Lấy cảm hứng từ thiên nhiên trù phú, từng tạo tác trong BST Jewels by Nature của Chaumet phô diễn kỹ nghệ chế tác tinh xảo để kể một câu chuyện về sức sống, sự mong manh và khả năng tái sinh của vạn vật. Đó là lời ngợi ca vẻ đẹp của đất trời, được lưu giữ vĩnh viễn trong từng đường nét trang sức.
BÀI LIÊN QUAN
Trường tồn bất diệt
Mở đầu, Chaumet tôn vinh giới thực vật trường tồn, nơi chu kỳ sống liên tục tái sinh, nuôi dưỡng cảm hứng bất tận. Lấy cảm hứng từ tiara lá hồng dại của Joseph Chaumet (1922), bộ Hoa Hồng Dại (Wild Rose) tỏa sáng với kim cương vàng đỉnh cao, nổi bật là viên Fancy Vivid Yellow 8,23 cara, chế tác trong 1.500 giờ công phu.
Tiếp nối là Yến mạch và Hoa sao (Oat and Field Star), tái hiện cánh đồng bát ngát, nơi những bông yến mạch vàng hòa quyện cùng hoa sao trắng. Trong đó, chiếc vòng cổ khoáng đạt cần đến hơn 1.300 giờ công để ráp nối, với những bông yến mạch vàng vàng tương phản đẹp đẽ với hoa sao. Bộ Xa trục thảo và Dương xỉ (Clover and Fern) mang sắc xanh lục bảo (11,63 cara) sống động, những khóm cỏ ba lá bung nở trên nền dương xỉ xanh mướt.
Sớm nở chóng tàn
Chương hai gợi nhắc về vẻ đẹp mong manh, thoắt đến thoắt đi của những đóa hoa ngắn ngủi: lay-ơn, cẩm chướng và lạp mai. Bộ Lay-ơn (Sword Lily) rực rỡ với dây leo kim cương xoắn. Kỹ thuật fil couteau tinh xảo khiến phần khung kim loại của chiếc vòng cổ gần như vô hình, tạo hiệu ứng lơ lửng cho bảy viên hồng ngọc Mozambique 14,03 cara.
Cẩm chướng (Carnation) khoác lên mình sắc lam đặc trưng, viên sapphire Ceylon 36,44 cara thả rủ trên chiếc vòng cổ chữ V mô phỏng aigrette duyên dáng, được nữ diễn viên Cao Viên Viên lựa chọn. Trong khi đó, Lạp mai (Sweetshrub) lại mềm mại, trong trẻo với ngọc trai, sapphire và spinel, phảng phất sắc hồng tựa màu nước.
BÀI LIÊN QUAN
Trỗi dậy tái sinh
Khép lại, chương ba ca ngợi sức sống tái sinh của thiên nhiên với mộc lan, diên vĩ, thược dược, hoa súng, chim sẻ và chuồn chuồn, tất cả như bừng nở sau mùa Đông dài. Mộc lan phương nam (Magnolia Grandiflora) khắc họa hoa nở rộ với trâm cài chim sẻ tinh xảo. Diên vĩ tiên (Fairy Iris) uyển chuyển, bay bổng với cánh hoa vàng, spinel Việt Nam xanh, tím, hồng (24,36 cara) và chuồn chuồn lấp lánh. Thược dược (Dahlia) bộc lộ vẻ thanh cao, tiara với năm bông hoa kim cương tách rời, đeo theo nhiều cách, kế thừa tiara từ thập niên 1850. Cuối cùng, Hoa súng (Water Lily) đan xen spinel và hoàng ngọc, tựa bức tranh hồ nước trong tranh Monet, phảng phất ánh sáng tinh tế.
Ong – biểu tượng vĩnh cửu chaumet jewels by nature
Chaumet khép lại bộ sưu tập với hình tượng ong – biểu tượng hoàng gia từ thời Napoléon, qua 7 chiếc trâm cài khác nhau, tôn vinh vai trò của loài côn trùng bé nhỏ trong hệ sinh thái. Mỗi tạo tác trong Jewels by Nature đều gói trọn tinh thần phóng khoáng, tự do, đồng thời thanh thoát mang đậm dấu ấn của Chaumet. Với cam kết về đạo đức và bền vững, tất cả nguyên liệu được lựa chọn cẩn trọng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tôn trọng thiên nhiên như chính những gì bộ sưu tập muốn gửi gắm.
Xem thêm:
7 thương hiệu chế tác đỉnh sức cùng sao thắp sáng thảm đỏ Cannes 2024
Vạch định về giới lu mờ, đã đến lúc đón chào thời đại của trang sức unisex!
Rung động với những thiết kế trang sức tinh tế mùa cuối năm
Nhóm thực hiện
Ảnh: Chaumet