Vậy là, sau bao lần “thót tim” vì những lựa chọn gây tranh cãi trước đây, các tín đồ Disney giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tin công bố cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông. Giới chuyên môn lẫn khán giả đều tò mò muốn biết cặp đôi mới sẽ thổi hồn vào những nhân vật huyền thoại này như thế nào và làm sao để bộ phim có thể dung hòa giữa cái bóng quá lớn của bản hoạt hình. Dù phía trước vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng có một điều chắc chắn: lựa chọn nhân sự lần này chính là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho hành trình đưa Tangled bước ra đời thực. Hãy cùng tìm hiểu những sự thật thú vị xoay quanh nàng Rapunzel và chàng Flynn Rider phiên bản Tangled live-action sắp ra mắt.

Cả hai diễn viên Teagan Croft và Milo Manheim của phim “Tangled” Live-action đều xuất thân là sao nhí
Trước khi trở thành những ngôi sao trẻ được săn đón, cả Teagan Croft và Milo Manheim đều đã trải qua một hành trình dài tôi luyện với tư cách những sao nhí thực thụ. Sinh năm 2004 tại Sydney, Teagan bén duyên với nghệ thuật từ năm lên 9. Vai diễn đầu đời của cô không phải trên màn ảnh mà là nhân vật Scout Finch trong vở kịch kinh điển To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại). Sau bước đệm đó, Teagan lấn sân sang điện ảnh với các dự án như The Osiris Child và Home and Away, nhưng chỉ thực sự bùng nổ toàn thế giới với hình tượng Raven đầy ma mị trong loạt phim Titans.
Không hề kém cạnh, Milo Manheim cũng có một xuất phát điểm đầy ấn tượng ngay tại “thánh địa” Los Angeles. Là con nhà nòi trong một gia đình nghệ thuật, Milo chạm ngõ truyền hình từ năm 8 tuổi khi xuất hiện cạnh mẹ mình trong bộ phim Ghost Whisperer. Chàng trai đa tài này không chỉ đóng phim mà còn tích cực tham gia các vở nhạc kịch thiếu nhi, rèn luyện kỹ năng ca hát và vũ đạo bài bản. Chính sự đa năng đó đã lọt vào “mắt xanh” của Disney Channel, mang về cho anh vai diễn bước ngoặt là chàng thây ma Zed trong siêu phẩm Zombies.

Hai diễn viên đều sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật
Milo Manheim là con trai của Camryn Manheim – nữ diễn viên từng giành giải Emmy, Golden Globe và cựu người mẫu Jeffrey Brezovar. Sinh ra tại Los Angeles – “trái tim” của ngành giải trí Mỹ, Milo Manheim sớm được hít thở bầu không khí của trường quay chuyên nghiệp. Cột mốc đầu tiên của anh chỉ là một vai diễn nhỏ trong Ghost Whisperer (2009) đóng cùng mẹ. Để vượt bóng của gia đình, Milo bền bỉ rèn luyện qua các sân khấu kịch và âm nhạc, rồi bùng nổ với vai Zed trong loạt phim Zombies. Hình ảnh một chàng thây ma vừa nổi loạn, vừa ấm áp đã giúp Milo trở thành thần tượng của thế hệ khán giả trẻ.
Tại Úc, Teagan Croft cũng lớn lên trong một gia đình mà nghệ thuật đã thấm sâu vào máu. Hai người dì của cô – Penny McNamee và Jessica McNamee đều là những gương mặt quen thuộc của điện ảnh xứ chuột túi, trong đó Jessica còn gây dấu ấn tại Hollywood. Chính việc chứng kiến người thân làm nghề từ sớm đã giúp Teagan có một cái nhìn thực tế: Nghệ thuật không chỉ có ánh hào quang, mà còn là sự lao động nghiêm túc và bền bỉ. Có thể nói, gia đình đóng vai trò là “người dẫn đường”, giúp Milo và Teagan hiểu rõ kỷ luật và áp lực của nghề diễn ngay từ khi còn nhỏ. Sự tiếp xúc sớm với môi trường chuyên nghiệp không bảo đảm một sự nghiệp thăng hoa, nhưng nó trang bị cho họ bản lĩnh để đối mặt với những thử thách lớn hơn.

Manheim có thể chơi nhiều nhạc cụ và là gương mặt quen thuộc với sàn nhảy
Không chỉ đóng khung trong hình ảnh một diễn viên, Milo Manheim sớm bộc lộ tố chất của một nghệ sĩ trình diễn thực thụ với khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2018 khi anh giành ngôi Á quân Dancing With the Stars mùa 27 cùng bạn nhảy Witney Carson. Rời khỏi vùng an toàn của truyền hình, Milo bắt đầu hành trình chinh phục điện ảnh và nhạc kịch. Năm 2023, vai diễn trong Journey to Bethlehem đã giúp anh khai phá triệt để lợi thế giọng hát. Năm 2025, anh tham gia sân khấu Off-Broadway với vở Little Shop of Horrors, hóa thân vào vai Seymour kinh điển.
Ngoài nhảy, ca hát, Milo còn có thể chơi điêu luyện các loại nhạc cụ từ guitar, piano đến trống và ukulele. Với nền tảng âm nhạc vững chắc, anh từng ra mắt với tư cách ca sĩ và thu hút tới 3 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify. Gần đây nhất, anh chàng còn gây sốt khi đóng cặp cùng Sabrina Carpenter trong MV Feather.

