ELLE Vietnam

Giải mã sức hút 2 bộ cánh thảm đỏ của Margot Robbie tại buổi công chiếu “Đồi Gió Hú”

Bất cứ bộ phim nào Margot Robbie góp mặt, phong cách “method dressing” (tạm dịch: thời trang nhập vai) luôn theo sát. Sau thành công của những tạo hình rực rỡ trong kỷ nguyên Barbie, nữ diễn viên đã tái hiện tinh thần đó cho một nàng thơ hoàn toàn khác biệt: Catherine Earnshaw. Tại mỗi điểm dừng chân của chuyến quảng bá bộ phim “Đồi Gió Hú” (2026), Robbie tập trung vào việc dung hòa các phom dáng lấy cảm hứng từ thời đại cũ với thời trang cao cấp đương đại, truyền tải sự mãnh liệt u sầu và lãng mạn đen tối của nhân vật mà không sa đà vào sự cũ kỹ đơn thuần. Kết hợp cùng stylist Andrew Mukamal, mỗi lần Margot xuất hiện trên thảm đỏ là một lần cô tái hiện linh hồn của nhân vật Catherine Earnshaw – một người đàn bà bị giằng xé giữa tình yêu nguyên thủy hoang dại và sự kìm kẹp của tầng lớp thượng lưu.

Tại buổi công chiếu toàn cầu ở Los Angeles vào cuối tháng 1, Margot Robbie mang đến một diện mạo đầy ám ảnh thông qua thiết kế từ nhà mốt Schiaparelli với một thiết kế haute couture với phần thân áo corset bằng ren đen tinh xảo, kết hợp cùng chân váy peplum chuyển màu ombré từ đen sang đỏ rực đầy ấn tượng. Theo Margot chia sẻ, chiếc váy mô phỏng hình ảnh một thực thể đang “hút lấy mặt đất”, khiến sắc đỏ của điền trang thấm ngược lên thân vải. Các chi tiết ren được xử lý khéo léo để tạo cảm giác về sự mục rữa, cổ kính, gợi nhắc đến bầu không khí u uất bao trùm lên cuộc đời các nhân vật chính.

Ảnh: Getty Images

Trang sức đi kèm là chiếc vòng cổ kim cương Cartier Taj Mahal. Đây là món quà Richard Burton từng tặng Elizabeth Taylor vào năm 1972. Sự lựa chọn này mang tính ẩn dụ cực cao vì chính Richard Burton cũng từng thủ vai Heathcliff trong bản phim năm 1958. Margot đã đeo ngược chiếc vòng rũ xuống lưng, một cách xử lý hiện đại cho một món bảo vật có tuổi đời từ thế kỷ 17.

Ảnh: Getty Images

Nếu ở L.A cô là một Catherine hoang dại, thì tại Paris, cô mang theo vẻ quyền quý của hoàng gia thời Victoria thông qua một thiết kế đặt riêng từ Chanel. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy dạ hội Chanel bằng nhung đỏ được thiết kế riêng. Trang phục được xây dựng trên cấu trúc corset với phần cổ đơn giản, tập trung tối đa vào phần eo được xếp ly. Điểm nhấn chính là phần đuôi váy dài thướt tha được điểm xuyết bằng lông vũ vô cùng ấn tượng, tạo nên những chuyển động uyển chuyển và sang trọng khi cô bước đi trên thảm đỏ. Chất liệu nhung đỏ đại diện cho địa vị xã hội của Catherine khi đã là một quý bà, nhưng màu sắc nồng nàn vẫn ngầm khẳng định nội tâm đầy sóng gió.

Ảnh: Getty Images

Để làm nổi bật thiết kế tối giản của Chanel, Margot đã kết hợp cùng bộ trang sức kim cương xa xỉ từ nhà kim hoàn Lorraine Schwartz. Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ choker được gắn trên dây chuyền nhung đỏ, đính tổng cộng 85 carat kim cương màu sâm panh. Viên kim cương cổ khổng lồ ở trung tâm được cắt gọt thủ công, bao quanh bởi một vòng đá nhỏ hơn và một mặt dây chuyền hình quả lê treo lủng lẳng bên dưới.

Đi kèm với chiếc vòng cổ là một chiếc nhẫn đồng bộ nặng 15 carat. Sự kết hợp giữa sắc đỏ của nhung và tông màu sâm panh của kim cương tạo nên một tổng thể hài hòa, cổ điển nhưng không kém phần xa hoa. Để cân bằng với bộ trang phục kịch tính, Margot giữ kiểu tóc và phong cách trang điểm tươi tắn, đơn giản, giúp nhan sắc tự nhiên của ngôi sao người Úc tỏa sáng giữa kinh đô ánh sáng.

Ảnh: Getty Images

Hai bộ trang phục, hai thành phố, nhưng cùng chung một thông điệp về sự hóa thân trọn vẹn. Margot Robbie dùng “lụa là” như một công cụ nối dài đời sống của nhân vật Catherine Earnshaw ra ngoài màn ảnh.

Xem thêm:

“Barbie sống” Margot Robbie đã phủ hồng tủ đồ thời trang như thế nào?

Barbiecore xâm chiếm Hollywood: cô gái nào cũng từng ước mơ làm công chúa?

Phong cách thời trang của “nàng thơ” Margot Robbie

Nhóm thực hiện

Bài: Hạ Thi
Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Thế giới thời trang

Bộ sưu tập thời trang

Tin thời trang

Xu hướng thời trang

Bộ hình của ELLE

ĐỒNG HỒ & TRANG SỨC