Tủ đồ tuổi 76 của Meryl Streep: Hào quang trở lại của một “yêu nữ” tối thượng

Ở độ tuổi 76, Meryl Streep trong hành trình quảng bá "The Devil Wears Prada 2" vẫn giữ nguyên sức hút lạnh lùng, quyền lực và đầy mê hoặc với chuỗi biến hóa thời trang liên tiếp.

Khi những thước phim đầu tiên của The Devil Wears Prada 2 được hé lộ, thế giới không chỉ đón chờ một phần hậu truyện; họ đang chứng kiến sự trở lại của một “phản diện” thời trang tối thượng. Hành trình quảng bá toàn cầu của bộ phim cũng tạo nên một cuộc cách mạng phong cách. Qua sự cộng tác chiến lược với stylist lâu năm Micaela Erlanger, Meryl Streep đang thực hiện một “masterclass” về Method Dressing (tạm dịch: thời trang nhập vai). Streep đã tận dụng quyền năng của “yêu nữ” để chứng minh rằng ở tuổi 76, phong cách của một người phụ nữ có thể trở nên uy quyền, thú vị và thời thượng hơn bao giờ hết.

Các thiết kế trang phục press tour The Devil Wears Prada 2
 Meryl Streep
(Ảnh: @Miceala)

Hành trình bắt đầu tại Bảo tàng Frida Kahlo tại Mexico, nơi Meryl “đánh dấu lãnh thổ” bằng sắc đỏ Scarlet (Devil Red) từ nhà Dolce & Gabbana. Bộ suit lụa với áo blouse pussy-bow kết hợp cùng quần ống rộng không chỉ là sự phô diễn quyền lực, mà còn là khoảnh khắc giao thoa giữa hư cấu và thực tại khi ve áo được điểm xuyết những chiếc trâm cài từ kho lưu trữ cá nhân của bà. Erlanger đã điểm xuyết trên ve áo những chiếc trâm cài từ kho lưu trữ cá nhân của Streep, bao gồm cả dải ruy băng từ Huân chương Nghệ thuật Quốc gia đời thực của bà. Đó là khoảnh khắc “đăng quang” nơi quyền lực hư cấu của Priestly giao thoa với những thành tựu văn hóa thực thụ của Streep. “Miranda” ấy đã gây bão khi kết hợp suit cao cấp với đôi slingbacks Aldo Amilie giá chỉ $110. Cũng tại đây, bà khiến giới mộ điệu phát cuồng với chiếc clutch Olympia Le-Tan thêu hình đôi giày đỏ biểu tượng – một cách đóng lại chương cũ đầy nghệ thuật. 

Meryl Streep Suit Đỏ Dolce & Gabbana
(Ảnh: Getty Images)
clutch olympia le-tan và huân chương
(Ảnh: @Miceala)

Tiếp tục cuộc hành trình, Meryl chọn Schiaparelli để nhấn mạnh bản tính “quan sát” của một tổng biên tập. Chiếc đầm satin vân nổi xanh navy và đen, được tô điểm bởi những chiếc khuy “mắt thần” bằng vàng đặc trưng, biến bà thành một ẩn dụ sống về người phụ nữ nhìn thấu mọi xu hướng trước khi chúng kịp định hình. Sự xuất hiện của túi Mini Face được chế tác từ nhung đen với họa tiết thêu cây cọ và tua rua hạt vàng, tăng thêm nét avant-garde đặc trưng trong gu thẩm mỹ của Miranda. Đôi khuyên tai Gold Teeth siêu thực chính là lời khẳng định: Gu thẩm mỹ của Miranda chưa bao giờ lỗi thời, nó chỉ càng thêm sắc lẹm theo thời gian.

Thiết kế trang phục của Schiaparelli
Ảnh: (Getty Images)
Túi xách Mini Face và hoa tai Gold Teeth
(Ảnh: Getty Images)

Tại Seoul, Prada chiếm trọn spotlight khi Streep diện bộ suit custom màu đỏ dưa hấu với đường xẻ cổ táo bạo, cân bằng lại bằng đôi sandals đế xuồng “Riviera” ánh kim của Sole Bliss. Thắt lưng da nâu tương phản thắt ngang eo, phá vỡ cấu trúc monochromatic đỏ rực. Diện mạo này được lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ sưu tập Prada Fall 2009 – một mùa mốt “khắc kỷ” được Miuccia Prada thiết kế để khám phá quyền năng của phái đẹp.

