Thảo Trang và những chuyện bây giờ mới kể trong mini concert “Lạ Journey”

Đăng ngày:

Tối 26/11, đêm mini concert kỷ niệm 15 năm ca hát của Thảo Trang mang tên “Lạ Journey – Hành trình 15 năm từ ‘xấu lạ’ đến Kỳ Đà Hoa thăng hoa rực rỡ” đã chính thức diễn ra. Đánh dấu một hành trình đầy xúc cảm, bà mẹ một con đã đặt rất nhiều tâm huyết cho đêm nhạc này.

Mở màn mini concert, Thảo Trang đã cùng khán giả có mặt nhìn lại những dấu ấn trong sự nghiệp 15 năm ca hát của mình, được tua nhanh qua một đoạn clip dài 5 phút. Từ một cô thiếu nữ từng làm công nhân tại Bình Dương đến những cơ duyên dẫn dắt vào nghề ca hát, và không thể thiếu bệ đỡ là chương trình Vietnam Idol 2007 mùa đầu tiên, từ đó biệt danh Xấu Lạ do Thảo Trang tự đặt cho mình đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

ca sĩ thảo trang

Là một trong những nghệ sĩ vocalist có khả năng cân được nhiều thể loại âm nhạc, Thảo Trang điểm qua các bài hát ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Đêm nhạc được chia làm ba phần gồm Xấu Lạ, Yêu Lạ và Sống Lạ. Thông qua đó, khán giả có mặt sẽ cảm nhận rõ hơn về hành trình 15 năm miệt mài với đam mê nghệ thuật của Thảo Trang đồng thời được nghe cô chia sẻ nhiều câu chuyện chưa kể.

câu chuyện thảo trang

Ở phần đầu tiên – Xấu Lạ, Thảo Trang mang đến câu chuyện làm nghề của mình. Xuất hiện trong chiếc váy đen lấp lánh, nữ ca sĩ gửi lời chào đến khán giả trong Lạ Journey bằng Feel The Life – một ca khúc thể hiện đúng tinh thần mà khán giả thường thấy ở cô: Vui vẻ, nhiệt huyết, yêu đời. Chia sẻ với MC Minh Xù, Thảo Trang trải lòng về khoảng thời gian tham gia Vietnam Idol 2007. Dĩ nhiên, cũng sẽ không thể thiếu những ca khúc gắn liền với khoảng thời gian đặc biệt này, đó là Phôi Pha, Langbiang Sning, Umbrella.

concert thảo trang

Còn với Yêu Lạ, Thảo Trang lại khiến không khí trong khán phòng trở nên khác biệt, khi mọi người đắm chìm trong cảm xúc về một tình yêu đẹp nhưng lại không có happy ending. Vượt qua những nỗi đau, Thảo Trang nhắc lại biến cố bạn trai đột ngột qua đời, bằng một sự nhẹ nhàng, từng trải nhưng không bi lụy. Với nữ ca sĩ, khoảng thời gian đó cô không bao giờ quên và nó góp phần tạo nên một Thảo Trang mạnh mẽ như hiện tại.

Năm 2017, Trang quen bạn trai người Úc nhưng chỉ 3 tháng sau, anh đột ngột ra đi vì tai nạn. Sáng hôm ấy, Trang nhận được tin anh ấy qua đời. Ngay buổi tối đó một người bạn chở tôi đi ăn, tôi nhớ mãi mình ăn mà nuốt không trôi, nghẹn. Sau đó, nhạc sĩ Phương Uyên có lẽ đã nghe câu chuyện của Trang nên đã viết ca khúc này và bây giờ, Trang sẽ hát dành tặng mọi người” – Thảo Trang giãi bày, rồi cất giọng với Chợt Nhận Ra Em Yêu Anh.

