Trong thế giới golf nữ đỉnh cao, vốn là nơi thống trị của các tay golf chuyên nghiệp đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, cái tên của một cô gái trẻ đến từ Đông Nam Á, Pro Jeeno – Jeeno Atthaya Thitikul của Thái Lan, đã nổi lên như một nhân tố thay đổi cuộc chơi trên những thảm cỏ quốc tế. Tự tin chinh phục vị trí số một thế giới, kỹ năng xuất chúng cùng sự quyết tâm thầm lặng của cô đã truyền cảm hứng cho một thế hệ mới, thắp lại niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn golf.
Năm 2023, cô trở thành VĐV Thái Lan đầu tiên gia nhập hàng ngũ Rolex Testimonee – một cộng đồng ưu tú gồm những cá nhân đại diện cho đỉnh cao thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới. ELLE đã có cuộc trò chuyện cùng Jeeno về hành trình chạm đến “vương miện” của cô, cũng như cách cô vững vàng trên con đường theo đuổi sự xuất sắc mỗi ngày.

Điều gì đã khiến một cô bé đến từ Ratchaburi bắt đầu nghiêm túc với golf, và đâu là yếu tố đưa bạn trở thành tay golf trẻ nhất thế giới giành chiến thắng tại một giải đấu chuyên nghiệp như Ladies European Thailand Championship 2017, khi mới chỉ 14 tuổi, 4 tháng, 19 ngày?
Cha và ông đều mong muốn tôi chơi thể thao. Họ muốn tôi chọn một môn thể thao cá nhân để không phải phụ thuộc vào đồng đội, và đó phải là một bộ môn có thể phát triển lâu dài. Họ nhìn thấy rằng trong tương lai, tôi sẽ là người gánh vác gia đình.
Thời điểm đó, ông tôi đọc được tin tức về Tiger Woods trên báo và nhận ra rằng golf có thể trở thành con đường chuyên nghiệp, nên ông và cha đã khuyến khích tôi thử sức. Nếu một ngày nào đó tôi đủ giỏi, tôi có thể tiếp tục theo đuổi con đường này.
Khi còn nhỏ, tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó – đơn giản chỉ là chơi cho vui. Chỉ khi chuyển sang chuyên nghiệp, tôi mới thực sự xem golf như một sự nghiệp. Tôi bắt đầu chơi golf từ năm 6 tuổi. Nói về chiến thắng ở giải đấu năm đó, thực ra tôi tham gia vì được mời. Dù là một giải đấu chuyên nghiệp nhưng khi ấy tôi vẫn còn là nghiệp dư. Hôm đó tôi chơi tốt, nhưng kết quả đó không đến từ ngày một ngày hai. Tôi đã tập luyện suốt từ năm 6 tuổi đến 14 tuổi, gần 10 năm trời.
Với phong độ ổn định, bạn đã vươn lên ngôi vị tay golf nữ số một thế giới và giành chiến thắng liên tiếp tại Tour Championship. Bạn kỳ vọng điều gì trong năm 2026, và theo bạn, đâu là chìa khóa thực sự dẫn đến thành công của mình?
Thật lòng mà nói, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng cho từng năm. Bởi nếu bạn mong mỏi điều gì đó mà kết quả lại không như ý, đôi khi sẽ dẫn đến thất vọng. Hiện tại, golf là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi yêu thích và tận hưởng nó. Ở giai đoạn này, khi đã là VĐV chuyên nghiệp và đạt được những thành tựu nhất định, với tôi, không gặp phải chấn thương nào là tốt rồi.
Về mặt thể chất, tôi tin rằng ai cũng đều làm những gì cần thiết để duy trì phong độ. Golf là một môn thể thao cho bạn rất nhiều thời gian để suy nghĩ – từ lúc bước đi cho đến trước khi vung gậy. Chỉ có bạn với chính mình. Như nhiều người vẫn biết, golf là một cuộc chiến tâm lý, một cuộc chơi của tư duy.
Nếu bạn hỏi tôi làm thế nào để duy trì sự tập trung cao độ, thì thực ra trước đây tôi chưa từng theo học bài bản về khía cạnh này. Hiện tại, tôi tự trau dồi bằng cách đọc sách, nghe podcast, làm mọi thứ để hiểu mình hơn và giữ cho tâm trí bình thản nhất có thể. Tôi không có HLV riêng cho mảng này nên phải tự học lấy. Đôi khi, chúng ta sẽ phải đối diện với những tình huống căng thẳng hoặc phấn khích tột độ, vậy nên, tôi muốn học cách làm nhịp tim mình chậm lại nhanh nhất có thể.
Nếu dành một lời khuyên cho các VĐV trẻ, tôi sẽ nói rằng hãy sống trong hiện tại và học cách xử lý tốt những vấn đề ngay trước mắt. Đừng lãng phí thời gian để nhìn vào kết quả của người khác. Hãy tập trung vào chính mình và hoàn thành tốt phần việc của bản thân trước đã. Còn về kết quả, chỉ cần hoàn thành 18 hố golf, bạn sẽ biết thôi (cười).

