Trong thế giới K-Drama đầy rẫy những ngôi sao với phong cách lộng lẫy, Cho Yi Hyun nổi lên như một làn gió mới, mang theo vẻ đẹp trong trẻo, mong manh nhưng cũng đầy cá tính. Từ vai trò bác sĩ thực tập Jang Yun Bok đầy nghị lực trong Hospital Playlist đến cô nữ sinh Choi Nam Ra lạnh lùng, bí ẩn ở All of Us Are Dead, hay gần đây nhất là nữ chính đầy duyên dáng trong Head Over Heels, Cho Yi Hyun không chỉ chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất đa dạng mà còn bởi gu thời trang đời thường tinh tế, tối giản và cực kỳ “ăn ảnh”.
BÀI LIÊN QUAN
Không cần quá nhiều họa tiết hay màu sắc rực rỡ, Cho Yi Hyun chinh phục giới mộ điệu bằng những item cơ bản nhưng cực kỳ chỉn chu: áo len mỏng tông be, sơ mi trắng phom rộng, váy midi tối màu hay quần jeans ống suông phối cùng sneakers trắng. Sự đơn giản không làm mất đi nét cuốn hút, trái lại, nó tạo nên dấu ấn cá nhân: một Seong-a ngoài đời đầy dịu dàng, thực tế nhưng vẫn ẩn chứa sự phá cách nhẹ nhàng. Ở cô có sự kết hợp hài hòa giữa nữ tính cổ điển và sự linh hoạt hiện đại. Mỗi outfit đều toát lên sự thoải mái, năng động đúng với tinh thần Gen Z nhưng không quá gồng mình chạy theo xu hướng.
Điểm nhấn trong cách lựa chọn trang phục đời thường của Cho Yi Hyun là sự đồng điệu với tâm trạng. Những ngày đầu Thu, cô thường chọn sweater oversized tông trung tính, đi kèm với túi tote hoặc mũ lưỡi trai hơi hướng nữ sinh học đường nhưng rất dễ khiến người ta mềm lòng. Còn khi trời nắng đẹp, cô lại xuất hiện với váy sơ mi dài chấm gối, sandal quai mảnh và mái tóc buông nhẹ.
Điểm đáng yêu trong tủ đồ của nữ diễn viên trẻ chính là khả năng phối layer cực khéo mà không gây rối mắt. Một chiếc áo phông trắng basic có thể trở thành điểm nhấn nếu được khoác ngoài bởi cardigan len mỏng và kết hợp cùng chân váy jeans dáng chữ A. Hay một chiếc đầm suông đơn giản cũng có thể “nâng tầm” chỉ nhờ một chiếc khăn lụa nhỏ buộc hờ trên cổ tay. Yi Hyun không ngại lặp lại đồ nhưng mỗi lần tái xuất, cô đều biết cách khiến chúng trở nên mới mẻ. Đó là sự thông minh của một người thật sự hiểu bản thân và hiểu thời trang là một phương tiện để thể hiện cá tính.
BÀI LIÊN QUAN
Tủ đồ đời thường của Cho Yi Hyun cũng phản chiếu đâu đó hình ảnh Seong-a trong Head Over Heels – cô gái sống giữa thế giới tâm linh và hiện thực, nhưng luôn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt. Trang phục ngoài đời của Yi Hyun không hề xa cách với khán giả; nó gần gũi, truyền cảm hứng, và đủ nhẹ để ai cũng có thể học hỏi, nhưng vẫn giữ chất riêng không thể trộn lẫn. Cũng giống như nhân vật của cô, những bộ đồ tưởng chừng bình thường lại mang trong mình một sự hiện diện mạnh mẽ: không cần gào thét để được chú ý, mà chỉ cần đứng yên cũng đủ thu hút ánh nhìn.
Trong một thế giới nơi xu hướng thay đổi chóng mặt, thật khó để một ngôi sao trẻ giữ được gu thời trang nhất quán mà vẫn không nhàm chán. Thế nhưng, Cho Yi Hyun lại làm được điều đó. Không phải bằng cách chạy theo mọi trào lưu, mà nhờ sự chọn lọc tinh tế, luôn ưu tiên những gì phù hợp với bản thân. Mỗi bộ trang phục cô chọn đều như một lời khẳng định nhẹ nhàng về cá tính: giản dị nhưng không đơn điệu, thanh lịch mà không gò bó. Đó là sự trưởng thành trong thời trang hiếm thấy ở tuổi đôi mươi. Chính vì thế, khán giả không chỉ yêu mến nhân vật Seong-a trên màn ảnh, mà còn dần yêu luôn chính Yi Hyun ngoài đời: một cô gái với ánh mắt thông minh, nụ cười dịu dàng và một tủ đồ đủ sức kể lại câu chuyện về con người cô.
Xem thêm:
Tủ đồ tuyệt sắc của Bao Thượng Ân trong “Nguyệt Minh Thiên Lý”
Phong cách của Trương Tịnh Nghi trong “Hoán Vũ” liệu có đủ gây ấn tượng?
Jeon Yeo Been trở lại màn ảnh với “Our Movie” cùng vẻ đẹp trong trẻo đầy cuốn hút
Nhóm thực hiện
Bài: Phan Ngân
Ảnh: Tổng hợp