Lấy bối cảnh giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa, “Ngự Trù Của Bạo Chúa” xoay quanh hành trình một nữ bếp trưởng bất ngờ xuyên không về triều đại Joseon. Từ căn bếp hiện đại, cô phải thích nghi với luật lệ cung đình, nếm trải những âm mưu chốn hoàng cung và tìm cách khẳng định bản thân trong một thế giới xa lạ. Bộ phim không chỉ hấp dẫn bởi kịch bản xuyên không kịch tính mà còn gây chú ý nhờ phần phục trang được chăm chút tỉ mỉ, đặc biệt qua nhân vật của Yoona. Trên màn ảnh, Yoona biến hóa liên tục từ diện mạo hiện đại sang cổ trang, từ cung đình lộng lẫy đến đời thường giản dị. Thời trang ở đây trở thành ngôn ngữ kể chuyện, phản ánh từng bước chuyển biến trong hành trình xuyên không.
Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của “Ngự Trù Của Bạo Chúa”, Yoona đã gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ đồng phục bếp trưởng trắng tinh khôi. Bộ trang phục mang tính biểu tượng trong giới ẩm thực này được dựng theo phom dáng chuẩn quốc tế với hàng cúc gọn gàng và chiếc mũ cao vững chãi. Tông trắng làm nổi bật nước da sáng, đồng thời tạo cảm giác thanh lịch, hiện đại. Trang phục tối giản mà chuyên nghiệp, gợi nhắc hình ảnh một phụ nữ độc lập, tự tin trong không gian quen thuộc của mình.
Đến tập 2, Yoona gây chú ý với tạo hình hiện đại khi diện áo trench coat màu nâu nhạt, phối cùng sơ mi hoa và quần jeans. Bộ trang phục mang tính ứng dụng cao, gợi nhớ đến xu hướng “quiet luxury” khi không cần phô trương logo nhưng vẫn tạo cảm giác tinh tế. Chiếc áo khoác dài mang hơi hướng cổ điển, túi da bản lớn và tóc xoăn gợn sóng giúp Yoona trở thành hình ảnh quen thuộc với giới trẻ thành thị. Điểm nhấn thú vị là chiếc kính râm, vừa tạo vẻ sắc sảo vừa khơi gợi không khí thời trang đường phố, khiến tổng thể outfit thêm phần hiện đại. Đặc biệt, sự xuất hiện của tạo hình này trong bối cảnh rừng cây gợi cảm giác vừa hiện đại vừa bí ẩn, tạo nên điểm nhấn cho nhân vật xuyên không giữa hai thế giới.
Khi xuyên không về thời Joseon, Yoona khoác lên mình hanbok cung đình xanh đậm phối áo yếm trắng. Thiết kế được làm thủ công cầu kỳ, giữ đúng chuẩn mực cung đình nhưng vẫn có sự tinh chỉnh vừa phải để hợp thẩm mỹ hiện đại. Lớp vải xanh sâu tạo chiều sâu cho khung hình, trong khi chi tiết thắt eo làm tôn dáng nữ diễn viên. Kiểu tóc tết cầu kỳ cài dải lụa xanh trở thành điểm nhấn giúp gương mặt thanh tú thêm sắc sảo, tạo nên vẻ sang trọng mà khán giả khó rời mắt.
Yoona cũng mang đến một tạo hình hoàn toàn khác với hanbok thường dân mộc mạc, tông xám tro và hồng đất. Bộ trang phục được may bằng vải thô, phom dáng rộng rãi, tạo cảm giác gần gũi và đời thường. Trong bối cảnh nhân vật phải sống ẩn mình, bộ hanbok này khắc họa sự khiêm nhường và những trăn trở nội tâm. Chính sự giản dị đã tôn lên ánh mắt kiên định, khiến người xem cảm nhận rõ nét sự trưởng thành của nhân vật.
Thời trang trong “Ngự Trù Của Bạo Chúa” được khai thác như một chi tiết kể chuyện, phản ánh hành trình xuyên không nhiều biến động của nhân vật. Qua từng bộ trang phục, Yoona vừa khắc họa được sự biến hóa trong tính cách vừa mang lại trải nghiệm thị giác cuốn hút, khiến khán giả dõi theo không chỉ vì kịch bản mà còn bởi cách phim dựng nên một thế giới sống động qua phục trang.
Xem thêm:
Phong cách thời trang lạ lẫm của nhóm SNSD ngày trở lại
Cùng “nữ luật sư” Jung Chae-yeon phối đồ trong “Beyond the Bar”
#ELLEStyleID – “Nữ thần” K-Pop Yoona và gu thời trang tuổi 30 cuốn hút chuẩn quý cô Seoul
Nhóm thực hiện
Bài: Hạ Thi
Ảnh: Tổng hợp