Bạn bước vào hệ thống giải LPGA khi tuổi đời còn rất trẻ và nhanh chóng vươn lên vị trí số một thế giới vào năm 2022, trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trẻ khác. Khi ngày càng có nhiều giải đấu tại Thái Lan khuyến khích sự tham gia của thanh thiếu niên, bạn cảm thấy thế nào khi trở thành hình mẫu truyền cảm hứng, và điều đó quan trọng với bạn ra sao?
Tôi nghĩ rằng, giờ thì tôi đang ở đây, nhưng trong 5 hay 10 năm nữa, tôi sẽ phải rời đi – thậm chí sẽ dừng lại – và khi đó, chúng ta sẽ cần những thế hệ mới thay thế. Tôi tin là việc truyền cảm hứng để các bạn trẻ chơi golf nhiều hơn đã trở thành một phần trách nhiệm của tôi rồi. Tôi muốn gợi cảm hứng để các bạn tận hưởng bộ môn này theo một cách nhẹ nhàng, không áp lực. Tôi muốn mang đến một góc nhìn mới mẻ thay vì hình ảnh truyền thống rằng việc tập luyện phải thật nghiêm khắc và căng thẳng. Cuộc sống cần có sự quân bình. Tôi hiểu rằng khi còn trẻ, bạn cần rèn luyện thật nhiều, nhưng càng trưởng thành, bạn càng cần cân bằng hơn.
Tôi rất hạnh phúc khi góp phần khuyến khích nhiều bạn trẻ đến với golf hơn. Với tôi, golf là một trong số ít môn thể thao mà các VĐV Thái Lan có thể vươn lên vị trí số một thế giới. Đã có người chứng minh điều đó là khả thi, nên hoàn toàn hợp lý khi tin rằng thế hệ tương lai cũng sẽ làm được. Tuy nhiên, tôi cũng có chút trăn trở về phía các bậc phụ huynh. Đôi khi, kỳ vọng đặt ra quá lớn, mà không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng chịu đựng áp lực như nhau. Có những em sẽ cảm thấy quá sức, trong khi số khác lại có thể vượt qua – chỉ vì các em không còn đường lui và buộc phải tiếp tục tiến về phía trước.

Nếu có thể quay ngược thời gian để trò chuyện với một người trong quá khứ, bạn sẽ gặp ai và sẽ nói điều gì?
Tôi sẽ chọn trò chuyện với chính mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và học cách trân trọng bản thân nhiều hơn. Đã có những ngày tôi cảm thấy sụp đổ, bế tắc và phải chật vật lắm mới tìm ra lối thoát. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì.
Tôi cũng sẽ nói với bản thân rằng không có gì cần phải thay đổi cả. Tôi muốn cảm ơn chính mình mỗi ngày và không ngừng nhắc nhở bản thân về những điều tốt đẹp mình đã làm được. Là con người, chúng ta thường ít khi tự khen ngợi chính mình mà lại hay xoáy sâu vào những điều tồi tệ. Đã có khoảnh khắc mà tiếng nói của những người xung quanh át đi tiếng lòng của chính tôi. Tôi muốn quay lại thời điểm đó và không để tiếng nói của bất kỳ ai lấn át tiếng nói của mình nữa.
Bạn nghĩ linh vật đại diện cho tinh thần của mình là gì, vì sao?
Tôi không thật sự biết linh vật của mình là gì, nhưng tôi là kiểu người của buổi sáng. Tôi tràn đầy năng lượng suốt cả ngày và cảm thấy thoải mái khi ở một mình, nên tôi nghĩ có lẽ là một chú chim (cười).

