Nếu “Em Xinh Say Hi” livestage 1 là màn “chào hỏi” để khán giả làm quen với cá tính âm nhạc và tinh thần đồng đội của 30 “Em Xinh”, thì livestage 2 đánh dấu bước ngoặt về sức nóng của chương trình. Sân khấu không chỉ có sự góp mặt hỗ trợ từ các Anh Trai, mà sẽ còn là sân khấu đầu tiên, người xem phải nói lời chia tay với 6 “Em Xinh”. Ngày 21/6, 4 đội thi đầu tiên đã trình làng tiết mục livestage 2, mang đến những sắc thái âm nhạc riêng biệt. Bên cạnh âm nhạc, yếu tố thời trang tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi sau mỗi tập. Thời trang trên sân khấu của “Em Xinh Say Hi” tập 4 đều được đầu tư kỹ lưỡng, mang dụng ý rõ ràng và theo sát concept từng tiết mục, góp phần tạo nên sức hút thị giác và củng cố bản sắc của từng đội.
BÀI LIÊN QUAN
SẮC XANH XOA DỊU TÂM TRÍ TRÊN SÂN KHẤU KHÔNG ĐAU NỮA RỒI
Khoảnh khắc đầy tính điện ảnh trên sân khấu Không đau nữa rồi có dấu ấn của những bộ cánh bèo nhún và xếp nếp lãng mạn. Không chỉ thêm tính chuyển động cho vũ đạo, hai kỹ thuật trên mô phỏng hình ảnh sóng nước gắn liền với concept bài hát.
Sự đồng điệu mãn nhãn trên sân khấu cộng hưởng từ những tần số phong cách riêng. 52Hz không đánh mất nét cá tính dù hòa mình vào bản nhạc chậm nhờ những chi tiết đan dây trên quần và phụ kiện ống chân. Vẫn có cách để Orange biến hóa với kiểu layering váy ngắn yêu thích. Sự gợi cảm ngọt ngào của Mỹ Mỹ khéo được miêu tả qua váy cổ V. Châu Bùi thì vẫn luôn rất “đầm tay” trong cách xếp lớp nhiều trang phục để tạo ra một tổng thể nịnh mắt.
Thành viên đặc biệt của Không Đau Nữa Rồi là Pháp Kiều. Chàng rapper trình diễn trong bản phối gồm chiếc corset đính kết – một đặc trưng phong cách của anh. Hai bên hông corset được khéo léo làm tối màu, tạo nên hiệu ứng vòng eo siêu thực cho Pháp Kiều trong những bức ảnh lưu lại. Quần denim basic được biến hóa thành phiên bản lãng mạn trên sân khấu bằng cách phủ lớp voan thêu hoa. Trang phục khéo tôn hình thể và phù hợp với thông điệp bài hát được phối kết bởi stylist An-gio.
TIẾP THÊM “DOPAMINE” TỪ SÂN KHẤU WE BELONG TOGETHER thời trang em xinh say hi tập 4
“Đồng phục” của các nàng họa sĩ trong We Belong Together gồm quần jeans baggy, găng tay da và những chiếc tạp dề mỹ thuật, được khéo léo tạo kiểu theo xu hướng váy quấn (wrap skirt). Áo trắng trở thành tấm canvas để đội ngũ stylist “họa” màu sắc. Họ cũng biến chính những chiếc cọ thành phụ kiện điểm nhấn cho trang phục, bên cạnh nhiều item ngộ nghĩnh như chiếc kẹp tóc hình ghế đẩu mini, patch vải, choker mặt đồng hồ…
Kết hợp cùng các em xinh Miu Lê, Juky San, Lyly, Danmy, “Anh Trai” Dương Domic theo đuổi phong cách giàu năng lượng với những điểm nhấn màu hình dấu tay. Hoàn thiện tạo hình là loạt đá trang trí trên cổ áo, dây xích nhựa, dây chuyền chuỗi hạt như anh vừa được những “cô bạn gái” họa sĩ hòa phối trang phục.
RED FLAG VÀ SỨC NÓNG ÁP ĐẢO CỦA CÁC NỮ BIKER thời trang em xinh say hi tập 4
Thông điệp thời trang của sân khấu Red Flag là gì? Những cô nàng bùng nổ sức gợi, chỉ để nhìn và nhất định không nên chạm tới. Loạt phụ kiện đinh tán, dây xích ánh kim trên nền trang phục đỏ chính là lời cảnh báo. Găng tay, áo da là bộ nhận diện không lẫn vào đâu được để “độ” sự nóng bỏng của các nữ biker trên đường đua phong cách “Em Xinh Say Hi”.
Diện lớp váy ngắn, chìa khóa để nổi bật trên sân khấu chính là điểm tà dài, tăng tính chuyển động cho bản phối khi thực hiện vũ đạo. Đội ngũ trang phục của mỗi thành viên rất ăn ý ở điểm này khi họ vận dụng thêm layering hay tà high-low lấy cảm hứng từ kiểu styling váy từ khăn quàng. Đồng lòng diện những đôi giày “hệ chiến”, Ngô Lan Hương, Han Sara, Yeolan và Lamoon làm nên một trong những sân khấu quyến rũ bậc nhất trong chặng đường “Em Xinh Say Hi” tính đến hiện tại.
Khách mời của nhóm trình diễn Red Flag là JSOL. Anh chàng xuất hiện với áo tank, quần da trang hoàng bằng nhiều chi tiết đinh tán. Điểm nhấn chính là chú khỉ treo ở đai quần – một món phụ kiện không thể thiếu trên trang phục của chàng ca sĩ, đã trở thành bộ nhận diện của anh.
HỀ DIỄN GIẢI NÉT ĐẸP CỦA VĂN HÓA HÁT BỘI BẰNG NGÔN NGỮ HIỆN ĐẠI
“Chi Đội Trưởng” Phương Mỹ Chi chọn thử thách khó khi kết hợp hát tuồng (hát bội) và âm hưởng hiện đại của house, cho thấy tham vọng không dừng lại ở việc tái hiện mà còn có mong muốn kế thừa và phát triển bộ môn nhạc kịch truyền thống. Thử thách của Phương Mỹ Chi cũng là thử thách cho các đồng đội Pháo, Phương Ly, Chi Xê, nhóm sản xuất và cả stylist.
BÀI LIÊN QUAN
Hòa chung mong muốn làm mới di sản âm nhạc, đội ngũ trang phục tìm điểm giao thoa giữa trang phục Tuồng và trang phục biểu diễn hiện đại. Những chiếc hia, những chiếc cờ lệnh được điểm thêm lông, voan. Phần xây cổ, thân áo pha phối corset đan dây. Hông váy của Phương Ly, Phương Mỹ Chi được nhấn theo phom dáng váy thúng (pannier).
Song song, có những chiếc ngạch, lông trĩ và mặt nạ xuất hiện trên sân khấu trong hình dáng nguyên bản nhất. Các “Em Xinh” và cùng đội ngũ đã tìm đến NSƯT Ngọc Khanh và nghệ nhân làm mặt nạ tuồng để tham vấn, chứng minh tâm huyết và sự trân trọng tận cùng của họ với văn hoá dân gian.
Wean Lê góp mặt trên sân khấu với vai chàng hề. Trang phục cầu kỳ điểm nơ, bèo nhún, hoạ tiết kẻ không thể làm khó được anh.
Nhóm thực hiện
Bài: Audrey
Ảnh: Tổng hợp