Bộ phim “Would You Marry Me?” đang thu hút khán giả bằng cốt truyện lãng mạn, đồng thời khắc họa chân thực hành trình tìm lại bản thân của người phụ nữ hiện đại. Trong vai Yoo Mary, nữ diễn viên Jung So-min đã hóa thân thành một nhà thiết kế tài năng nhưng đang phải gồng mình vượt qua những đổ vỡ và tổn thương trong quá khứ. Mary không chỉ là một nhân vật độc lập; cô là hình ảnh phản chiếu của bất kỳ ai từng vấp ngã và khao khát được chữa lành. Điều làm nên sự khác biệt cho vai diễn lần này của Jung So-min chính là cách thời trang được sử dụng như một “ngôn ngữ thứ hai” để kể chuyện. Mỗi chiếc áo, chiếc váy mà Yoo Mary khoác lên người đều là một dấu ấn tinh tế, phản ánh tâm trạng, giai đoạn phát triển và sự chuyển mình sâu sắc bên trong cô.
“Would You Marry Me?” và PHONG CÁCH “QUIET LUXURY”
Ngay từ những tập đầu, Jung So-min ghi dấu ấn với phong cách tối giản mang đậm tinh thần “quiet luxury”. Trong vai Yoo Mary – một nhà thiết kế nhỏ phải gồng mình sau đổ vỡ tình cảm – cô chọn những trang phục cơ bản: sơ mi trắng, quần tây be, trench coat mỏng hay áo len cổ tròn trung tính. Bảng màu be, trắng ngà và xám nhạt gợi cảm giác yên bình, phản chiếu tâm lý “đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống” của nhân vật.
Những thiết kế này tưởng chừng đơn giản nhưng lại tinh tế ở chất liệu và phom dáng. Sợi linen nhẹ, lụa mờ và cotton mềm giúp tôn lên vẻ nữ tính tự nhiên của Jung So-min, đồng thời khắc họa hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, tự chủ nhưng vẫn giữ nét dịu dàng. Chi tiết phụ kiện được tiết chế tối đa – chỉ là đôi khuyên ngọc trai nhỏ hay đồng hồ dây da cổ điển, tạo nên sự hài hòa tuyệt đối. Chính sự tiết chế này giúp phong cách của Jung So-min không bao giờ “nhạt nhòa”, mà ngược lại, toát lên khí chất sang trọng nhẹ nhàng đặc trưng của cô.

Những bộ đồ Mary mặc khi làm việc hay đi gặp khách hàng đều tuân theo nguyên tắc “ít mà chất”. Chúng gợi nhớ đến tinh thần của những biểu tượng thời trang như Carolyn Bessette-Kennedy hay Son Ye-jin, khi sự tối giản chính là biểu tượng của bản lĩnh của họ. Qua đó, Jung So-min truyền đi thông điệp: phụ nữ không cần quá nhiều phụ kiện để tỏa sáng, chỉ cần sự tự tin và gu tinh tế đủ riêng.

TỪ “NỮ CHÍNH NGỌT NGÀO” ĐẾN “URBAN WOMAN” – BẢN LĨNH TRONG PHONG CÁCH
Càng về sau, khi nhân vật Mary bắt đầu chấp nhận “cuộc hôn nhân giả” với Kim Woo-joo (Choi Woo-shik) và mở lòng hơn với cuộc sống, tủ đồ của Jung So-min cũng trở nên đa sắc và nhẹ nhàng hơn. Váy hoa nhí midi, cardigan pastel, áo blouse tay phồng cùng túi tote da mềm dần thay thế những gam màu trầm buồn. Sự thay đổi ấy như lời kể bằng vải vóc về hành trình hồi sinh của một người phụ nữ từng tổn thương, nay dám bước ra ánh sáng.
Khoảnh khắc Jung So-min xuất hiện trong chiếc đầm lụa hồng phấn phối cardigan kem đã trở thành biểu tượng của nhân vật Mary – ngọt ngào, tinh tế nhưng vẫn giữ được sự tự trọng. Gam màu tươi sáng không chỉ tôn lên vẻ dịu dàng của cô mà còn ẩn chứa niềm hi vọng, niềm tin vào tương lai.

Từ giữa phim, khi Mary trở lại với công việc thiết kế, cô khoác lên mình những bộ suit dáng dài, blazer tối màu và giày boots da. Vẫn là Jung So-min, nhưng giờ là phiên bản mạnh mẽ hơn – “urban chic” và tự tin. Cô trở thành đại diện cho người phụ nữ hiện đại: biết tổn thương, biết đứng lên, và biết mặc để thể hiện điều đó.

Phân cảnh Mary thuyết trình dự án trong blazer đen phối váy midi lụa ghi nhận một bước ngoặt về phong cách. Không còn sự e dè, Jung So-min hiện lên với ánh nhìn kiên định, và trang phục của cô như lời tuyên bố rằng: thời trang có thể là áo giáp, là cách để phụ nữ bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình.

Từ chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đến chiếc đầm hoa nhẹ nhàng, Jung So-min cho thấy sự chuyển mình tinh tế qua từng lớp vải. Thời trang ở đây không chỉ đẹp mà còn “thật”, phản ánh quá trình một người phụ nữ tìm lại bản thân. Và cũng chính nhờ điều đó, hình ảnh của Jung So-min trong Would You Marry Me? trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống hiện đại: chân thật, tự tin và biết yêu chính mình.
Xem thêm:
Tủ đồ An Yu Jin (IVE) từ idol K-pop đến nữ thám tử trong “Crime Scene Zero”
Suzy và tủ đồ nữ thần bước ra từ giấc mơ “Thần Đèn Ơi, Ước Đi”
Nàng vệ sĩ Jeon Yeo-bin và phong cách từ “Quý Cô Ẩn Danh” đến đời thường
Nhóm thực hiện
Bài: Kim
Ảnh: Tổng hợp