Trai hay gái cũng được, miễn… “hot” – blog Joni Hào

Đăng ngày:

Hotboy phẩu thuật thẩm mỹ, hotboy quần-sịp-vàng, hotgirl bánh tráng trộn,… mỗi ngày có ít nhất một chàng trai, cô gái được các cổng thông tin điện tử phong tặng những mỹ danh nghe “nổi da gà”. Thế rốt cuộc, tiêu chuẩn “hot” là thế nào?

6e0dfba1-a124-4363-b6ef-052fa571ec77-66231

Chuyện một cô gái xinh hoặc một chàng trai đẹp bỗng chốc được lăng-xê rồi tung hô tận mây xanh hiện nay không còn là điều hiếm gặp. Cho nên mọi người cũng chẳng nên sửng sốt kiểu: “Cái gì thế này? Có vậy thôi mà nổi tiếng à?”. Cũng chẳng khó lý giải việc hàng loạt hot boy, hot girl (được phong và tự phong) xuất hiện ồ ạt như… sung rụng đến nỗi nhiều người ví von: “Sau thời hoa hậu, siêu mẫu, thì trào lưu hot boy, hot girl đang lên ngôi”

Chuyện của hot girl tên Tủn

Mấy bữa nay, chẳng hiểu sao, con bé Tủn phụ bán quán bà Tám bỗng dưng được bà con hàng xóm xì xầm bàn tán trước việc nó được giới nhà báo săn đón một cách không ngờ.

À thì ra… cách đây mấy ngày, có một cậu phóng viên trên đường đi làm việc, ghé vào mua cà-phê bà Tám, thấy Tủn xinh xắn dễ nhìn, thế là Tủn nghiễm nhiên trở thành cái tên được săn lùng trên mạng qua cái tít: “Vẻ đẹp trong sáng của hot girl bán cà-phê”. Tiếp theo đó là hàng loạt bài viết như: “Cuộc sống đời thường của hot girl bán cà-phê”, “Ngày bận rộn của hot girl bán cà-phê”, “Phát sốt với nét đẹp của hot girl bán cà-phê”…

Lượng khách đến quán cà-phê bà Tám tăng đột biến, đa phần là lứa thanh niên choai choai. Ngày nào cũng có vài tay phóng viên trẻ đến tìm bé Tủn. Sau đó, hàng xóm thấy Tủn tích cực thay đổi ngoại hình, thay cho hình ảnh bé Tủn mặc đồ bộ ngày nào là cô gái Lê Thị Mộng Lành (tên khai sinh của Tủn) mặc váy ngắn hoặc quần jean, áo pull sành điệu như đám bạn giàu có cùng hẻm. Sau đó, người ta không còn thấy cô bé phụ quán bà Tám nữa và xuất hiện trong một clip ca nhạc của một ca sĩ trẻ.

Và câu chuyện đến đây… không biết kết thúc thế nào? Vì chuyện hư cấu nên muốn tùy người đọc định đoạt.

Thế nhưng, những hot girl hay hot boy như cô bé Tủn không còn là chuyện lạ nữa. Vì một ngày biết bao nhiêu chàng trai, cô gái được “phát hiện” và được gắn thêm từ “hot” để… nổi tiếng.

Được nhắc đến là… hot!

Nếu trước đây, “Siêu mẫu” được xem là từ khóa đem lại sự nổi tiếng cho nhiều người thì bây giờ nó nhường lại cho cụm từ “hot boy” và hot girl”.

Chẳng hiểu từ khi nào, chuyện một cô gái bán bánh tráng trộn xinh đẹp ở Đà Lạt bỗng dưng thành đề tài truyền tai của giới trẻ. Ôi thôi! độc giả trẻ hào hứng với “cô gái bánh tráng trộn” đến nỗi cô được nhắc đến hầu như mỗi ngày, từ chuyện gia đình đến hôn nhân… đều được chia sẻ một cách tường tận.

