Lần này, bảng màu không còn là những sắc pastel ngọt ngào. Thay vào đó là thế giới u ám, lãng mạn của nước Anh thế kỷ 18 với corset ôm sát, váy xòe bồng bềnh và những chi tiết ren tinh xảo. Cùng với stylist Andrew Mukamal, Margot đã dàn dựng từng outfit như những bức tranh nghệ thuật: có khi là thiết kế riêng từ Schiaparelli, lúc lại là món đồ cổ điển từ kho lưu trữ của John Galliano, hoặc những tác phẩm moody đầy tâm trạng của Dilara Fındıkoğlu. Nhưng điều đặc biệt nhất? Đây không chỉ là cosplay thời kỳ Victoria. Margot và đội ngũ đã tái hiện linh hồn Gothic một cách cực kỳ hiện đại: choker cổ điển kết hợp cùng silhouette đương đại, tạo nên một Catherine Earnshaw phiên bản 2026 vừa gợi cảm, vừa bí ẩn, vừa quyền lực.
Tại buổi công chiếu ở quê nhà Úc, Margot đã chọn một hướng đi bất ngờ. Thiết kế váy cưới custom từ Ashi Studio được thực hiện với sự hợp tác của Mister Pearl – bậc thầy về nghệ thuật corset. Corset cổ điển ôm sát cơ thể, trong khi đôi tay áo xuyên thấu rơi nhẹ xuống vai tạo nên vẻ lãng mạn vừa tinh tế vừa gợi cảm. Không cần quá rườm rà, Margot thêm chút lấp lánh từ trang sức Lorraine Schwartz cùng đôi giày custom Manolo Blahnik để hoàn thiện vẻ ngoài của một Catherine Earnshaw hiện đại: vừa trong trắng như cô dâu, vừa mang trong mình thứ năng lượng nổi loạn khó có thể kìm nén. Một lựa chọn táo bạo khi mà ai cũng mong đợi tông màu tối, nhưng lại vô cùng thông minh bởi trong Wuthering Heights, tình yêu vốn không chỉ có một màu sắc.
Tại buổi gặp gỡ creator toàn cầu ở Claridge’s, London, Margot Robbie đã “khai quật” một thiết kế little black dress từ BST Thu-Đông 1988 của Vivienne Westwood. Đây vốn là thời kỳ hoàng kim khi bà hoàng punk tái định nghĩa thời trang Victorian. Chiếc váy kết hợp corset da bóng với váy xòe khung rộng, biến underwear thời Victoria thành “party wear”. Cô phối cùng đôi giày Christian Louboutin với gót giày điêu khắc dây buộc, tạo nên sự tương phản hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại.
Nếu như những lần xuất hiện trước đó Margot đã lựa chọn sắc đen và trắng, thì bộ trang phục từ BST Xuân-Hè 1997 của John Galliano lại mở ra một chương mới với tone màu xanh pastel nhẹ nhàng, một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn cho aesthetic Gothic. John Galliano thời kỳ cuối những năm 90 vốn nổi tiếng với khả năng xây dựng những trang phục layering phức tạp nhưng vẫn đầy thơ mộng, và Margot đã chọn đúng một thiết kế như vậy. Áo brocade dập nổi kết hợp cùng quần suông đơn giản, điểm nhấn là chiếc khăn tua rua được thắt ở eo như một chiếc váy hơi hướng bohemian.
Tại buổi công chiếu tại London, Margot Robbie đã mang đến một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất năm với thiết kế custom từ NTK trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ Dilara Fındıkoğlu. Chiếc váy xuyên thấu màu nude với corset top và chi tiết dây thừng đan xen khắp thân áo vừa gợi cảm vừa đầy ám ảnh. Nhưng chi tiết khiến mọi tín đồ văn học và thời trang phải “dựng tóc gáy” lại nằm ở phụ kiện: một bản sao của chiếc vòng tay Charlotte Brontë. Đây không phải món trang sức thông thường. Theo phong tục ở thế kỷ 19, Charlotte đã tạo ra chiếc vòng từ tóc của hai người em gái đã khuất, Emily và Anne Brontë, gắn cùng viên đá amethyst. Một chi tiết vừa rùng rợn vừa đẹp đến nao lòng, vừa là lời tri ân văn học vừa là statement về tình chị em và sự mất mát. Kết hợp cùng trang sức Jessica McCormack, Margot đã biến mình thành hiện thân sống của vẻ đẹp Gothic lãng mạn.
