COMME DES GARÇONS mùa Xuân 2018: Bản hợp xướng của những nữ nghệ sĩ tài hoa

Đăng ngày:

Để ra mắt bộ sưu tập Xuân 2018 Comme des Garçons, thì có lẽ Rei Kawakubo – mẹ đẻ của thương hiệu này đã phải lội ngược dòng thời gian để lấy cảm hứng từ chín tác phẩm của các họa sĩ tài năng từ thế kỉ XVI đến nay. Được trình diễn ngay tại Đại sứ quán Nga ở Paris, Kawakubo muốn phô bày từng đường nét của vẻ đẹp điêu khắc đặc trưng có trong bộ sưu tập.

Bộ sưu tập có tên gọi là “Multidimensional graffiti”. Theo như Adrian Joffe – chồng của Kawakubo giải thích thì đó là một sáng kiến tức thời khi Rei Kawakubo đang ở phía sau hậu trường; bà đã viết cụm từ lên tường một cách kì lạ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu cho bất cứ ai đã từ xem qua những bộ sưu tập trước của Comme des Garçons. Tính chất kì lạ mang nét đặc trưng riêng này có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng mang lại sự thành công của thương hiệu, bên cạnh cách biến tấu điêu luyện những cung bậc màu sắc, vốn dĩ là tài năng thiên bẩm được trau dồi qua năm tháng của Kawakubo.

Nếu như nhìn tổng thể của bộ sưu tập, thì có lẽ đây chính là một bức tường được tráng ghép bởi các tác phẩm nghệ thuật từ các họa sĩ theo dòng thời gian và cùng nhau hội tụ tại bộ sưu tập với phiên bản bằng vải đặc sắc này.

Với sự mở màn của bộ sưu tập được Rei Kawakubo lấy cảm hứng từ những tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan Abraham Mignon. Ta có thể nhận ra ngay khi những mẫu hoa trên có mặt rất nhiều trong các bức tranh tĩnh vật của Abraham. Bên cạnh đó, sẽ là sự thiếu sót lớn nếu như ta không nhắc đến đôi giày cao gót của thương hiệu Nike. Một trong những đôi giày cao gót xứng đáng nằm ở vị trí đầu trong dòng cao gót đế gỗ và được thiết kế với những tông màu quen thuộc như là xanh trắng hay đen.

Cũng với đôi cao gót Nike xanh trắng ấy, nhưng lần này lại mang hơi hướm tươi trẻ hơn khi mà Rei Kawakubo lại quyết định chọn một họa sĩ trẻ người Nhật Bản với phong cách Anime đặc trưng góp mặt trong bộ sưu tập mùa Xuân 2018 của mình. Cũng là hình ảnh những cô gái với đôi mắt to tròn và kiểu dáng áo choàng sang trọng thường thấy, nhưng Kawakubo đã làm cho ta hướng ánh nhìn tập trung vào những hình ảnh tinh nghịch: side-up và upside-down (thuận chiều và lộn ngược).

Lại một lần nữa, Kawakubo đưa ta từ sự trầm trồ này tới sự trầm trồ khác, đó là mẫu thiết kế thứ 5 và 13 trong bộ sưu tập này. Để thổi hồn cho hai bộ trang phục này, Kawakubo đã lấy cảm hứng từ những tác phẩm của họa sĩ Giuseppe Arcimboldo người Ý, ông nổi tiếng với những bức vẽ chân dung tưởng tượng được làm từ những thứ như trái cây, rau củ, hoa,… . Rei Kawakubo đã nhanh chóng nắm bắt và đưa vào những bộ trang phục couture của mình.

Những bộ trang phục đôi lúc khiến ta phải tự hỏi rằng phải chăng mình đang nhìn ngắm bộ sưu tập Xuân mùa 2018 của Comme des Garçons hay đang chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật sống động được tái dựng lại từ nhiều thế kỉ trước nhưng được pha trộn thêm sự phá cách của Rei Kawakubo?

Quay lại thực tại, Kawakubo đã không quên chọn cho màn trình diễn của bộ sưu tập dòng nhạc cổ điển với giai điệu u ám để kết thúc. Có lẽ, lạc quan không phải là điều mà Rei Kawakubo thấy. Nhưng thay vào đó, Comme des Garçons chắc chắn sẽ bán được rất nhiều sản phẩm với chất liệu vải tweed và ren cho mùa sau. Còn đối với phân khúc trang phục ứng dụng, Rei Kawakubo đã tạo nên một đẳng cấp hoàn toàn mới theo cách của mình.

Nhóm thực hiện

Mỹ Duyên (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more