Dick Page – Đôi môi mỹ nhân trong đoá hoa đồng nội

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) “Chúa trời sẽ giận nếu ngày kia bạn đi qua cánh đồng và không nhìn ra một đóa hoa màu tím” (Alice Walker)

Chuyên gia trang điểm Dick Page là cái tên không xa lạ gì với những người quan tâm đến mỹ phẩm. Từ năm 2007, anh giữ vị trí Makeup Artistic Director của Shiseido toàn cầu và cũng là người đã sáng tạo ra tất cả những màu son, màu mắt của hãng mỹ phẩm danh giá này. Người ta luôn tự hỏi đầu óc của người đàn ông này làm bằng gì, mà sắc màu rơi vào tay anh dường như trở thành một thứ phép thuật diệu kỳ, làm xiêu lòng tất cả các quý bà quý cô. Họ chọn những màu sắc kỳ diệu mà anh sáng tạo ra hòng tôn lên vẻ đẹp của mình với niềm tin tuyệt đối.

 1

Studio làm việc của Dick Page nằm trên tầng cao nhất trong khu căn hộ anh đang sống ở SoHo, New York. Đó là một studio rộng lớn, tràn đầy ánh sáng và khí trời. Trước đây người ta dùng nó làm xưởng vẽ và tất nhiên khi chuyển thành studio làm việc của Dick Page, chức năng “căn phòng sáng tạo” của nó không hề bị suy suyển. Studio bài trí rất đơn giản,thậm chí là tối giản, để Dick hoàn toàn tập trung vào thứ duy nhất mà anh cần quan tâm: sắc màu.

Cuộc sống của Dick khá êm đềm. Buổi sáng anh thức dậy,uống trà cùng James – người bạn đời của mình như tất cả những người Anh khác. Rồi anh dẫn chú chó Raggio đi dạo,chơi đùa và chuyện trò cùng nó. Tiếp đó, Dick đi chợ nông dân, mua thức ăn cho ngày hôm đó và trở về làm mấy việc linh tinh trong nhà như cho quần áo vào máy giặt, rửa chén,lượn trên mạng tí chút rồi bắt tay vào công việc. Một ngày làm việc bình thường bắt đầu từ lúc 9 giờ và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Chẳng có ngày nào giống ngày nào. Lúc thì anh làm bài quảng cáo cho một hãng thời trang nào đó, lúc lại lên ý tưởng cho chuyên mục mỹ phẩm của những tạp chí lớn, hoặc chuẩn bị cho một show diễn. Việc bay đi chỗ này chỗ kia để làm việc đã thành chuyện quá đỗi bình thường. Dick chẳng thể nhớ nổi năm rồi anh đi công tác bao nhiêu lần.

2

Chính vì công việc có lúc đổ dồn như thế, Dick luôn cố gắng tận hưởng những phút giây được nghỉ ngơi của mình. Như tất cả mọi người, anh đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn, tụ tập bạn bè và đi du lịch ngay khi có thể. Những phút giây như vậy ngỡ chỉ đơn thuần là để nghỉ ngơi, nhưng với Dick, đó là một “vụ mùa sắc màu” và anh là người đi thu hoạch.

Luôn thủ sẵn chiếc máy ảnh trên tay, Dick chụp những tấm ảnh bố cục nhìn có vẻ hơi ngớ ngẩn, nếu không muốn nói là xấu. Nhưng có một điểm chung trong những tấm ảnh đó là,chúng luôn lưu lại một thứ cảm hứng sắc màu rất mạnh mẽ. Dick nhìn ra cảm hứng về màu sắc ở mọi nơi, trong những chi tiết tưởng chừng như nhạt nhòa nhất, để “hái” chúng về và biến thành màu môi màu mắt sẽ nổi đình nổi đám trong mùa tới.

Ví dụ anh say mê với cây hoa thạch nam màu tía ở trong trảng cỏ Scotland hồi anh đi nghỉ trên cao nguyên này. Hay màu ráng chiều của một ngày bão bùng ở nơi đây cũng làm Dick ngẩn ngơ. Anh nhận ra từng nửa phút khác nhau, hoàng hôn mang những sắc độ khác nhau, quyến rũ một cách kỳ diệu.Đối với Dick Page, ý tưởng về màu sắc có thể đến từ bất kỳ đâu. Những cánh trắng pha vàng kem điểm mấy sợi gân tía của bó lyly vừa mua về ở chợ nông dân, sợi xích hoen gỉ nằm trên cửa sắt sơn xanh cũ mèm ở một khu nghĩa địa container,mấy lá cờ xanh vàng đã phai trên bến cảng. Thậm chí một góc của bức tranh grafitti trên tường với những góc cạnh dứt khoát: phối ba màu xanh-đỏ-đen cũng gợi lên nhiều cảm hứng. Anh thấy cầu vồng mọc lên từ vỏ xà cừ của con sò nhỏ.Anh cho rằng thùng thư màu đỏ nằm trong cảnh tuyết trắng cứ như thể một cô gái tô son đỏ đậm trên khuôn mặt mộc và không nhấn nhá thêm gì khác. Ánh sáng màu mật ong ấm áp tỏa ra từ chụp đèn vàng trong khách sạn hay thậm chí lớp ruột vàng dịu của quả dưa gang anh mua về định làm món súp lạnh đều quyến rũ như nhau. Ngay cả sự lộn xộn vô lý của một khu vườn hoang đôi khi cũng gợi nên những cảm hứng hoàn hảo.

Nếu Dick Page đã chọn được một nhóm màu chủ đạo để sáng tạo trên đó, anh sẽ để dành một khoảng thời gian nhất định để tập trung vào việc thể hiện và sắp xếp lại các ý tưởng.Có lúc anh đang lên ý tưởng cho chuyên mục làm đẹp của tạp chí nọ thì đột nhiên có ý tưởng về màu son môi và thế là Dick nhốt mình trong studio suốt mấy ngày, vẽ và phối màu để cho ra những lựa chọn hợp lý nhất.

Đời sống của một nhân vật quyền uy trong ngành công nghiệp làm đẹp thế giới đương nhiên là bận rộn. Dick Pag eluôn quay cuồng trong những fashion show của các nhà thiết kế lớn với tư cách người đại diện của Shiseido: Marc by MarcJacobs, Narciso Rodriguez, Michael Kors… chưa kể việc cộng tác với các tạp chí lớn trong chuyên mục làm đẹp và đảm nhiệm phần trang điểm cho những print-ad của các hãng thời trang lớn. Nhưng Dick Page chẳng vì thế mà bỏ lỡ một cơ hội nào để thu hoạch “vụ mùa sắc màu” của tạo hóa. Bằng một cách nào đó, anh là một trong một số ít kẻ trên đời này thấy được sắc màu đôi môi của mỹ nhân trong màu áo của đóa hoa nhỏ trên đồng.

Có Dick Page trên đời, Chúa trời hẳn sẽ bớt giận vì sự vô tâm của loài người đi chút ít.

 PHÁI ĐẸP – ELLE

ELLE.VN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more