Văn hóa / ELLE Interview

Jackson Wang: Hành trình tìm kiếm bình yên

Ba năm sau lần xuất hiện gần nhất trên ELLE Thái Lan, Jackson Wang trở lại cùng Magic Man 2, album đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh nghệ sĩ sang tiếng nói của một con người đang đối thoại với chính mình.

Trước hết, chúng tôi rất vui khi bạn xuất hiện trên trang bìa của ELLE Thái Lan một lần nữa (lần trước là số tháng 8/2022, ngay trước khi album “Magic Man” ra mắt). Chúng tôi rất tò mò về sự kết nối giữa album đó và dự án mới nhất – “Magic Man 2”.

Với tôi, “Magic Man 1” là cột mốc đánh dấu khởi đầu của một hành trình nghệ sĩ solo chín muồi hơn. Trước đó, hầu hết ca khúc đều mang thông điệp rằng tôi đang trưởng thành. Tôi nghĩ “Magic Man 2” nói về những điều tôi muốn chia sẻ với mọi người, mang tính cá nhân nhiều hơn. Cốt lõi của album xoay quanh hành trình tôi vượt qua khó khăn và phát triển bản thân từ tất cả những gì đã xảy ra với mình ở mọi khía cạnh trong cuộc sống.

Nhẫn vàng kim LOVE Unlimited; đồng hồ Santos de Cartier; tất cả của CARTIER. Áo sơmi đen thiết kế tay áo rời và quần dài ống suông màu đen SHONE PUIPIA. Găng tay da màu đen của stylist.
Nhẫn vàng kim LOVE Unlimited; đồng hồ Santos de Cartier; tất cả của CARTIER. Áo sơmi đen thiết kế tay áo rời và quần dài ống suông màu đen SHONE PUIPIA. Găng tay da màu đen của stylist.

Nhìn qua tựa đề các ca khúc trong album như “High Alone” hay “Not For Me”, tôi đoán rằng album này hẳn sẽ tràn ngập bóng tối, sự cô đơn và tuyệt vọng. Có đúng như vậy không? Liệu chúng ta còn có thể tin vào tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau như trong ca khúc “One Time” hay không?

Với toàn bộ album “Magic Man 2”, nếu bạn nhìn vào danh sách ca khúc từ bài mở đầu “High Alone” cho đến ca khúc cuối “Made Me A Man”, đó là một hành trình thức tỉnh, đi từ bóng tối đến sự tái sinh. Điều tôi muốn chia sẻ với người nghe là: tôi không thể nói với ai đó rằng hãy cảm thấy tốt hơn, hãy hạnh phúc hơn, nếu như tôi không cho họ thấy con người tôi đã từng là khi còn ở trong những góc tối của quá khứ. Vì vậy, xuyên suốt album này, bạn sẽ được thấy khía cạnh chân thật nhất của tôi, thấy được con người tôi trong quá khứ.

Tôi đã từng cảm thấy phấn khích một mình giữa đám đông, trong những bữa tiệc nơi mọi người bàn tán về tôi, cả những điều tốt lẫn không tốt. Đối với tôi, nó mang lại cảm giác lạc lõng, mất phương hướng; càng tiến gần đến cảm giác đó, tôi lại càng thấy cô độc hơn. Đó chính là ý nghĩa của ca khúc “High Alone”. Tiếp theo, “Not For Me” nói về những suy nghĩ của tôi trong giai đoạn tăm tối ấy.

Album này giống như từng chương của cuộc đời: có giai đoạn say mê, có giai đoạn đánh mất bản thân, và có giai đoạn thức tỉnh. Tôi tin rằng, với những ai thực sự quan tâm đến album này, quan tâm đến tôi và cộng đồng của tôi, khi lắng nghe từng ca khúc, bạn sẽ cảm thấy như đang trải nghiệm một phiên bản của chính mình. Bởi đây không phải là một album được làm ra một cách hời hợt, thiếu chiều sâu. Nếu là như vậy, tôi đã không dành ra nhiều năm để thực hiện.

Tôi cảm thấy rằng, với tư cách là một nghệ sĩ, ít nhất một lần trong đời, ta nên thành thật với chính mình, với người nghe và với người hâm mộ. Tôi muốn chia sẻ con người “tôi”, không phải. “Jackson Wang”, không phải “Magic Man”, không phải “Idol”, cũng không phải “K-pop, C-pop hay T-pop”. Không phải tất cả những nhãn dán đó, mà là chính tôi, với tư cách là một con người.

