Kinh đô thời trang Paris là miền đất mà những kẻ mơ mộng, những nhà thiết kế với hoài bão lớn đều khao khát hướng tới. Nhưng chỉ số ít mới có thể ghi tên mình trên lịch trình Haute Couture chính thức. PHAN HUY đã bứt phá, vượt qua bao tài năng khác để tạo nên lịch sử, trở thành thương hiệu Việt đầu tiên nhận được lời mời danh giá của Fédération de la Haute Couture et de la Mode (tạm dịch: Liên đoàn Haute Couture và Thời trang). Đồng thời, tại tuổi 27, Giám đốc sáng tạo Phan Huy cũng chính thức là nhà thiết kế trẻ nhất nhận được vinh dự này.
Tại căn hộ đậm chất Paris, BST “Cành Vàng Lá Ngọc” (The Golden Branch and Jade Leaf / Born of Gold and Jade) lấy cảm hứng từ mỹ học cung đình, đem mùa xuân dịu dàng của Việt Nam đến thủ đô Pháp. Những thiết kế gửi lời tri ân đến các bảo vật của thời Nguyễn vàng son. Cành cây đúc từ vàng ròng được tái hiện bằng những chiếc đầm sắc kim kiêu sa. Điểm xuyết những sáng tạo couture ấy là tứ thời (Mai – Lan – Cúc – Trúc) được thêu thùa tỉ mỉ, liên tưởng đến những hoa lá ngọc được Kim mạo tượng ty của triều đình điêu khắc.

Phan Huy bắt đầu show bằng một look ấn tượng, đánh dấu khoảnh khắc giao thời giữa sự hoa mỹ quen thuộc và nét đẹp đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ và mùa xuân. Người mẫu first look là một tác phẩm cành vàng lá ngọc: đầm dáng cột ví như cành vàng, đính những đoá hoa từ vải crin luồn qua lẫn nhau. Mỗi bước chân khẽ làm cánh hoa rung rinh, tựa làn gió xuân lướt nhẹ qua những nhành mai. Đậu trên một “báu vật” ấy là cánh bướm e lệ – chiếc dù cánh bướm duy nhất trong bộ sưu tập. Xuyên suốt BST Haute Couture Xuân-Hè 2026 là sắc xuân ngập tràn: những chiếc đầm thêu cánh hoa đào từ vải organza, hay địa lan sắc tím phủ nhẹ khắp thước vải mỏng.



Nhưng không chỉ đơn thuần lấy nền tảng sáng tạo từ vẻ đẹp của di sản hay cách hoàn kim khéo léo, bộ sưu tập còn dung hòa dòng chảy lịch sử giữa hai quốc gia – triều đại Nguyễn giao thoa với ảnh hưởng phương Tây thời bấy giờ. “Cành Vàng Lá Ngọc” ngụ ý chỉ những nhân vật quyền quý, có giáo dưỡng. Dưới triều Nguyễn, các nhân vật biểu tượng này là Thái tử Bảo Long, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng đế Khải Định, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng lần này.


Dưới thời phong kiến, quy định về ăn mặc và lễ nghi của vua chúa thời Nguyễn vô cùng chặt chẽ. Thậm chí, quyển 78 và 242 của bộ điển lệ nổi tiếng “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” được dành riêng cho quy tắc lễ phục của các nhân vật trong triều cho mọi dịp. Trong đó, tuỳ theo thứ bậc mà mọi xiêm y và phụ kiện của vua hậu, phi tần và cung giai đều phải có đính trân châu hay vàng bạc.
Khắc họa tinh thần này, bộ sưu tập Haute Couture của PHAN HUY đã đính pha lê trên đầm dạ hội hay điểm xuyết những đóa hoa xuân bằng những hạt cườm ngũ sắc. Look thứ 18 thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại tựa như mũ Thiên Bình của Hoàng đế, với dải tua xâu ngọc đen lấp lánh trải dài khắp đầm kiêu sa. Ngoài ra, các sắc vàng còn tái hiện gấm vàng thượng hạng dành riêng cho vua chúa, liên kết tác phẩm “Cành Vàng Lá Ngọc” cùng người đứng đầu một triều đại, khép lại một vòng tròn hoàn chỉnh.





Dù bước chân vào giới Haute Couture – nghệ thuật được bảo tồn của Pháp, nhưng là một người Việt Nam, Phan Huy luôn mang ngôn ngữ thiết kế và những câu chuyện của quê hương đến mọi nơi. Khi phỏng vấn cùng các trang báo nước ngoài, anh luôn thể hiện niềm tự hào về nền văn hoá nước mình. Và điều đó không những khiến thương hiệu trở nên độc đáo hơn trong thế giới haute couture – tay nghề và ý tưởng phải có tầm nhìn xa rộng – nhưng còn đem cánh dù thời trang Việt Nam bay xa hơn về những chân trời mới. Báo chí quốc tế đã kết lại một câu: Phan Huy chính là thiên tài trẻ góp phần khẳng định địa thế của Việt Nam trong thế giới thời trang!
Xem thêm:
Khuy áo cách tân – Điểm nhấn độc đáo trong thế giới thời trang Haute Couture
Đâu là sự khác biệt giữa bộ sưu tập Haute Couture và Ready-to-wear?
Những điều nên biết về Haute Couture – Linh hồn của thời trang cao cấp
Nhóm thực hiện
Ảnh: @hanguyenphoto