“Wednesday” mùa 2 đã chính thức khởi động và Jenna Ortega – “bé Tư” lạnh lùng của màn ảnh – một lần nữa chứng minh danh xưng “biểu tượng phong cách Gen Z” của mình không phải là lời khen suông. Tại chuỗi sự kiện “Doom Tour” trải dài từ London, Paris cho tới những bối cảnh mang đậm tinh thần gothic, Jenna liên tục mang đến những bộ cánh không chỉ đẹp mắt mà còn đậm chất điện ảnh. Mỗi trang phục là một nhân vật, một câu chuyện riêng, vừa gợi cảm, vừa bí ẩn, tựa như được lấy ra từ kịch bản của chính Tim Burton.
BÀI LIÊN QUAN
Bản phối đen Givenchy – Màn mở màn uy lực
Mở màn tại National History Museum, Jenna Ortega xuất hiện với khí chất “băng giá” trong bản phối đen ấn tượng từ BST Thu 2025 của Sarah Burton cho Givenchy. Chiếc bra dáng corset ôm sát phối cùng chân váy bút chì raw-edge mang lại đường nét sắc sảo, được hoàn thiện bằng chi tiết xẻ nhẹ tinh tế để tạo sự chuyển động. Đôi tay áo găng chần bông khổ lớn phủ trọn cánh tay tạo cảm giác như một lớp áo giáp thời trang, vừa bảo vệ vừa thách thức ánh nhìn. Cặp cuff ánh vàng kim loại thêm điểm nhấn quyền lực, tương phản với nền đen sâu thẳm. Hàng chân mày tẩy trắng cùng lớp make-up nâu khói khiến gương mặt Jenna vừa siêu thực vừa ma mị, hoàn hảo cho một màn mở màn “không khoan nhượng”.
Sự rùng rợn đầy mê hoặc cùng Ashi Studio
Tại buổi công chiếu chính thức ở London, Jenna lựa chọn một thiết kế haute couture từ BST Thu-Đông 2025 của Ashi Studio, như thể vừa bước ra từ một bộ phim fantasy-horror. Chiếc đầm latex mỏng bám lấy đường cong cơ thể, cổ cao kín đáo nhưng lại mở ra một sức hút kỳ lạ. Phần chân váy lởm chởm mô phỏng lớp vảy đang bong tróc, với gam vàng ánh lửa chuyển dần sang đỏ như đang bùng cháy từ bên trong. Khi Jenna di chuyển, ánh sáng phản chiếu trên lớp latex khiến cả bộ váy như đang “thở”. Phần corset đan dây phía sau kéo dài từ cổ đến hông gợi liên tưởng tới cột sống, vừa rùng rợn vừa quyến rũ.
Vẻ đẹp của sự suy tàn dọc sông Seine
Trên boong tàu dọc sông Seine, Jenna xuất hiện trong một thiết kế midi thuộc BST “Leech” của Elena Velez – nơi thời trang chạm đến biên giới của sự ám ảnh. Chiếc váy mềm rũ, như thể đang tan chảy theo từng bước chân, được làm từ chất liệu xử lý đặc biệt tạo hiệu ứng như lớp da bị bóc tách. Những sợi tóc nâu óng đính dọc thân váy đung đưa trong gió, mang đến cảm giác rợn gáy nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật. Nước sông phản chiếu bầu trời xám, hòa cùng gam màu u tối của trang phục, biến Jenna thành một nhân vật lãng mạn nhưng mong manh như một bóng ma vừa rời khỏi trang tiểu thuyết gothic.
Cổ điển u ám cùng thiết kế Vivienne Westwood
Jenna Ortega xuất hiện tại Le Beach Club de Mercredi trong một thiết kế nâu chocolate thuộc BST Thu-Đông 2025 của Vivienne Westwood. Bộ váy sở hữu cổ bèo xếp tầng sâu hun hút ôm lấy vai, phối cùng corset xuyên thấu viền kem để lộ phần gọng, tạo cảm giác vừa thanh nhã vừa khiêu khích. Chất liệu satin mềm mại kết hợp cùng kỹ thuật draping kinh điển của Westwood giúp trang phục ôm khéo léo cơ thể mà vẫn giữ được độ bồng bềnh cổ điển. Hoàn thiện diện mạo là sợi dây chuyền thánh giá bạc lấp lánh – một trong những biểu tượng của tinh thần gothic. Trong khung cảnh nghĩa trang mờ sương, hình ảnh Jenna như một quý cô thế kỷ 19 vừa bước ra từ bức tranh sơn dầu.
Xem thêm:
Gothic Chic “nổi dậy” trên đường đua xu hướng kích khởi mọi rung cảm huyền bí
Thoát khỏi cái bóng ma mị của Wednesday, Jenna Ortega hóa nàng thơ trong “Miller’s Girl”