Phong cách “preppy” bắt nguồn từ giới học sinh trường tư thục Anh và Ivy League Mỹ, vốn được định hình bởi sự chỉn chu, cổ điển và học thuật. Trong My Oxford Year, đội ngũ thiết kế phục trang đã tái hiện tinh thần đó một cách tinh tế nhưng không cũ kỹ. Thủ vai Anna De La Vega, Sofia Carson hiện lên trong những bộ trang phục tưởng như đơn giản: áo sơ mi trắng, áo ghile len mỏng, chân váy chữ A, trench coat dáng dài. Chính sự phối hợp tiết chế và thông minh này đã tạo nên hiệu ứng thời trang vượt thời gian cho cả bộ phim.
“Preppy” là phong cách thời trang gắn liền với giới học thuật và các trường nội trú Ivy League. “Preppy” thường xuyên được ứng dụng trong các bộ phim học đường, nổi bật như Clueless hay Gossip Girl. Tuy nhiên, điểm khác biệt trong My Oxford Year chính là cách phong cách này được cập nhật tinh tế để gần gũi với thế hệ hiện đại. Không còn bó buộc trong những khuôn mẫu cứng nhắc, “preppy” qua lăng kính của Anna De La Vega trở nên mềm mại, nữ tính mà vẫn sắc sảo.
Dưới bàn tay của đội ngũ stylist, “preppy” trong My Oxford Year không hề nhàm chán hay giáo điều. Những chi tiết như váy kẻ tartan phối cùng boots da cao cổ, hoặc áo len cashmere màu be kết hợp với kính gọng tròn, đã làm mới hình ảnh nữ sinh trường Oxford một cách nhẹ nhàng mà vẫn thời trang. Tất cả đều được đặt trong bối cảnh cổ kính của Oxford: cầu đá, thư viện cổ, những bức tường phủ rêu xanh, tạo nên bức tranh “preppy” sống động mà hoài cổ.
Phong cách “preppy” trong My Oxford Year không chỉ là một cách để Anna hòa nhập vào môi trường học thuật danh giá của Oxford, mà còn là một phần của hành trình khám phá và khẳng định bản thân. Những bộ trang phục của cô đã kể một câu chuyện về sự trưởng thành, từ một cô gái Mỹ đầy hoài bão đến một người phụ nữ tự tin và bản lĩnh.
Sofia Carson thể hiện trọn vẹn cá tính nhân vật qua từng bộ trang phục. Phong cách thời trang trở thành cầu nối giữa diễn viên và khán giả. Anna không phải một cô gái mộng mơ điển hình, và phục trang của cô cũng vậy. Phong cách “preppy” ở đây không còn là sự ngây thơ kiểu học sinh, mà là biểu hiện của một phụ nữ trẻ có hoài bão, có khả năng đưa ra lựa chọn cho chính mình kể cả trong thời trang.
Mỗi trang phục đều được xử lý tinh tế để phù hợp với chuyển biến tâm lý của nhân vật. Những chiếc áo len oversized màu khói, quần tây xếp ly hay cardigan dáng lửng được dùng trong các phân cảnh nội tâm, khi Anna phải đối mặt với cảm xúc mâu thuẫn giữa sự nghiệp và tình yêu. Trong khi đó, những phân đoạn cô tỏa sáng với đam mê chính trị hay phát biểu trước đám đông, trang phục lại quay về sự chỉn chu: sơ mi trắng cứng cáp, blazer dáng đứng và thắt lưng bản nhỏ biểu hiện cho một Anna kiên định, tự chủ và không hề lùi bước.
My Oxford Year không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là bản tuyên ngôn nhẹ nhàng về nữ quyền, sự lựa chọn và giấc mơ cá nhân. Trong hành trình ấy, phong cách “preppy” trở thành “ngôn ngữ” giúp Anna De La Vega thể hiện bản thân – một người phụ nữ biết mình là ai, mình muốn gì, và không ngại trở nên khác biệt. Sofia Carson đã góp phần mang tinh thần này ra ngoài màn ảnh. Với cách cô chuyển hóa “preppy” từ một khuôn mẫu thành tuyên ngôn cá nhân, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang thế hệ mới: thông minh, thanh lịch và luôn biến hoá đầy bất ngờ.
Xem thêm:
Phong cách “preppy” là xu hướng thời trang dành cho “trâm anh thế phiệt” học đường?
5 món đồ “must-have” tạo nên outfit công sở đậm chất “preppy”
Nhóm thực hiện
Bài: Phan Ngân
Ảnh: Tổng hợp