Một bài hát, một cuốn sách và một bộ phim mà bạn yêu thích ở thời điểm hiện tại?
Bài hát yêu thích của tôi lúc này là Cheua Fai của Hugo. Tôi đã nghe ca khúc này tại hôn lễ của Mai Davika và thực sự rất thích, giai điệu cứ vang lên trong đầu tôi mãi. Về sách, đó là cuốn Good Vibes, Good Life: Use the Power of Positivity to Create a Life You Love của Vex King. Cuốn sách giúp tôi hiểu rằng ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể tạo ra năng lượng tích cực, đừng ở lại những nơi có quá nhiều năng lượng tiêu cực. Còn về phim ảnh, tôi sẽ chọn Crash Landing on You, vì tôi thích Hyun Bin (cười).
100% Jeeno năm 2026 sẽ được tạo nên từ những điều gì?
Sức khỏe/bản thân 25%. Gia đình 25%. Công việc 25%. Bạn bè 10%. Giải trí 10%. Trà xanh 5%.

Cảm giác thế nào khi là tay golf nữ số một thế giới và là VĐV Thái Lan đầu tiên trở thành Rolex Testimonee?
Đó là một vinh dự lớn lao. Bởi để trở thành một Rolex Testimonee, bạn phải thực sự đứng ở “đỉnh cao của thế giới”. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến hay mơ về. Thành tựu ấy là lời khẳng định rõ ràng nhất rằng tất cả nỗ lực bấy lâu đã đưa tôi đến vị trí ngày hôm nay, đồng thời cũng mở ra một góc nhìn mới về đất nước và các VĐV Thái Lan – khi tôi là người Thái đầu tiên làm được điều này.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tôi cho đến ngày hôm nay, dù là trong những thời khắc tốt đẹp hay khó khăn”, Jeeno chia sẻ khi kết thúc buổi trò chuyện. “Những người vẫn luôn đồng hành và cổ vũ tôi trong mọi hoàn cảnh, những người đã đến và dành cho tôi lời động viên – được nghe những điều đó thật sự khiến trái tim của một VĐV được tiếp thêm sức mạnh. Sự khích lệ thực sự rất quan trọng. Mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo và ủng hộ tôi nhé”.
Đến thời điểm này, chúng ta hoàn toàn tin rằng Jeeno sẽ tiếp tục hành trình golf chuyên nghiệp của mình với một sự tự tin, vững vàng, không gì có thể lay chuyển, trở thành hình mẫu lý tưởng cho một cuộc đời được kiến tạo bằng chính đôi tay mình. Như một bông hoa nở rộ rực rỡ nhờ sự chăm chút và tận tâm, câu chuyện của cô gợi nhắc chúng ta về dòng chữ được khắc phía sau mặt chiếc đồng hồ Rolex mà cô nhận được cho danh hiệu “Tân binh của năm” (Rookie of the Year) vào năm 2022: “Be your own beautiful flower” – hãy là bông hoa rực rỡ theo cách của riêng bạn.
Xem thêm
•Nguyễn Thị Vân Anh – Khi nghị lực biết mỉm cười
•Tóc Tiên – Không phải chạy nhanh nhất, mà là chạy đủ lâu
•Quỳnh Anh Shyn: Kể chuyện của cảm xúc bằng ngôn ngữ thời trang
Nhóm thực hiện
Nhiếp ảnh: Nucha Jaitip
Giám đốc thời trang: Sarunrat Panchiracharoen
BTV đồng hồ & trang sức: Wanphen Nilpiam
Nhân vật: Jeeno – Atthaya Thitikul
Trang điểm: Chanajit Dechasatidwong
Làm tóc: Akkarachai Deedphin
Trợ lý nhiếp ảnh: Pradipat Khemngern, Viwat Rimvareekul
Trợ lý stylists: Kutchanon Prempool, Tawanrat Kladmee
Chuyển ngữ: Đ.T