Rihanna – Cô gái nổi loạn

Đăng ngày:

Để quảng bá cho album Unapologetic, cô ca sĩ gốc Barbados đã dùng máy bay Boeing 777 chở 256 người hâm mộ và nhà báo đồng hành cùng cô tới 7 buổi diễn trong 7 ngày tại 7 thành phố: Mexico City, Toronto, Stockholm, Paris, Berlin, London và New York. Tour diễn quá ấn tượng này đã giúp đưa Unapologetic lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và đĩa đơn của cô đứng đầu bảng Hot 100

-001

Dư âm về tour 777 chưa kịp lắng thì Rihanna tiếp tục thực hiện Diamonds World Tour gồm 36 đêm diễn tại các thành phố của Mỹ, Canada, châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương, bắt đầu từ 8/3 đến 7/10/2013. Riêng tại New York, Toronto và Montreal, ban tổ chức buộc phải thêm ngày do nhu cầu quá lớn. Còn ở châu Âu, lượng người săn lùng vé tăng đến 700%.

Gặp Rihanna lúc 11 giờ khuya tại Paris, tôi nói những bài hát của cô thật ấn tượng và hỏi rằng có phải cô gửi những lời cảnh báo về hành vi của cánh đàn ông qua các bài Pour It Up hay Cheers (Drink to That) không.

“Đó là sự thật. Tôi cũng có lúc suy nghĩ và làm những thứ mà bọn con trai thích vì tôi lớn lên bên họ. Hồi mười mấy tuổi, tôi chẳng hứng thú với phái nam chút nào vì tôi xem mình như họ. Giờ đây, khi dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí này, bạn bè quanh tôi đầy đàn ông. Chúng tôi nói chuyện với nhau như những anh em trai. Khi tham gia các buổi tiệc, tôi thường ngồi cùng các quý ông thay vì ngồi cạnh các quý cô, bởi tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ hơn”.

Thật bất ngờ khi nghe Rihanna nói thẳng điều này. Chắc chắn quản lý của cô không muốn nghe cô phát biểu như vậy. “Tôi từng nói vậy một lần và LA Reid giận dữ: “Em phải nói em là cô gái của các cô gái chứ, họ hâm mộ em mà!”. Nhưng tôi là một cô tomboy chính hiệu. Chính cô bạn thân nhất Melissa là người giúp tôi trông con gái hơn đấy”.

Liệu có tin lời cô ấy không khi Rihanna luôn xuất hiện đầy phong cách và thu hút ống kính của các tay nhiếp ảnh thời trang? Bộ sưu tập đầu tiên của Rihanna hợp tác cùng thương hiệu River Island vừa ra mắt hồi tháng 3 cho thấy mối quan tâm của cô về thời trang không hề nhỏ.

Josie Roscop – Giám đốc Marketing của River Island tiết lộ: “Rihanna đã tìm đến chúng tôi. Mỗi món trưng bày ở đây đều có sự đóng góp của cô ấy. Chúng tôi không chỉ “copy” các trang phục trong tủ quần áo của Rihanna, chúng tôi muốn định hình rõ hơn phong cách của cô ấy, một kết hợp thú vị giữa sự nữ tính và khuynh hướng tomboy”.

Rihanna cười thật tươi khi tôi nhắc đến chủ đề này: “Tôi thích các cửa hiệu hight – street. Chính giới trẻ đã tạo nên những xu hướng thời trang cho phong cách này. Các nhà thiết kế quan sát họ rồi tạo ra những dòng sản phẩm của mình, sau đó bán lại cho chính các “stylist” đường phố đó. Các nhãn high-street quan tâm đến giới trẻ trên phố hơn là trên các sàn runway. Tôi thích kết hợp cả hai. Tôi yêu sự phối hợp giữa một chiếc túi hay một chiếc áo jacket cao cấp với một chiếc đầm đơn giản. Tôi nghĩ mình sẽ tạo ra điều gì đó cho mọi người – cho mỗi cá tính và mỗi hình dáng cơ thể”.