Vòng tay vàng trắng và vàng hồng LOVE Unlimited; đồng hồ Santos de Cartier; tất cả của CARTIER. Áo không tay xẻ lưng màu trắng off-white VVON SUGUNNASIL. Găng tay da màu nâu của stylist.
Vòng tay vàng trắng và vàng hồng LOVE Unlimited; đồng hồ Santos de Cartier; tất cả của CARTIER. Áo không tay xẻ lưng màu trắng off-white VVON SUGUNNASIL. Găng tay da màu nâu của stylist.

Bạn có thể chia sẻ cảm xúc về concert tại Bangkok vào tháng 10 vừa qua không?

Trong concert đó, thông điệp cốt lõi được truyền tải giống như trong album, nhưng theo cách bạn có thể nhìn thấy trực tiếp bằng chính đôi mắt của mình. Nếu bạn nghe các ca khúc trong album và hiểu con người tôi, bạn sẽ nhận được trải nghiệm đó qua thính giác. Khi xem các MV của tôi, bạn sẽ cảm nhận trải nghiệm ấy qua hình ảnh kết hợp với âm thanh. Nhưng mọi thứ sẽ hoàn toàn khác khi bạn chứng kiến trực tiếp bằng mắt thường.

Tôi tự mình sáng tạo nên toàn bộ show diễn. Mỗi khi làm điều gì đó liên quan đến âm nhạc để phát triển thành một buổi trình diễn, tôi đều tự làm file PowerPoint hoặc PDF. Tôi không hiểu tại sao mọi người thường nghĩ rằng một nghệ sĩ không làm được những việc này. Có lẽ mọi người mặc định rằng sẽ có người làm thay, hay họ nghĩ nghệ sĩ “ngốc nghếch” đến mức không thể tự đạo diễn MV theo ý mình? Nhưng bạn phải làm được điều đó, bởi vì đó là nghệ phẩm của chính bạn. Đây là album của tôi, nó mang tính cá nhân rất cao. Dù sản phẩm cuối cùng có tốt đến đâu, dù thông qua những đạo diễn giỏi đến mức nào, nó vẫn có thể không phải là điều tôi muốn, hoặc không phải là câu chuyện tôi muốn truyền tải.

Tất cả những gì bạn thấy trong concert đều 100% đến từ chính tôi – từ video, thứ tự bài hát, từng phần của show, cho đến ánh sáng, chuyển động và sự nhịp nhàng của buổi diễn. Mọi thứ đều cần khoảng 3-4 tháng để chuẩn bị. Các MV trong album cũng có sự kết nối với nhau. Tổng cộng, tôi đã mất cả năm để chuẩn bị cho toàn bộ album này. Mọi thứ đều liên kết chặt chẽ; nếu một mắt xích bị sai, cả hệ thống sẽ sai theo. Để làm được như vậy thực sự tốn rất nhiều thời gian.

Vòng tay vàng hồng LOVE Unlimited của CARTIER. Áo ba lỗ cotton màu nâu PMITH.
Vòng tay vàng hồng LOVE Unlimited của CARTIER. Áo ba lỗ cotton màu nâu PMITH.
Vòng tay vàng hồng LOVE Unlimited của CARTIER. Áo ba lỗ cotton màu nâu PMITH.
Khuyên tai vàng hồng Juste un Clou; vòng tay vàng hồng, vàng trắng và vàng kim LOVE Unlimited; (trên đĩa) dây chuyền Santos de Cartier; (trên ly) vòng tay vàng hồng Clash de Cartier; (trên đĩa nhỏ) nhẫn vàng trắng LOVE Unlimited và nhẫn vàng hồng Clash de Cartier; (trên nến) nhẫn vàng trắng Panthère de Cartier; tất cả của CARTIER. Áo ba lỗ cotton màu nâu PMITH.

Điều gì đã tạo nên “100% con người bạn” trong năm 2025 vừa qua?

Tôi đã tìm thấy bình yên trong trái tim mình. Thực ra, chính tâm trí tôi mách bảo rằng tôi đã tìm thấy bình yên, rằng cuối cùng tôi đã quay trở về với chính mình và cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trong đời. Từ khi còn là một đứa trẻ bước chân vào ngành giải trí, tôi đã chứng kiến rất nhiều điều, phải đối mặt với những thứ ập đến khi bản thân còn chưa sẵn sàng để đón nhận. Giờ đây tôi đã 31 tuổi, đã làm việc và đi qua nhiều thành phố, nhiều quốc gia để đến được điểm này. Tôi nghĩ rằng mình không còn bám víu vào mọi thứ nhiều như trước nữa. Tôi tìm thấy sự bình yên bên trong tâm hồn. Tôi dành nhiều thời gian hơn, nhiều sự tận tâm và tình yêu hơn cho chính mình. Vì vậy, tôi cũng muốn chia sẻ điều này với mọi người: dù bạn đã trải qua điều gì, đừng quên dành thời gian và tình yêu cho bản thân. Hãy thấu hiểu những gì bản thân mong muốn, hiểu rõ căn nguyên của mọi việc đang diễn ra. Khi làm bất cứ điều gì, hãy cố gắng ghi lại những gì cần sửa chữa, học hỏi từ những sai lầm, chấp nhận chúng và tiến về phía trước.

