Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Araminta Hall, “Imperfect Women” (ra mắt tháng 3/2026) là một bức tranh ngột ngạt nhưng tuyệt đẹp về sự xa hoa lẫn những rạn nứt trong tình bạn. Lấy Los Angeles làm bối cảnh, bộ phim xoay quanh ba người phụ nữ – Eleanor, Nancy và Mary – cùng một vụ án phá vỡ mối quan hệ kéo dài 25 năm. Trong cấu trúc kể chuyện đa điểm nhìn và sự dẫn dắt của NTK phục trang Tiffany Hasbourne, thời trang trở thành ngôn ngữ kể chuyện, ngầm chỉ báo cho khán giả về những vết nứt tâm lý của nhân vật.
Ba người phụ nữ, ba ngôn ngữ thời trang
Nhân vật Eleanor (do Kerry Washington thủ vai) đại diện cho hình mẫu phụ nữ thành đạt, giàu có và thích kiểm soát. Vốn xuất thân từ gia tộc da màu giàu có ở Bờ Đông nước Mỹ, tủ đồ của cô cũng vì thế mà toát lên vẻ “quyền lực” qua các nhà mốt như Ralph Lauren, Chanel hay Valentino – những bảo chứng cho tính di sản.
Ở giai đoạn đầu, Eleanor xuất hiện với blazer đứng form, chất liệu dày và tối màu. Đó là phản xạ có điều kiện của một người phụ nữ quyền lực: khi luôn phải cố kiểm soát “giao diện”, kể cả khi đối mặt với việc nửa đêm bị triệu tập để nhận diện thi thể người bạn thân.
Nhưng khi câu chuyện tiến triển, sự ổn định dần rạn nứt. Họa tiết xung đột, layering bất quy tắc, silhouette phá cấu trúc là biểu hiện cho sự mất kiểm soát trong nội tâm nhân vật.
Nếu Eleanor dùng thời trang để kiểm soát, thì ở đối cực khác, Nancy (đóng bởi diễn viên Kate Mara) lại “bị” thời trang kiểm soát. Xuất thân bình thường nhưng chạm ngõ hào môn nhờ hôn nhân, thời trang của Nancy phủ kín bởi Schiaparelli, Dior, McQueen hay Tom Ford – những thương hiệu mang tính trình diễn, thậm chí là “sân khấu”.
Thời trang, trong trường hợp của “bóng ma” Nancy, trở thành một chiếc lồng: đẹp, đắt giá và không lối thoát – như thế giới mà cô vốn chưa bao giờ thuộc về.
BÀI LIÊN QUAN
Trái ngược với hai người bạn, Mary (thủ vai bởi Elizabeth Moss) đại diện cho tầng lớp trung lưu, một người mẹ toàn thời gian từ bỏ sự nghiệp để lùi về sau hỗ trợ gia đình. NTK Hasbourne giải bài toán về diện mạo bình dân của Mary bằng những thương hiệu contemporary như Doen, The Great và Clare V. Trang phục của Mary mang tính ứng dụng cao, với họa tiết hoa, chất liệu mềm và silhouette thoải mái.
Chính sự “bình thường” trong tạo hình lại giúp Mary trở nên vô hình nơi thế giới thượng lưu. Một mặt, cô luôn bị đánh giá thấp, mặt khác, không phải cố gắng hoàn hảo về vẻ ngoài giúp Mary có nhiều không gian để lùi mình quan sát, phân tích và bóc trần những dối trá xoay quanh vụ án.
Giai cấp và thế hệ qua lăng kính thời trang
Bên cạnh ba nhân vật chính, hệ thống nhân vật phụ cũng được khắc họa, với những ngôn ngữ trang phục riêng nhằm tô điểm cấu trúc xã hội của Los Angeles: thế hệ trẻ xuất hiện với những thiết kế mang tính xu hướng và tiêu dùng nhanh; thế hệ trưởng thành lại gắn với các thương hiệu di sản.
“Imperfect Women” còn đặc sắc bởi cách thời trang thay đổi theo từng điểm nhìn. Eleanor với tính tương phản mạnh, bảng màu sắc nét phản ánh sự hỗn loạn trong nội tâm; bóng bẩy, hào nhoáng nhưng “rỗng tuếch” nơi Nancy; hay hình ảnh tự nhiên, gần gũi của Mary. Qua từng điểm nhìn, thời trang một lần nữa chứng minh cho khả năng kể chuyện vô ngôn, giúp khán giả phần nào hiểu thêm về nội tâm nhân vật.
Xem thêm:
Thời trang trong phim: Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô (Ocean’s 8)