Teagan Croft là ngôi sao trẻ bước ra từ vũ trụ siêu anh hùng DC
Nhắc đến Teagan, người ta nhớ ngay đến một Raven u tối, đầy nội tâm trong series Titans của DC. Đây là bệ phóng hoàn hảo, đưa một diễn viên trẻ từ thị trường nội địa Úc thẳng tiến vào dòng chảy điện ảnh Mỹ. Raven là một trong những thành viên quyền năng và phức tạp nhất của nhóm Teen Titans trong nguyên tác truyện tranh DC. Vai diễn này giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất thực lực và đưa cô trở thành gương mặt đại diện tiêu biểu cho thế hệ siêu anh hùng trẻ của DC trên màn ảnh nhỏ.
Thành công từ vũ trụ DC đã mở ra nhiều cơ hội lớn cho nữ diễn viên. Gần đây nhất, cô đã đảm nhận vai chính trong bộ phim tiểu sử True Spirit (2023) trên Netflix. Rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một thiếu nữ u sầu trong Titans, cô hóa thân thành Jessica Watson – nữ thủy thủ một mình lái tàu vòng quanh thế giới ở tuổi 16, minh chứng khả năng thoát vai để hóa thân vào những hình tượng đời thường, giàu nghị lực.

Milo Manheim đã thay ảnh đại diện TikTok ngay sau khi thông tin cast chính được công bố
Ngay sau khi Disney công bố Milo Manheim sẽ đảm nhận vai Flynn Rider trong Tangled bản live-action, cư dân mạng đã phát hiện ra một chi tiết cực kỳ thú vị. Anh chàng đã âm thầm thay ảnh đại diện TikTok sang đúng chiếc meme kinh điển của Flynn Rider.
Màn tương tác đầy tính “vô tri” và lầy lội này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ nhờ sự gần gũi, khiếu hài hước. Nhiều khán giả đùa rằng Milo không chỉ nhận vai trên phim mà còn đang “sống thật” với nhân vật ngay ngoài đời. Từ ngoại hình đến tính cách, thần thái này, Milo Manheim thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn chàng đạo tặc quyến rũ của Disney.

Milo Manheim là ứng viên số 1 trong lòng fan cho vai diễn Flynn Ryder
Có thể nói Milo Manheim là một trong những lựa chọn fan yêu thích cho vai Flynn Rider trước khi Disney chính thức công bố casting. Từ lâu, anh đã là một trong những cái tên “nhẵn mặt” trên các diễn đàn fan-cast của cộng đồng yêu phim Disney. Dù đặt lên bàn cân cùng những đối thủ nặng ký như Mason Thames hay Fabian Frankel, Milo vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ sự cộng hưởng giữa tài năng âm nhạc, độ tuổi lý tưởng và thần thái chuẩn mực của một “hoàng tử Disney” thế hệ mới.
Khi Disney chính thức xác nhận nam diễn viên sẽ hóa thân thành chàng đạo tặc Flynn Rider, mạng xã hội bùng nổ trong những lời chúc mừng. Từ TikTok đến X (Twitter), các bài đăng so sánh thần thái giữa Milo và nhân vật gốc xuất hiện dày đặc. Phần lớn khán giả đều đồng ý rằng Milo ngoài có gương mặt tương đồng, còn sở hữu sẵn “vibe” lém lỉnh, hài hước và khả năng ca hát ấn tượng. Phản ứng tích cực từ công chúng cho thấy đây là một lựa chọn “chiều fan” đúng nghĩa. Với nhiều người, Milo Manheim chính là mảnh ghép cuối cùng mà họ đã chờ đợi từ lâu cho bản live-action của Tangled.

Bên cạnh hai diễn viên chính, nhìn vào đội ngũ đứng sau ống kính, có thể thấy Nhà Chuột xem dự án lần này là một bước đi đầy tham vọng. Cái tên gây chú ý nhất chính là đạo diễn Michael Gracey. Sau cú hích rực rỡ với The Greatest Showman, Gracey đã chứng minh mình là bậc thầy trong việc dùng âm nhạc để dẫn dắt cảm xúc. Sự xuất hiện của ông là lời khẳng định rằng âm nhạc vẫn sẽ là linh hồn của Tangled. Đồng hành cùng một đạo diễn bay bổng là “bàn tay thép” của nhà sản xuất Kristin Burr. Với bề dày kinh nghiệm qua những dự án làm mới thương hiệu thành công như Cruella, Burr biết cách cân bằng giữa tính giải trí đại chúng và cá tính riêng biệt của tác phẩm. Đây là yếu tố sống còn để Tangled giữ được tinh thần tự do, trẻ trung vốn có mà không bị rơi vào cái bẫy “sao chép”. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Jennifer Kaytin Robinson ở vai trò biên kịch. Từng gây dấu ấn với Do Revenge, Robinson nổi tiếng với cách xây dựng hình tượng nữ quyền hiện đại, sắc sảo và đầy cá tính. Dưới ngòi bút của cô, Rapunzel hứa hẹn sẽ không còn là nàng công chúa thụ động nơi tháp cao, mà là một cô gái trẻ có tiếng nói, có khát vọng và những lựa chọn của riêng mình.
Xem thêm
•Review phim “To My Beloved Thief”: Mượn bối cảnh cổ trang kể chuyện thanh xuân
•Review phim “Stranger Things” mùa 5 phần cuối: Đã đến lúc nói lời tạm biệt!
•7 “bom tấn” điện ảnh được mong chờ nhất 2026
Nhóm thực hiện
Bài: Hoàng Thúy Vân