Vòng tay bằng vàng trắng và vàng kim LOVE Unlimited; đồng hồ Santos de Cartier; tất cả của CARTIER. Áo VVON SUGUNNASIL. Găng tay da màu nâu của stylist.
Vòng tay bằng vàng trắng và vàng kim LOVE Unlimited; đồng hồ Santos de Cartier; tất cả của CARTIER. Áo VVON SUGUNNASIL. Găng tay da màu nâu của stylist.
Nhẫn vàng trắng và vàng kim LOVE Unlimited, cả hai của CARTIER. Áo sơmi và áo gile SIXTH OCTOBER. Cà vạt MATTER MAKER.
Nhẫn vàng trắng và vàng kim LOVE Unlimited, cả hai của CARTIER. Áo sơmi và áo gile SIXTH OCTOBER. Cà vạt MATTER MAKER.

ELLE vừa kỷ niệm 80 năm thành lập tạp chí. Bạn cảm thấy thế nào khi góp mặt trong dịp đặc biệt này khi xuất hiện trên trang bìa? Và bạn thấy sao khi một lần nữa lại có cơ hội hợp tác cùng Cartier?

Chúc mừng kỷ niệm 80 năm! ELLE là một trụ cột quan trọng trong việc định hình gu thẩm mỹ, tiêu chuẩn sống và phong cách, vì vậy tôi rất hạnh phúc khi được trở thành một phần của cột mốc này. Tôi hy vọng đến dịp kỷ niệm 90 năm, và cả dịp kỷ niệm 100 năm nữa, tôi sẽ lại có cơ hội hợp tác theo cách như thế này. Còn với Cartier, tôi đã có cơ hội làm việc cùng thương hiệu trong một khoảng thời gian khá dài, chắc cũng 6-7 năm rồi. Tôi là một “Cartier Boy” – đúng vậy (nói bằng tiếng Thái). Tôi đã trở thành một người hâm mộ trung thành của thương hiệu và cũng học hỏi được rất nhiều điều từ hành trình này.

Có vẻ như bây giờ vẫn chưa phải là lúc để bạn nghỉ ngơi tìm cảm hứng hay nạp lại năng lượng nhỉ, vì world tour của bạn vẫn còn kéo dài đến tận năm sau?

Tôi đã tạm nghỉ một năm vào năm ngoái để thực hiện album mới này. Đó là lần đầu tiên tôi nghỉ ngơi lâu đến vậy. Tôi viết nhạc mỗi ngày, giống như viết nhật ký. Nếu hỏi tại sao tôi chưa muốn nghỉ ngơi vào lúc này, thì đó là vì tôi đang hạnh phúc với những gì mình làm. Tôi cảm thấy bình thản hơn rất nhiều, không còn thấy áp lực nữa. Tôi cảm thấy hầu hết mọi thứ mình đang làm đều là những việc tôi thực sự yêu thích, dù là chụp hình cho Cartier, sáng tạo nội dung, biểu diễn, làm nhạc hay đi xem show thời trang. Tôi yêu tất cả những việc đó. Đó là đam mê của tôi, và khi đã là đam mê thì tôi không hề cảm thấy căng thẳng chút nào.

Đồng hồ Santos de Cartier của CARTIER. Áo VVON SUGUNNASIL. Găng tay da màu nâu của stylist.
Đồng hồ Santos de Cartier của CARTIER. Áo VVON SUGUNNASIL. Găng tay da màu nâu của stylist.

Xem thêm:

Châu Bùi: Sống hết mình với lòng biết ơn

HIEUTHUHAI: Nán lại trên dòng thời gian

Hoa hồng, cánh diều và bầu trời của Hà Anh Tuấn

Nhóm thực hiện

Nhiếp ảnh: Sutthiwat Sangkong
Giám đốc thời trang: Sarunrat Phanchiracharoen
Biên tập viên về Đồng hồ & Trang sức: Wanphen Nilpiam
Bài: Wansuk Khongrasee
Chuyển ngữ: Đ.T
Trang điểm: Hong Eunjiae
Làm tóc: Lee Han
Trợ lý nhiếp ảnh: Ammij Waimalee, Chatchawan Sukittanan, Chotitud Jainkioffu
Trợ lý stylist: Chanidapha Swatdirurk, Fahsai Santiphop
Sắp đặt đạo cụ: Yukon Boonprasart, Sanon Keanprasert

BÌNH LUẬN (0)