Margot Robbie tiếp tục tung ra một “plot twist” với trang phục từ BST Haute Couture Thu-Đông 2025 của Maison Margiela. Nếu những lần trước outfit được lấy cảm hứng từ lịch sử, thì lần này stylist Andrew Mukamal lại hướng về tương lai, hay đúng hơn là sự kết hợp giữa quá khứ và tương lai theo phong cách avant-garde đặc trưng của Margiela.
Combo áo khoác và váy với họa tiết ấn tượng, điểm xuyến bởi những lớp tulle nhún bồng bềnh tạo nên chiều sâu và chuyển động. Nhưng điểm nhấn thực sự lại nằm ở đôi Tabi boots trắng sơn, item iconic đã trở thành signature của nhà mốt Bỉ từ những năm 90. Đây là một bước đi thông minh: giữa hàng loạt item vintage và archival, một thiết kế “mới toanh” từ sàn diễn 2025 lại chứng minh rằng tinh thần Gothic không bị giam cầm trong quá khứ.
Tại buổi chụp hình ở London, Margot Robbie lại lần nữa đào sâu vào kho tàng của John Galliano, nhưng lần này là từ BST Xuân-Hè 1992, thời kỳ NTK còn là cái tên underground đầy triển vọng trước khi gia nhập Dior. Một bộ đồ hoàn chỉnh từ đầu đến cuối: áo khoác dài trang trí lông thú xa hoa, chân váy mini đen tối giản, và điểm nhấn bất ngờ – đôi tất đỏ chói. Sự tương phản giữa cái sang trọng của chiếc áo khoác và năng lượng nổi loạn của tông đỏ rực rỡ tạo nên một visual vừa quyến rũ vừa đầy thách thức. Đây chính là Galliano thời kỳ đầu, khi ông còn chưng cất tinh thần lịch sử qua lăng kính streetwear. Và Margot mặc nó như thể bộ đồ được thiết kế riêng cho cô vào năm 2026, không phải 1992.
Khi đặt chân đến kinh đô thời trang Paris, Margot biết rằng cô cần một outfit có sức nặng tương xứng. Và lựa chọn của cô? Custom Thom Browne, một cái tên không xa lạ với những ai yêu thích sự chỉn chu, tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ.
Nhưng đây không phải Thom Browne của suit xám và cà vạt cổ điển. Đây là phiên bản dark romance với minidress corset vai trễ kết hợp cùng váy rời tách biệt. Thom Browne vốn nổi tiếng với việc phá cấu trúc các item cổ điển, và thiết kế này chính là minh chứng: corset không còn là nội y, skirt không nhất thiết phải gắn liền với top. Tạo hình hoàn chỉnh với chiếc choker thánh giá, phụ kiện Gothic không thể thiếu, và kiểu tóc uốn xoăn búi cao kiểu Victorian. Margot đã mang đến Paris một làn gió “Gothic-glam” u ám nhưng vẫn cực kỳ ngọt ngào.
Xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế custom Chanel do Matthieu Blazy thực hiện, Margot Robbie đã tạo nên một trong những khoảnh khắc “viral” nhất cả tour quảng bá. Chiếc váy nhung đỏ thẫm hòa quyện hoàn hảo với thảm đỏ. Corset ôm sát, tà váy dài trailing phía sau, và phần vải trắng lấp ló bên dưới tạo nên độ tương phản tinh tế. Tất cả được hoàn thiện bằng chiếc choker đá quý.