Bằng cách hồi sinh silhouette đặc trưng này, Streep đã truyền tải “sức mạnh nội tại” vốn định nghĩa nên Miranda. Bà tô điểm cho trang phục bằng vòng cổ bản lớn của David Yurman. Thần thái “Miranda” được hiện thực hóa qua mẫu kính “blackout” từ Oliver Peoples, tạo nên ánh nhìn bí ẩn, đáng gờm mà người hâm mộ đã mong chờ suốt hai thập kỷ. Streep cũng dẫn đầu phong cách “orthopedic chic” khi ưu tiên sức khỏe đôi chân mà không cần hy sinh chiều cao. Bà thường xuyên diện sandals Sole Bliss “Riviera”, một thương hiệu được thiết kế chuyên biệt cho đôi chân nhạy cảm, khẳng định rằng sức bền trên thảm đỏ mới là bước đi quyền lực tối thượng.

Meryl Streep trong thiết kế suit Prada tại Press Tour Seoul
(Ảnh: Getty Images)

Cũng trong buổi tối hôm đó, Streep đã lựa chọn một thiết kế custom từ nhà mốt Celine, được thực hiện dưới sự định hướng sáng tạo của Michael Rider.  Chiếc áo lụa màu đen onyx với thiết kế bất đối xứng mang đến một vẻ ngoài sắc sảo, tinh tế, thoát ly khỏi những kiểu áo sơ mi cài nút truyền thống thường gắn liền với hình ảnh Miranda Priestly. Kết hợp cùng mẫu quần tây lưng cao được cắt may chuẩn xác đến từng milimet. Điểm nhấn đắt giá chính là những dải lụa dọc thân quần, mang âm hưởng của dòng trang phục tuxedo, tạo nên độ bóng bẩy đầy mê hoặc và bắt sáng theo từng bước cử động.

Meryl Streep Press Tour Seoul
(Ảnh: Getty Images)

Streep đeo mẫu kính “blackout” từ Oliver Peoples, biến nó thành tâm điểm của sự hiện diện trên thảm đỏ. Để phá vỡ tổng thể all-black, bà chọn chiếc vòng tay vintage Fred Leighton gold torsade cuff đầy ấn tượng.

Tại Tokyo, Streep khoác lên mình thiết kế Chanel Métiers d’Art viền tua rua sắc trắng – đỏ vermillion với họa tiết vân rạn (crack pattern), hướng tới thẩm mỹ của người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho nhân vật Priestly: Anna Wintour.  Đội ngũ của Streep đã lược bỏ phần cổ áo nặng nề trên sàn diễn để mở rộng phần cổ, giúp đôi khuyên tai tráng men thập niên 1980 của Fred Leighton tỏa sáng. Bà mang theo chiếc clutch oval chần trám (quilted) đen tuyền – được tuyển chọn từ Fashionphile và diện đôi giày slingback hai tông màu (two-tone pumps) kinh điển của Chanel. Diện mạo được nâng tầm bởi trang sức cao cấp từ “A Diamond is Forever” và khuyên tai vàng của Fred Leighton, hòa quyện nét chic Pháp với sự phá cách lấy cảm hứng từ Nhật Bản.

Chanel 2026
(Ảnh: Getty Images)

Sớm hơn cùng ngày, nữ minh tinh xuất hiện đầy uy quyền trong bộ suit Alexander McQueen mang sắc xanh Cerulean biểu tượng. Bà khéo léo tạo điểm nhấn cho diện mạo bằng chiếc book clutch độc bản từ Olympia Le-Tan thêu tay, khắc họa hình ảnh quý cô trong chiếc áo choàng ton-sur-ton, được điểm xuyết bằng dòng chữ “Runway” sắc đỏ thẫm đầy kiêu hãnh.