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, Đức Phúc bất ngờ xuất hiện và cùng đàn chị thể hiện bản mashup Nếu Thương Đâu Ai Rời Đi – Anh Ơi Ở Lại. Cơ duyên quen biết từ The Masked Singer Vietnam, Đức Phúc rất quý Thảo Trang và anh cảm thấy vui khi góp mặt trong đêm nhạc quan trọng của đàn chị.

sự góp mặt của đức phúc

Xấu Lạ và Yêu Lạ, Thảo Trang còn cho khán giả thấy hình ảnh một ca sĩ Sống Lạ. Cô công nhân ở Bình Dương ngày ấy đã vượt lên mọi khó khăn, cố gắng thi vào Nhạc Viện để được theo đuổi đam mê ca hát. Và cũng chính cô gái đó, trở thành một người mẹ đơn thân mạnh mẽ, chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang ở thời kỳ thăng hoa để lui về thực hiện thiên chức của mình.

Những cảm xúc được Thảo Trang gom góp hết vào màn trình diễn Ước Mơ Của Mẹ. Nữ ca sĩ bày tỏ, khi có Alex, cô cũng gặp vài khó khăn bởi chi phí nuôi dưỡng một đứa trẻ phát sinh ngoài dự kiến. “Sau khi sinh con, Trang có tung ra một sản phẩm để quay lại với công việc ca hát nhưng không tạo được tiếng vang. Lúc đó, Trang nhận ra rằng mình không còn nhiều cơ hội hơn trước. Giai đoạn khó khăn nhất là 3 tháng liên tiếp không có show, Trang quyết định rẽ hướng sang kinh doanh shop quần áo trẻ em, livestream bán hàng và hàng loạt công việc khác để có thu nhập. Nhưng chỉ nửa năm, Trang cũng phải ngừng việc kinh doanh. Hiện tại, hoàn cảnh của Trang không hề khá giả nhưng vẫn dành những điều tốt nhất cho Alex.

Trang cũng cảm ơn mẹ của mình, vì bà chính là người giúp đỡ và ở bên cạnh, ủng hộ con gái. Không có mẹ chắc Trang cũng không đủ nghị lực để bước qua giai đoạn khó khăn ấy” – Thảo Trang bộc bạch.

Trong phần thứ ba này, tất nhiên không thể thiếu khoảng thời gian tham gia The Masked Singer Vietnam của Thảo Trang. Đây là chương trình đã giúp nữ ca sĩ trở lại với hào quang nghệ thuật, nhận được nhiều sự chú ý của khán giả hơn khi mang chiếc mặt nạ Kỳ Đà Hoa. Không chỉ chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị, Thảo Trang còn thể hiện ca khúc Bóng Mây Qua Thềm và khi được nửa bài, Thu Minh bất ngờ xuất hiện, mang đến màn song ca đầy ấn tượng khiến người nghe “nổi da gà”.

thu minh

Thu Minh chia sẻ, cô và Thảo Trang đã biết nhau ngót nghét 10 năm nhưng để lắng nghe những câu chuyện của đàn em nhiều như hôm nay thì chưa bao giờ. “Khi đã lắng nghe em, chị cảm thấy yêu em nhiều hơn” – Thu Minh nói.

Về phần Thảo Trang, cô thần tượng đàn chị nhiều năm và biết nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi Thu Minh. “Em luôn dành một sự trân trọng, yêu quý đối với chị. Thời gian qua hai chị em cũng có nhiều câu chuyện chung vì đều có 2 cậu con trai ngang tuổi nhau, hay nói chuyện bỉm sữa, ngoài ra còn tụ tập bạn bè nữa” – Thảo Trang nói.

Chia sẻ lý do chọn song ca bản hit Bóng Mây Qua Thềm với Thu Minh, Thảo Trang hài hước bảo rằng đây là ca khúc cô chọn để đi thi The Masked Singer Vietnam và sau khi hát xong, ai cũng nghĩ Kỳ Đà Hoa là Thu Minh. Ngoài ra, cả hai còn thể hiện thêm ca khúc Hero dành tặng cho các bà mẹ – những “hero đời thường”.

Để khép lại Lạ Journey, Thảo Trang mang đến không khí sôi động với mashup EDM cùng dàn vũ công. Từng được mệnh danh là “nữ hoàng EDM”, Thảo Trang được bung hết năng lượng và “cháy” hết mình ở cuối chương trình. Cô cũng gửi lời cảm ơn khán giả vì đã đến với mình, cùng nhìn lại chặng đường 15 năm của Thảo Trang. 

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more