Triển lãm Met Gala năm nay với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” là sự tôn vinh sâu sắc nghệ thuật may đo và thời trang nam giới, đặc biệt lấy cảm hứng từ phong trào “Black Dandyism” – nét cổ điển hòa quyện cùng tinh thần phóng khoáng đặc trưng của người da đen. Chính vì lẽ đó, không có gì ngạc nhiên khi chứng kiến thảm đỏ danh giá năm nay tràn ngập những biến tấu đa dạng của trang phục suit.
BÀI LIÊN QUAN
Những bộ suit hai mảnh kinh điển, áo khoác đuôi tôm hay tuxedo lịch lãm đã mang đến bầu không khí trang trọng, kết hợp hoàn hảo giữa quy tắc may đo tỉ mỉ và tinh thần đầy màu sắc, tự do của cộng đồng bản địa, chiếm lĩnh thảm đỏ sự kiện. Và hiển nhiên, đi cùng với những thiết kế mang hơi hướng cổ điển, không thể thiếu vắng những phụ kiện mang đậm dấu ấn thời gian: chính là mũ.
Thế giới kỳ quan của các thể loại mũ nón với muôn vàn kiểu dáng và biến tấu độc đáo xuất hiện, từ mũ phớt (fedora) lãng tử, mũ chóp cao (top hat) đầy ma mị của ảo thuật gia, cho đến mũ quả dưa (bowler) sang trọng, tất cả đều góp phần tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật may đo và thể hiện rõ nét phong cách cá nhân của mỗi khách mời.
Kim Kardashian hóa thân thành thợ săn quyến rũ khi kết hợp bộ cánh da cá sấu Chrome Hearts đầy ma mị với chiếc mũ fedora da đen mềm mại. Lựa chọn này mang đến một chút cường điệu. Tracee Ellis Ross cũng đồng tình chọn cho mình chiếc mũ fedora có dải băng ngoại cỡ màu hồng sữa, còn Teyana Taylor mang đến phiên bản biến tấu với những đường cong ấn tượng và extra thêm một chiếc lông vũ.
Công bố mang thai lần ba, Rihanna ghi điểm tuyệt đối trong cuộc chiến mũ trên thảm đỏ đêm qua với chiếc mũ rộng vành màu nỉ đen mềm mại, được tạo kiểu hơi nhàu nhẹ một cách đầy thanh lịch. Zendaya lại lựa chọn chất liệu rũ hơn đến từ Louis Vuitton, ton-sur-ton trắng toát cùng với thiết kế suit may đo ôm gọn cơ thể.
Hunter Schafer hoàn toàn thuyết phục khi mang đến dáng mũ beret rũ đầy ngẫu hứng màu ngà voi từ Wales Bonner và Prada – nhất quán với tinh thần tối giản nhưng đầy vẻ gợi cảm. Trong khi đó, Bad Bunny, cũng trong trang phục Prada, lại chọn cho mình chiếc mũ thủy thủ dixie với kỹ thuật đan dệt thủ công màu nâu tinh tế lập dị thú vị.
Jennie Kim và Lupita Nyong’o đại diện cho gương mặt Chanel thế hệ tiếp theo, gây hoài niệm với những thiết kế mũ boater tiên phong của Coco Chanel thời bấy giờ. Kiểu mũ này lấy cảm hứng từ chính phong cách mũ nam giới nhưng được biến tấu cho phù hợp với phái đẹp trong những ngày đầu sự nghiệp làm mũ của bà.
Di sản trở về với sân khấu Met Gala đêm nay khi Jodie Turner-Smith và Whoopi Goldberg tôn vinh những chiếc mũ chóp cao được cách điệu độc đáo. Jordan Roth thậm chí còn đưa ý niệm đa tầng vào chiếc mũ top hat của mình với nhiều lớp mũ lớn nhỏ xuyên thấu, mỏng manh như khói, dẫn dắt người xem lạc bước vào xứ sở thần tiên mê hoặc.
Chắc chắn rằng, thảm đỏ Met Gala năm nay chính là thiên đường cho những chiếc mũ. Dù là phụ kiện từng phổ biến nhưng dần vắng bóng trong đời sống thường ngày sau Thế Chiến thứ hai, sự hiện diện mạnh mẽ của chúng tại sự kiện này hoàn toàn ý nghĩa. Bởi lẽ, với chủ đề tôn vinh phong cách dandy, thật khó lòng hình dung những hình tượng trau chuốt, lịch lãm mà thiếu đi chiếc mũ đội đầu chăm chút.
Nhóm thực hiện
Bài: Bảo Quốc
Ảnh: Tổng hợp