Mỗi dịp Tết đến, thời trang nội địa Việt dường như có một khoảng lặng riêng để quay về với những điều quen thuộc. Tết Bính Ngọ năm nay, nhiều local brand chọn kể câu chuyện của mình bằng những chi tiết rất nhỏ: một hoạ tiết cũ, một chất liệu thân quen, hay một lát cắt đời sống từng đi qua ký ức. Không ồn ào, không cần tuyên ngôn, các thiết kế gợi nhắc về Tết theo nhiều cách khác nhau, khi trầm lắng, lúc trẻ trung, đôi khi đầy thử nghiệm. Áo dài, áo bà ba hay những phom dáng truyền thống không còn đứng yên, mà được đặt vào nhịp sống hôm nay với tinh thần cởi mở hơn. Trong dòng chảy ấy, mỗi thương hiệu tìm thấy tiếng nói riêng cho mình. Và Tết, qua lăng kính thời trang, hiện lên vừa gần gũi vừa mới mẻ theo cách rất “Việt”.
Maison Long
Maison Long mở đầu mùa Tết với BST áo dài nam gồm 12 thiết kế mang tên L’Orient (khái niệm Đông Phương được diễn giải bằng tiếng Pháp). Những họa tiết truyền thống đôi khi được nhặt về từ những tấm ảnh chụp vội khi bắt gặp một góc tường, một cái bàn thờ, những thước vải âm thầm nằm ở góc chợ, những hoạ tiết thủ công tưởng chừng đã bị lãng quên.


Áo dài trong tay Maison Long mang phom dáng cứng cáp hơn, cấu trúc hiện đại hơn, kết hợp với các kỹ thuật thêu tinh tế như hạc, sashiko, tạo nên một diện mạo mới cho áo dài nam: trầm lắng, nam tính nhưng không khô cứng. Hoặc hình tượng ngựa đỏ – biểu trưng cho năm Bính Ngọ hợp tác cùng hoạ sĩ Nguyễn Tùng Lâm.


WHITE PLAN by Hà Thanh Việt
Với WHITE PLAN by designer Hà Thanh Việt, Tết năm nay được kể bằng một giọng điệu lặng lẽ và đầy xúc cảm. Bộ sưu tập áo dài “Longing” khơi nguồn từ những cảm giác tân thời của thiếu nữ Việt xưa trên tranh lụa của Lê Phổ và Mai Trung Thứ.


Không tái hiện hội hoạ một cách trực diện, Hà Thanh Việt chọn cách chuyển hoá tinh thần nghệ thuật vào từng đường kim mũi chỉ. Đáng chú ý hơn, WHITE PLAN không chỉ dừng lại ở mỹ cảm hội hoạ, mà còn nhìn lại di sản gốm Đông Á cổ xưa. Những họa tiết men chảy, bề mặt rạn, nhịp điệu trang trí truyền thống được tái cấu trúc trên chất liệu gấm, mang đến chiều sâu thị giác và cảm xúc.

December Chris
December Chris chọn một hướng đi khác: trẻ trung, táo bạo và đậm tinh thần khai phá. Trong chiến dịch Tết năm nay, thương hiệu đến từ Hà Nội mang về trò chơi dân gian Việt như ô ăn quan, kéo co, banh đũa, nhảy ô… trở lại đời sống đương đại, không phải như một ký ức xa xôi, mà như một phần văn hoá có thể mặc lên người.



Thiết kế của December Chris thách thức những định nghĩa quen thuộc về áo dài. Đó có thể là sự kết hợp táo bạo hơn giữa áo tứ thân, áo yếm và những đường xẻ lưng táo bạo. Những chi tiết từng nằm trong sách sử, từ cách thắt nút cổ điển đến nón quai thao, nay bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống và hiện diện trong tủ đồ Tết.


TheBlueTshirt
Không cầu kỳ về mặt ý niệm, TheBlueTshirt kể câu chuyện Tết bằng những hình ảnh rất gần gũi và bình dị. Áo dài, áo yếm bằng lụa, gấm không xuất hiện trong bối cảnh sân khấu hay lễ nghi mà đến ngay trong đời sống thường nhật: ngoài đường, trong chợ, trên những con phố quen thuộc.

Ý tưởng “thường phục hoá áo dài” được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhưng thuyết phục. Tết trong cái nhìn của TheBlueTshirt không phải là khoảnh khắc để khoác lên mình điều gì đó quá xa lạ, mà là dịp để nhận ra: áo dài vốn dĩ luôn ở đó và có nhịp sống riêng của mình.


DADA
Tâm điểm của mùa Tết năm nay DADA chọn giới thiệu Bà Ba Dada – diễn ngôn mới về niềm tự hào Nam Kỳ, nơi chiếc áo bà ba quen thuộc được tái sinh trong tinh thần đương đại thay vì áo dài hay áo tứ thân. Thiết kế hiện diện trên những bảng màu giàu tính biểu tượng: xanh Turquoise, Indigo chuyển sắc hay màu bã trầu.


Niềm vui Tết không dừng lại ở khoảnh khắc giao mùa, mà tiếp tục lan tỏa vào đời sống thường nhật khi mỗi thiết kế được định hình như wearable art. Phom dáng hiện đại, cấu trúc được xử lý linh hoạt với nhiều phiên bản: không tay phóng khoáng, phần cổ áo xoay lệch sang bên đầy ngẫu hứng, hay những đường cắt tinh giản nhưng có chủ ý.

Lalin
Lalin lại tiếp tục cho ta thấy Tết quả là thời điểm để quay về với cội nguồn nhưng chọn nói bằng ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại. Áo dài của Lalin thú vị khi kết hợp với dáng peplum xoè, hoặc thiết kế hai lớp, kết hợp giữa gấm dệt kim tuyến ánh nhẹ và vải tằm đổi màu. Những chi tiết thêu thủ công được tiết chế, đặt trong tổng thể đơn sắc nhưng giàu sắc thái.

Bảng màu của Lalin không chạy theo sự an toàn, mà khai thác những gam màu đậm đà như những thước phim Hong Kong như hồng cánh sen, xanh lá mạ, đỏ, xanh dương đậm… gợi liên tưởng đến lễ hội Đông Phương truyền thống.
Có lẽ điều đáng nói nhất không nằm ở việc các thương hiệu “làm Tết” như thế nào, mà ở cách họ nhìn Tết vào dòng chảy đương đại. Khi thời trang không chỉ là thứ để mặc, mà là câu chuyện, thì mỗi mùa Tết lại là một lời nhắc nhở dịu dàng về bản sắc – thứ luôn hiện hữu, chỉ chờ được cất lên theo một cách mới.



Xem thêm:
Nhóm thực hiện
Bài: Bảo Quốc
Ảnh: Tổng hợp