Suit xanh Cerulean Alexander McQueen
(Ảnh: Getty Images)
Clutch custome Olympia Le-tan
(Ảnh: Getty Images)

Tại Thượng Hải, Meryl Streep đã diện một thiết kế constructed (tạm dịch: dựng phom), khai thác tông xanh thẫm và những đường cắt sắc lẹm từ Saint Laurent. Chi tiết túi hông tích hợp tạo nên một điểm nhấn hiếm thấy nhưng vô cùng chic trong trang phục thảm đỏ, mang lại phong thái tự tại, bất cần đúng chất “Miranda-esque” cho trang phục. 

Meryl Streep trong thiết kế cúa Saint Laurent
(Ảnh: Getty Images)

Tâm điểm của outfit chính là chiếc trâm cài thuộc dòng high-jewelry tuyệt mỹ từ nhà chế tác Cindy Chao. Được đặt trang trọng trên nền thiết kế của Saint Laurent, món trang sức này đóng vai trò là tiêu điểm của sự xa xỉ thủ công, minh chứng cho triết lý của Streep: một món đồ trang sức duy nhất và ý nghĩa có thể định hình cả một diện mạo. Mẫu kính mắt tại Thượng Hải là một “lớp giáp” gọng vuông tối màu mà báo giới gọi là kính “Terminator” – công cụ tối thượng của một nhân vật luôn làm chủ mọi căn phòng mình bước vào.  Bà hoàn thiện bộ trang phục bằng đôi cao gót mũi nhọn của Saint Laurent, duy trì bảng màu monochromatic xanh navy và đen.

trâm cài áo CIndy Chao
(Ảnh: Cindy Chao)

Có lẽ diện mạo gây bão nhất toàn cầu là lần xuất hiện trên chương trình The Late Show with Stephen Colbert. Streep trở lại “rừng bê tông” nơi tất cả bắt đầu, với chiếc áo len cashmere màu “Cerulean” (do Olympia Gayot thiết kế cho J.Crew) – một sự tôn vinh đầy ẩn ý (meta-celebration) cho bản gốc năm 2006. Chiếc áo sở hữu những đường vặn thừng (cable-knit) chạy dọc, là phiên bản “thượng lưu” của chiếc áo len xù lông, bùng nhùng mà Andy Sachs đã mặc trong phần phim gốc. Streep diện độc chiếc cashmere cùng quần tây đen tinh giản và giày cao gót dáng loafer, biến một lời đùa về “giỏ hàng giảm giá” thành một bản tuyên ngôn xa xỉ trị giá $400.

Áo khoác len cerulean
(Ảnh: The Late Show with Stephen Colbert)

Phong cách street style của bà cũng gây chú ý với áo khoác họa tiết da báo của Givenchy – một sự gợi nhắc trực tiếp đến họa tiết yêu thích của Miranda. Bà càn quét truyền thông New York trên đôi cao gót Gianvito Rossi và chiếc túi DeMellier thanh lịch, trong khi kính mát chuyển sang mẫu oversized từ Lapima.

Meryl Streep mặc áo khoác da báo trên đường phố New York
(Ảnh: Getty Images)

Bằng cách luân chuyển giữa sắc đỏ “Devil Red” để tạo tác động thị giác và xanh “Cerulean” để khẳng định uy quyền, Streep đã kết nối thành công giữa thế giới Haute Couture xa hoa và sự tự tại cá nhân. Bà không còn hóa thân thành nhân vật; bà chiếm lĩnh nó. Trong thế giới của Miranda Priestly, mọi người đều muốn được như “chúng ta” – nhưng trong thế giới thực của năm 2026, mọi người đơn giản là đều muốn được như Meryl.

Xem thêm:

Biến hóa phong cách công sở với 3 mẫu đầm satin nhẹ nhàng

Biến tấu bản phối “all-black” đơn giản mà sang trọng nơi công sở

Best Fit Wins: Anne Hathaway và phong cách công sở hiện đại trong “Devil Wears Prada 2”

Nhóm thực hiện

Bài: Thanh Nguyen
Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

Thế giới thời trang

Bộ sưu tập thời trang

Tin thời trang

Xu hướng thời trang

Bộ hình của ELLE

ĐỒNG HỒ & TRANG SỨC