đốc sáng tạo của nhà mốt Ý thậm chí còn đùa trước giờ G rằng họ sẽ sắp xếp để bỏ một điếu cần trên mỗi ghế ngồi của khách mời. Một bước đi chắc hẳn sẽ đưa nửa trước, Alta (cao), của cụm Alta Moda lên đến đỉnh điểm.

Ảnh hậu trường show diễn Alta Moda của Dolce & Gabbana.

“Chúng tôi không hút cần. Nhưng chúng tôi thích nghĩ về một BST như thể chúng tôi vừa hút xong vậy. Như thế thì giấc mơ sẽ trở nên thực sự điên rồ…”

Nhưng chẳng cần đến thứ thuốc gì, bản thân BST và buổi trình diễn này đã đủ làm cho người ta phải say sưa. BST Alta Moda, phiên bản Haute Couture của riêng Dolce & Gabbana, được cho ra mắt vào lúc hoàng hôn, trước một trong những khung cảnh tuyệt với nhất của nước Ý: khu vườn Parco Teresio Olivelli, bên mặt hồ Como rộng lớn.

Bối cảnh nên thơ và trữ tình của khu vườn Parco Teresio Olivelli.

Như mọi khi, những vị khách giàu có của Dolce & Gabbana sẽ thưởng thức những ly champagne trong lúc chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Lần này, rượu đã được mang ra bởi những diễn viên hóa trang thành nữ tu sĩ.

It all began with a nun and a glass of champagne from D & G!

A post shared by Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) on

Champagne được mời bởi những nữ tu sĩ của Dolce & Gabbana.

Và rồi những người mẫu đầu tiên bước ra: Kitty Spencer trong bộ đầm khổng lồ in bức tranh ghi dòng chữ I promessi prosi – tên của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất nước Ý viết bởi nhà văn Alessandro Manzoni. Nối tiếp cháu gái của nữ hoàng Anh, người mẫu Emma Weymouth diện một thiết kế gần tương tự như vậy, với phần chân váy phỏng lại toàn bộ khung cảnh của Como.

Dolce & Gabbana bên hai người mẫu mặc hai thiết kế khá tương đường: Kitty Spencer (bên trái) và Emma Weymouth (lề phải)

Rồi đến một người mẫu khá nam tính trong bộ vest nhung đen cắt ôm người, người khác diện bộ đồ hoàng gia nghông nghênh, người sau nữa lại tiếp tục vai nữ tu sĩ nghiêm nghị.

“Nó (BST) không phải chỉ là về một nguồn tham chiếu”, Dolce nói. “Bạn có thể tìm thấy bả nguồn tham khảo khác nhau trên cùng một bộ đồ.”

BST Alta Moda không chỉ hướng về một chủ đề nhất định nào cả.

Gabbana thêm vào: “Đến cuối ngày thì, tất cả chỉ là về quần áo và cảm xúc. Vì vậy chúng tôi không sắp xếp gì cả, và chúng tôi thay đổi các bộ trang phục trong lúc thử đồ tùy vào cách mà chúng có thể hợp với người mẫu.”

Show Alta Moda diễn ra đúng như một đám rước của những bóng ma tưởng tượng: những thế hệ phụ nữ đã từng yêu, từng sống giữa những dãy biệt thự rải rác, bao quanh sàn diễn – những chú tắc kè hoa của vùng đất Como.

Như Dolce đã chỉ ra, vùng đất này vẫn luôn nổi tiếng là điểm đến của những chuyến đi lãng mạn – ông khẳng định rằng Nữ hoàng Victoria cũng từng tới đây để nghỉ ngơi. Và sự nhất quán duy nhất trong ống kính vạn hoa 100 bộ đồ Alta Moda của Dolce&Gabbana cũng nằm ở đó: Sự Lãng Mạn.

Các bộ trang phục cứ liên tiếp nối nhau trên sàn diễn, thử thách con mắt của cả những người tỉnh táo nhất với một bữa tiệc đầy màu sắc và họa tiết. Những đóa hoa sặc sỡ được in, thêu từ trên áo, xuống váy, rồi cả bộ vest, gài đằng sau búi tóc, bó thành bó lớn đặt trên đỉnh đầu, bao phủ toàn bộ những chiếc ô. Vải ren len lỏi khắp nơi, tulle trong suốt thêu ong bướm tạo những khoảng hở kín kẽ và mềm mại.

Tua rua và đủ loại lông vũ được sử dụng triệt để tô điểm cho những bộ đồ còn đang “quá đơn giản”. Trang sức và phụ kiện thì chưa bao giờ được khoa trương đến thế: nào khuyên tai to bản, tầng lớp dây chuyền đeo tay, đeo cổ đính hạt, kính mắt đính lông, và nổi bật hơn cả là một loạt những phụ kiện đội đầu đầy phức tạp. Không một centimét nào trong BST bị bỏ trống. Mỗi bộ đồ đều được đẩy đến đỉnh điểm của sự tối đa hóa. Đến mái tóc của người mẫu cũng được nhuộm màu sao cho tiệp với màu của trang phục.

Một bữa tiệc thượng lưu như thế này ắt hẳn phải có sự góp mặt của những gương mặt ưu tú nhất. Maye Musk, mẹ của tỷ phú Elon Musk, diện bộ váy xuông xanh lá với phần viền lông vũ đầy sang trọng. Á Hậu Halima Aden, người đầu tiên đội hijab đến một cuộc thi sắc đẹp của Mỹ, xinh đẹp trong bộ váy kaftan xếp lớp in vằn hổ. Người mẫu từng xuất hiện trên bìa 600 tớ báo danh tiếng, Helena Christensen, lướt xuống cầu thang trong bộ đồ ren đen đậm chất góa phụ.

Maye Musk trong bộ trang phục xanh lá sang trọng.

Halima Aden nổi bật trong bộ đầm in vằn hổ.

Helena Christensen đóng vai bà góa phụ đen bên cạnh “bà hoàng” Eva Herzigova.

Và cuối cùng, không thể thiếu, nàng thơ của Dolce & Gabbana, Naomi Campbell, bước những bước kiêu hãnh quen thuộc, thu hút mọi ánh nhìn với bộ đầm đính lông đủ màu sắc.

Siêu mẫu Naomi Campbell thu hút mọi ánh nhìn trong một thiết kế sặc sỡ sắc màu.

Xem thêm:

Phong cách của Kaia Gerber mê hoặc các tín đồ thời trang trẻ.

Chỉ trong 1 tuần Lady Gaga biến đổi hình ảnh thời trang đầy ngoạn mục.

Nhóm thực hiện

Hương Giang (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Tham khảo: Vogue/ Ảnh: Jason Lloyd-Evans)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more