Thời trang thập niên 60 trong phim Tổ Chức Bóng Đêm
Không chỉ gây ấn tượng với những pha hành động hài hước tinh tế, bộ phim The man from U.N.C.L.E còn được đánh giá là một trong những bộ phim sành điệu nhất năm 2015.
Được chuyển thể từ bộ phim truyền hình ăn khách, The Man from U.N.C.L.E (Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E) lấy bối cảnh xã hội vào những năm 60 là một bộ phim hành động mới nhất của đạo diễn Guy Ritchie. Không chỉ được thưởng thức những màn hành động lôi cuốn, khán giả còn được chiêm ngưỡng bữa tiệc thời trang thịnh soạn mang dư vị thập niên 60 của 2 nữ nhân vật chính Alicia Vikander và Elizabeth Debicki do nhà thiết kế Joanna Johnston phụ trách, người từng đảm nhiệm việc tương tự trong các phim như Lincoln, Love Actually và Indiana Jones.
Xuyên suốt The Man from U.N.C.L.E là sự hồi sinh của những chiếc đầm mini thanh lịch đầy màu sắc Pop-Art, áo khoác dáng ngắn, chân váy chữ A, kính gọng tròn, trang sức to bản, bắt mắt, những yếu tố tái hiện nên một thập niên 60s phóng khoáng và sôi động. Joanna Johnston cho biết rằng cảm hứng của bà đến từ những ngôi sao ăn mặc đẹp thời đó. Joanna cũng tìm cảm hứng từ thiết kế rất nhiều nhà mốt của Pháp và Ý, trong đó có Dior, Pierra Cardin, Pucci, Valentino…
Khán giả vừa xem vừa xuýt xoa trước những trang phục đầy quyền lực của cô như áo khoác dáng cape với phụ kiện ánh kim sành điệu.
Với nhân vật Victoria, không chỉ trang phục mà cả kiểu tóc và trang điểm của cô được lấy cảm hừng từ nữ diễn viên, người mẫu Mỹ Marisa Berenson, mang đến một hình mẫu quý cô thượng lưu sang chảnh, thanh lịch.
Tạo hình của Victoria (Elizabeth Debicki thủ vai) được lấy ý tưởng từ hình chụp siêu mẫu Marisa Berenson trên bìa tạp chí Vogue những năm 60
Phong cách thời trang vương giả của Victoria còn được tô điểm bởi những kiểu đầm lụa và vô số phụ kiện lấp lánh.
Trong khi đó, nhân vật Gaby của Alicia Vikander lại có thân hình nhỏ nhắn và tươi trẻ hơn. “Gaby trẻ trung hơn nên tôi chọn hình mẫu của siêu mẫu thời 60 Jean Shrimpton cho cô.”
Cô nàng Gaby diện chiếc đầm suôn mang họa tiết hình học cùng giày cao gót đế vuông và chiếc túi kiểu dáng lady like
Bên cạnh BST váy màu mè thì những chiếc mũ rộng vành, mũ beret hay hoa tai to bản sặc sỡ chính là món phụ kiện hoàn hảo cho phong cách tiểu thư.
Khăn buộc đầu cùng phụ kiện nhẫn to bản làm điểm nhấn cho toàn bộ trang phục, tạo nét nữ tính cho chiếc áo sơmi dáng rộng có phần phủi bụi.
Bên cạnh thời trang của các nhân vật nữ, khán giả còn cảm thấy thích thú với tủ đồ của những diễn viên nam. Mặc dù là một điệp viên thuần Mỹ, nhân vật của Henry Cavill mang đầy dáng dấp của một quý ông người Anh bởi những bộ suit kẻ windowpane được cắt may vừa vặn.
Từng đường cắt may, sự vừa vặn hay độ dài của tay áo blazer, ống quần đều đo ni đóng giày cho Cavill để tô điểm thêm cho một thân hình vốn đã đẹp như tượng.
Còn bên kia, chàng điệp viên người Nga do Hammer thủ vai, từ chiếc kính mắt cho tới bomber jacket, mũ nồi đều mô phỏng theo dáng vẻ của huyền thoại Steve McQueen.
Toàn bộ trang phục trong phim do Joanna Johnston, một nhà thiết kế trang phục người Anh, bà từng nhận được đề cử Oscar cho phim Lincoln.
—
Xem thêm:
Thời trang trong phim: “Vợ – Người yêu – Người tình”
Thời trang trong phim: Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu
Bài: Phương Anh