Trước đó chàng trai có biệt danh Quân Kun gây nhiều sóng gió trên Facebook đột nhiên… nổi tiếng chỉ với vài bài viết về anh chàng. Sau đó, cái tên này được nhanh chóng… lót thêm từ hot boy đằng trước tên Quân Kun. Hay chuyện một anh chàng tên Sơn Paris được nhắc đến rầm rộ trên các trang web, hoặc gần đây nhất là chàng trai Đà Nẵng can đảm “trưng” ra trước thiên hạ hình ảnh sau 10 lần phẫu thuật thẩm mỹ để có được danh xưng… hot boy. Mới nhất là nhân vật được gọi là “Hot boy tuyển người yêu” với những phát ngôn gây sốc. Cậu này từ một đêm bước ra khỏi biên giới Facebook để nghiễm nhiên được các trang web liên tục nói đến.

Theo tính toán một cách không chính thức, mỗi ngày có ít nhất một chàng trai, cô gái nào đó được các cổng thông tin điện tử phong tặng những mỹ danh nghe “nổi da gà”, chưa kể một số được tung hô… trên Facebook. Và cơn sốt này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nếu không nói là nó đang lan nhanh hơn cả dịch cúm H5N1.

Vì sao từ “hot” nóng hơn bao giờ hết?

Đôi khi đọc một bài viết về các nam thanh, nữ tú được gắn thêm chữ “hot”, chắc hẳn nhiều người cũng không hiểu tại sao họ được xem là “hot”, dù chẳng có đóng góp gì xã hội hay chí ít tham gia vào lãnh vực giải trí nào đó.

Mà mấy em đó “hot” thật mà! Tự nhiên được nói đến liên tục còn hơn cả diễn viên, ca sĩ hay chính khách… Trách mấy em nhỏ cũng không đúng vì “Tôi đâu có muốn lên báo đâu! Tự nhiên phóng viên tìm đến rồi viết mà!”. Vậy là do cánh báo giới? Vì theo giải thích: “Nào có! Đây là những bài viết mang tính xã hội mà. Hình ảnh đời thường, người thật sống động… được bạn đọc thích mà!”

Độc giả hứng thú theo dõi từng nhân vật “hot” và cũng chính họ chửi bới, ném đá trước những con người họ theo dõi trước đó vài ngày. Truyền thông hả hê với những lượt view cao vượt ngưỡng, cánh phóng viên thỏa mãn trước những lời khen của thư ký toà soạn và rồi khi các hot boy, hot girl đó hết… độ nóng (hot) thì họ lại lên đường “khai phá” lứa trai xinh, gái đẹp khác cũng hứa hẹn “hot” không kém. Không có hot girl bánh tráng trộn thì có hot boy bán trứng lộn, hay Sơn Paris hết hot thì sẽ có Nam NewYork thay thế… Thể nào cũng phải có hot boy, hot girl! Đừng quá lo lắng!

Vậy rốt cuộc không có ai sai hay đúng! Quan trọng hot boy, hot girl đang ở phương nào mà các phóng viên chưa phát hiện ra mà thôi!

Kịch bản nào cho một hot girl, hot boy?

Trước tiên là phải đẹp! Dĩ nhiên rồi, muốn được chú ý không đẹp thì có nước cạp đất mà ăn nhé! Nếu không thì phải có đủ tiền để “tân trang” từ trên xuống dưới toàn bộ ngoại hình.

Tiếp theo, lập Facebook với nickname thật ấn tượng và phải “kêu”. Ví dụ: Hot boy Hoàn vũ, Minh Afganishtan hay Ngân Shisha… Bước kế tiếp là viết những status giật gân theo tiêu chí 3 càng – “càng độc càng sốc càng tốt”. Còn thiếu hình ảnh thiếu vải hoặc video clip “bựa” nữa là đủ. Việc cuối cùng là cứ ngồi rung đùi đợi những bài viết về mình được chính thức lăng-xê.

Đừng quên slogan: “Lên web càng nhiều, cơ hội HOT càng cao”.

Nhóm thực hiện

Blog Joni Hào

Ảnh tư liệu, chỉ mang tính chất minh họa

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more