Mang phong cách tomboy, người hâm mộ đa số thuộc phái nữ, vậy Rihanna nghĩ cô đại diện điều gì ở phụ nữ? Cô trả lời thẳng thắn: “Phụ nữ muốn tự do, quyền lực, hy vọng, tình yêu. Tôi cũng vậy, mà tôi thì không sợ nói ra và thực hiện những điều đó. Đó là lý do họ tìm thấy ở tôi chính bản thân họ. Phụ nữ phải tin rằng họ có thể tự mình làm được những gì mơ ước. Tôi muốn có những ảnh hưởng tích cực đến phái nữ. Họ quyền lực nhưng luôn tự ngờ vực và chưa ý thức được giá trị của chính mình. Trong khi đó, tôi thấy đàn ông biết giá trị cũng như những giới hạn của họ, và họ bám vào đó. Rất đơn giản”.

Vậy ai sẽ là người truyền cảm hứng chính cho Rihanna? “Đó là bà và mẹ, những người bạn thân nhất của tôi. Họ dạy tôi cách sống độc lập, làm chủ mọi thứ xảy đến với mình. Tôi giống mẹ ở sự rắn rỏi và lạnh lùng”. Mẹ đã không kể cho cô nghe bất cứ điều gì từ cuộc hôn nhân tan vỡ nhưng cô học được nhiều thứ khi nhìn mẹ đi xuyên qua biến cố đó.

-009

Phải chăng vì từng chứng kiến cảnh bạo hành trong gia đình mà Rihanna tha thứ cho Chris Brown?

“Không. Cái gì đã sai thì luôn sai, không quan trọng là do ai. Tôi có những lý do riêng của mình. Mấu chốt ở đây là tôi hiểu con người Chris. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và bỏ qua những suy nghĩ kiểu như “Đã có bao nhiêu cô gái trải qua đau đớn trong tình yêu như mình?”. Anh đã nghe bài Stay chưa? Một bài hát nói về khát khao có một tình yêu thật bền chặt. Có những cảm giác ta chỉ có thể dành cho một người đặc biệt và không bao giờ muốn từ bỏ. Khi bên Chris, tôi thấy như vậy. Một tình bạn lớn không bao giờ vỡ. Cả hai chúng tôi giờ đã trưởng thành, có một khởi đầu mới mẻ và tôi biết ơn về điều đó”.

Chris có phải là người cô sợ nhất không?

“Ôi, vậy là anh chưa gặp mẹ tôi rồi! Tôi chẳng sợ ai trên đời này trừ mẹ. Hai hôm sau khi Melissa đăng lên Instagram tấm hình mát mẻ của tôi, mẹ đã nổi điên và gọi “tra khảo” tôi. Tôi ngượng vô cùng, cảm giác như khi bị ăn roi vào mông trước lớp. Mẹ khiến tôi co rúm đến phát sợ!”.

Năm năm trước, Rihanna bắt đầu đặt chân đến đỉnh thành công với album Good Girl Gone Bad xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200, được đề cử 9 giải Grammy, đặc biệt 5 đĩa đơn nằm trong Top 10 và một hit nổi tiếng toàn thế giới Don’t Stop the Music. Thế còn năm năm sau, cô muốn đạt đến điều gì?

“Tôi có nên nói điều này không? Có thể tôi sẽ có một em bé. Tôi đang ước mình có thể vui vẻ đi nghỉ mát suốt một tháng ròng. Và tôi sẽ làm nhiều việc khác để sau này không phải đi lưu diễn cả đời nữa, dù rất thích. Tôi muốn mình luôn khỏe và hạnh phúc trong năm năm tới”.

Ôi trời, vậy ai sẽ là cha của đứa bé? “Tôi không thể nói anh nghe đâu. Đó không phải là việc của tôi. Đó là việc của Chúa”. Nói rồi cô mỉm cười – tự tin, thách thức như Rihanna mà ta vẫn thường thấy.

 

Xem thêm

Những mẫu móng tay đẹp của Rihanna

Rihanna xuất hiện trên Poster quảng cáo mới của Puma

Rihanna đại diện cho M.A.C Viva Glam phiên bản mới

Nhóm thực hiện

Biên dịch: Long Lương

Hình ảnh: Corbis

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more