Đến tham dự talkshow The Julia Cunningham, Margot Robbie lựa chọn một cái tên trẻ trung hơn – Mark Gong với BST Xuân-Hè 2026. Chiếc slip dress xuyên thấu đen được layer tinh tế trên bra đỏ và midi dress hoa, một công thức nghe thì rối nhưng lại hiệu quả bất ngờ. Nhưng spotlight thực sự thuộc về đôi boots dây quấn statement ở chân. Trong khi bạn còn đang cố gắng diễn giải các layer phía trên, thì đôi mắt lại không thể rời khỏi đôi giày.
Margot Robbie thực sự “all in” khi cô xuất hiện trong thiết kế custom Schiaparelli do Daniel Roseberry thực hiện, được lấy cảm hứng từ những thiết kế couture. Chiếc váy đỏ-đen với áo quây ren và tà váy rộng đã đủ làm nức lòng các fashionista, nhưng đó mới chỉ là phần “nhìn thấy được”. Điểm nhấn nằm ở phụ kiện: chiếc cape từng thuộc về Elizabeth Taylor trong The Taming of the Shrew, một reference cực thông minh khi cả hai bộ phim đều xoay quanh những người phụ nữ mạnh mẽ, nổi loạn và khó “thuần hóa”. Và nếu bạn nghĩ đó đã là đỉnh cao, thì hãy nhìn xuống cổ: dây chuyền kim cương Taj Mahal. Đây là món quà Richard Burton tặng Elizabeth Taylor, một trong những mối tình vĩ đại (và drama) nhất Hollywood.
Đến với Beverly Hills, Margot và Andrew đã chơi một trò chơi thú vị: biến câu thoại thành thời trang. “I’d rather be hugged by a snake” là một trong những câu thoại đắt giá nhất của Catherine trong Wuthering Heights, đã được dịch thành ngôn ngữ thời trang qua thiết kế đỏ rực từ BST Thu-Đông 2025 của Dilara Fındıkoğlu. Tay áo buộc dây kiểu cổ điển, corset thuần Victorian, được phối cùng micro skirt và bra gai nhọn táo bạo. Chất liệu da rắn đỏ, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, vừa ấm áp vừa mời gọi.
Và nếu bạn cho rằng việc biến văn chương thành thời trang chỉ dừng ở những câu thoại catchy, thì Andrew Mukamal đã chứng minh rằng anh có thể đào sâu hơn thế nhiều. Anh đã “khai thác” một đoạn văn mô tả Catherine trong cơn sốt, xé gối bằng răng và giật lông vũ ra để tạo nên concept cho hai thiết kế lông vũ từ BST Xuân-Hè 2026 của Victoria Beckham. Một chiếc minidress trắng, một chiếc top đen, cả hai đều phủ đầy lông vũ như thể Catherine vừa mới trải qua cơn mê sảng của mình. Victoria Beckham, NTK vốn nổi tiếng với thiết kế tối giản, lại là lựa chọn hoàn hảo cho khoảnh khắc này. Bởi vì chỉ khi nào thiết kế đủ clean, thì chi tiết lông vũ mới thực sự nổi bật.
Xuất hiện tại Jimmy Kimmel Live vào ngày 26/1, Margot lại mang đến thiết kế Alexander McQueen do Seán McGirr thực hiện. Xuyên thấu, ren, và phủ đầy họa tiết hoa nổi, nghe thì quen thuộc, nhưng Alexander McQueen luôn biết cách làm cho những gì quen thuộc trở nên mới mẻ. Chi tiết đường viền răng cưa như thể chiếc váy vừa được “xé” ra từ một bức tranh cổ.
Margot Robbie đã chọn Roberto Cavalli để khởi động press tour. Chiếc minidress với viền nhung và tay áo chuông bồng bềnh chính xác là những gì cần khi muốn giới thiệu một Catherine Earnshaw hiện đại. Điểm nhấn trang phục nằm ở vòng cổ ruby Cavalli với ngọc trai và kim cương. Cùng với đó là bông tai trái tim từ Cece Jewellery và đôi cao gót Christian Louboutin.
Xem thêm:
“Barbie sống” Margot Robbie đã phủ hồng tủ đồ thời trang như thế nào?
Barbiecore xâm chiếm Hollywood: cô gái nào cũng từng ước mơ làm công chúa?